Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
The day you went away..

I just want to know, that since i lost you, i lost my self..
 
Cố tỏ ra tội nghiệp để được thương hại..

Cố tỏ ra trẻ con để gây sự chú ý...

Cố tỏ ra dữ dằn để ra oai với member mới..

Cố giả vờ gay go để được chiều..

FAILED FAILED
__________________
I would do it all again
 
Tự nhiên thấy không được tôn trọng.
Tự nhiên thấy bị xem thường.
Tự nhiên thấy bị tổn thương.
 
Không muốn về nhà để lại ngồi trước máy tính, thế là lại đi trà đá.
Mai mua sách rồi làm cho xong bài vậy :|
 
Cả ngày ko ăn gì mà tới giờ vẫn chẳng đói bụng. Miệng mồm nhạt thếch mặc dù đã hạ sốt. Chắc tại bụng toàn nước. 8-|
Mệt mỏi quá. >"<

@Hnay ai vào nick anh vậy nhỉ? Anh đã bảo sẽ ko vào world mới nữa để tập trung train bên world cũ mà. :-?
 
Hạnh phúc đến từng cen ti mét :'>

Ngủ ngoan , " em " yêu " anh " :-*
 
shjt, ba`i nhìu wa', ko chịu đc.... còn 12 tuần nữa :(( mún về nhà thoy
 
Nãy tự nhiên nổi hứng ngồi đọc lại. Thấy khinh thằng này quá.
Cho một phát b-(
Chết đi!!!
 
Đùa , lại chọc mình điên lên rồi X-(
Hết off nik h đến trò này .

.
___________Auto Merge________________

.
Shit , ko phải 1 Folder mà là all of it
Đùa
Đùa rồi !!!!!!!!!!!!!!!
 
Rút kinh nghiệm lần sau đi thịt chó với người iu kô ăn "lòng dồi" nữa :">.
 
làm như thế nào bây giờ,chia tay...chả có lí do...típ tục...chả còn tình cảm...để như vậy...dằn vặt bản thân...lẩn tránh...mình có coi thường người ta quá ko???
mím ơi...cái gì đến sẽ đến,tình cảm mà...cần có thời gian :)
 
^ Ai mà thèm soi, thích viết j` cứ viết đi. choy ạ. buồn cười =))
chiều này off, tha hồ mà có chuyện để nói nhá >:) . chúng ta có chung một điểm =))
Anh Sói >:P . K được nói xấu em nữa >:P
 
Back
Top