Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hiểu nhau là một lợi thế và đặc quyền, chứ không nên là con tin, sự ghét bỏ và xa cách. Hiểu nhau và hiểu chính mình để làm cho mỗi bản thân tốt hơn thì tất cả chúng ta sẽ cùng tốt hơn.
Tớ muốn. Cậu có muốn ko? :D
Đôi khi chỉ muốn cậu than thở gì đó với tớ. :(
 
cuối cùng đã xong cái bằng lái \m/
mà vẫn chưa có xe:((
 
Tự nhiên buồn vu vơ, tự nhiên thẩn thờ....chết rồi...........
 
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe,chịu hỏi chịu trông

Mặc cho giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
Khiến ta cuồng si .khiến nàng đau khổ
Mang trên vai gánh nặng tương tư
Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
Dù suốt đời bôn ba lặn lội
Mà không giữ được người tri kỷ hồng nhan
Thì dù cho nắm cả giang san
Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
...
Muốn tỏ mặt anh tài
Lòng muốn khóc mắt vẫn không rơi lệ
Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
 
Cũng may mà có cây guitar đánh cũng đỡ pùn :(
 
buồn khi thấy những lời ấy ........................................................................................................... tự trách bản thân,tự lừa dối rằng như vậy cũng tốt ..................................................................................................................................................
 
Bản thân mình đang nghĩ gì ? K biết .

Bản thân mình đang làm gì ? K biết .

Mệt mỏi quá . Muốn giữ lẫn muốn buông . Sao ư ? Tại mình nhạy cảm quá ư ? Đến khi nào mới có thể đứng luôn một chỗ k di dời nữa đây ? Đến khi nào mới có ai đó đủ dũng cảm giơ tay nắm lấy mình đây ? Mà đến lúc có người đưa tay ra thì .... mình còn ở đây k ? Còn ngồi đây k ? Có lẽ có , có lẽ không ....

Ghét ngồi một mình ban đêm như thế này , chẳng đc cái tích sự gì cả . Trước thích bóng đêm lắm cơ mà .... Muốn lăn ra ngủ . Muốn nghe Over it . Muốn đọc " kì thủ cờ vây" một lần nữa , lần nữa ....

Ơ hay , mình đang dỗi à ? :-j Buồn cười . Có quyền gì mà dỗi ? Có quyền gì mà trách ? Có quyền gì mà hỏi ?

Oa oa :((

 
Thấy trong ng ko đc ổn .
Đầu cứ ong ong , khó chịu .
Đau ở cổ vẫn chưa hết , cạo gió vẫn ko khá hơn =.=
Đi học thì nước ngập , chạy vòng vòng kím đường + kẹt xe xD .
Haizzz
Thời tiết mưa đó rồi nắng đó .
Y chang con ng .
Mong là ko bị cảm , hơi mệt mệt !
 
Bê bết, bệ rạc ~~! Thối nát quá ~~!
Chả biết đến bao giờ thì thắng đc sức ì của bản thân ~~!
 
I still don't know who I can talk to when I'm in sadness.
I have that many friends and I still feel damn lonely here.

....
 
m, tự nhiên gần 2h sáng đi lang thang trên mạng chợt nghe bài hát theme FF IX http://www.youtube.com/watch?v=rHLBrtpZ5gY , nước mắt bỗng trào ra.... ở đâu ào về ký ức, mới đây mà đã 7 năm rồi, cái ngày còn con nít chơi FF IX, mấy thằng, mấy nhỏ hàng xóm thấy mình chơi cũng chạy qua xem, cười cười nói nói bàn game tíu tít,... chơi chán rồi chạy đi chơi đá banh, chọi cầu, tạt dép...

m, giờ sống đơn độc đã quen mấy năm nay, giờ nhớ chuyện hồn nhiên lúc bé làm gì cho buồn, khổ mày ạ....
 
Chẳng biết từ khi nào cậu(em:">) trở thành tâm điểm cho những lời tâm sự của tớ(anh :">). :))
Cậu muốn 2 người gần nhau thật sự. Tớ cũng thế.
Nhớ! :(

Edit: cố thi lên đai xanh để được tập cùng với cậu. :x

Reset.
 
Lâu lắm rồi mới thức đến giờ này mà ko cảm thấy đuối :-ss

Dã man 8-}

p/s : Tạm thời "đình chiến" với anh để quay lại với cs đời thường :-*
 
@Yên Nhiên: nếu tìm đc 1 ng` con trai như vậy, bạn có nghĩ là bạn sẽ iu ng` đó ko?
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chán
 
Giúp tớ Kotaegashi nhá. :">
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Back
Top