Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

What will you do if the person you love likes someone else?
 
đoạn kết cho cuộc tình buồn ....
 
Đêm trắng ....

ngồi down nhạc :)
 
đêm qua anh mơ
thấy em đi lấy chồng
chuyện của chúng mình thực sự chấm dứt ...
sau 5 năm
 
xong. chấm dứt. mở đầu nhẹ nhàng, bí mật, kết thúc cũng lặng lẽ, nhưng có lẽ là nỗi đau lớn cho bạn vì đã tin tưởng 1 thằng đểu,....
 
Yesterday, all my troubles seemed so far away.
Now it looks as though they're here to stay.
Oh, I believe in yesterday.

Suddenly,
I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly.



Why she had to go
I don't know she wouldn't say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.

Why she had to go
I don't know she wouldn't say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.
 
Thời nay lời hứa rẽ bèo.

Dek hiểu vì sao mà mình vẫn tin vào mấy cái lời hứa đó nhỉ, chắc do hi vọng có ng nào đó như mình chăng?

Đợi biêt bao ngày, tính toán đủ thứ, hi vọng suốt đêm, đến ngay cả mơ và ý nghĩ đầu tiên mỗi buổi sáng cũng là cảnh cả đám gặp nhau rồi vui vẻ mấy ngày tết, lololol, mày ngây thơ quá rồi :-j
 
từ h đến tối mà k trả lời thì thôi em ra đi cùng năm cũ nhé ...
 
Vẫn yêu em quá nhiều. Hôm nay lần đầu tiên đèo mẹ đi vẫn tưởng tượng ra cảnh anh ngồi trước và em ngồi sau :)) Nhưng đã quá muộn rồi. Cái gì đã nói ra đã nói ra. Cái gì phải làm thì đã có kế hoạch đầy đủ. Anh thú nhận là anh cho rằng mình đang phạm một lỗi lầm rất lớn, có thể là lỗi lầm lớn nhất đời anh vì em đã là tình yêu của đời anh. Và không một lời của em nói rằng anh đang phạm phải một sai lầm lớn. Chỉ có kí ức mách bảo những gì anh đang làm là đúng. Anh ko còn gì để nói, và rất may là cũng không muốn nói gì nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tết...

2 năm rồi cái không khí Tết đối với mình chẳng còn. Chẳng còn cảm giác sáng sớm thức dậy với lòng nôn nao " Hôm nay là Tếtttttttt " và chạy lăng quăng khắp nhà chuẩn bị đi thăm mộ cùng gia đình,ai cũng với 1 nụ cười thật tươi trên môi. Giờ Tết đến tới nơi mà còn chẳng có 1 chút gì đó gọi là không khí.

Mình già thật rồi !
 
Everything will be alright :)
"Có ai buồn mãi được đâu" :)

Dẫu biết là thế nhưng mọi thứ đều rối tung lên hết cả. Nhiều cuộc tình qua chẳng ai làm mình yêu hết mình cả, chỉ người con gái này thôi. ^^
Tạm thời thì sẽ hành động theo con tim, đến lúc cần thiết thì phải làm theo lý trí.

P/s: đã từng chơi MS Global & Sea ^^
 
Happy new year box tâm sự >:d<

box mỗi khi buồn mình đều ghé vào, chúc box sang năm mới ko còn phải gặp những tình huống dở khóc dở cười nữa :))
 
Entry đầu tiên của năm mới !
Có lẽ năm mới, người ta ai cũng đi đâu đó, làm gì đó cùng những người thân thương nhất của mình.
Chắc chỉ còn mình mình ngồi lại đây :)
Nghĩ lại. Mình có ai ?
Giá mà. Bố ở đây bên con.
Giá mà. Mẹ ở đây bên con.
Giá mà.... Giá mà có em, có vợ cùng đón Tết...
Tết buồn.
1 năm rồi. Thời gian qua thật nhanh. Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn buồn như năm ngoái !
 
Ui chờ ấy nhắn tin chúc mừng thì ấy cũng nhắn thật, cảm ơn ấy nhé nhưng sao lại dùng cái emo này =.=
Tớ còn rất nhiều điều muốn hỏi muốn chúc nhưng mà có bạn ở bên cạnh, sr ấy nhìu, nhớ ấy lắm :)
 
Năm mới người mới. \m/
 
Nhớ nhà, khóc. Kì cục quá ih. :((
Khóc đã đời rồi đc uống champagne. Lần đầu tiên luôn, cũng chỉ là loại nhẹ nhẹ àh. Nhưng mà thích. :X
Hi vọng năm mới cái gì cũng khá hơn năm cũ. ^^
 
Back
Top