Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chiều nay có mưa kẹo bông ;))
 
Có vẻ như mình đang chen chân vào cuộc sống của ai đó ^^ Thui lượn vậy, trả lại tự do cho ng` ta ^^
 
Hôm wa mới biết thiếu bản sao khai sinh T_T
Nước tới chân mới nhảy , chết iem gùi :((
 
Chẳng biết nói thế cậu có tin ko hay lại nghĩ tớ có ý đồ gì xấu xa rồi lại xa cách. :|
 
Ta sẽ mặc kệ được bao lâu đây không biết :).
 
Painful life ::)
 
Đi lãnh lương về. Lãnh đc 1 tr mà đóng thuế thu nhập cá nhấn hết 10%. Bị trừ tiền nộp báo báo trễ hết 150k mà ức chế. Báo cáo phải nộp trước 10h mà công việc trong bảng nội quy thì bảo là giao lúc 9h sáng. Mãi 5h chiều mới thấy xuất hiện, có khi 9h tối mới có công việc thì làm sao mà nộp kịp báo cáo.
Lấy 50k, 20k nạp ĐT, 30k đi uống cafe. :P
100k cho mama. o(^-^)o
600k gửi cho papa.
Trước trả papa đc 2tr6 rồi, thêm 600k là 3tr2.
Tháng sau sẽ gửi 3tr nữa là đc 6tr o(^-^)o
Vẫn còn 30tr phải trả. Hehe. :))
Biết là papa cho 20tr nhưng mà sẽ trả hết, chỉ muốn làm đc những gì mình nói thôi chứ cha con tính toán làm gì.
Hết tiền rồi, còn 500k để đó, hem đụng tới, khi nào nguy cấp còn có đường mà lần.
Bắt đầu mai chắc lại phải mở miệng xin xỏ tiền đổ xăng rồi, có chỗ nào nhận làm part-time một tháng thôi không nhỉ, không thì đà này không có tiền xài phải xin xỏ dài dài T____T
Tháng 11 lại làm chỗ khác, hi vọng hem đủ người, mình đc làm x2 x3, nhận lương cũng x2 x3. :">
Hết tiền nhưng vần còn tiền khao người ta kẹo bông. Hi vọng là đủ :">
 
Notified light cứ như nhịp tim ta đập. Mồi 2 lần/nhịp.
 
Dù biết là hy vọng nhiều quá rồi khi thất vọng sẽ rất đau khổ, nhưng mình quen rồi, hề hề.
 
Something's not right happening... heartless....
 
Ghét anh :-<

Ghét cả cái cảm giác khó chịu này >"<

Bình thường đi anh nhé, em nhớ anh lắm đấy, biết ko :(
 
dạo này anh ko nhắn tin dc cho em vì anh đã làm mất số của em rồi :(. Xl em nhiều. Chúc em ngủ ngon nhé :-*
 
Nhớ cách viết văn ấy quá! :(
Một entry thôi, nội dung gì cũng được. :(
Nghiện rồi. 8-|
 
Đơn giản là nhớ
--------------------------------------------------
 
Để xem thế nào.
..........................
..........................
 
Ngủ đi. Sáng dậy sớm tập thể dục cho sảng khoái. Rồi đi ăn sáng. o(^-^)o






Đói, ngủ không đc.
Lăn qua lăn lại chui lên máy tiếp. :((

Cảm ơn Bác ! Hôm nay là ngày thứ 2 rùi .Mọi chuyện xảy ra thật là suôn sẻ . Cố gắng lên nào !
 
Dạo này TS nhạt như nước lã :-<
 
T và Thủy đã nói chuyện rất nhiều với nhau, hiểu nhau rất nhiều. Thế là rất tốt.
Nhưng có một điều thế này: nói nhiều đến lúc gặp nhau chẳng có chuyện gì để nói cả. Nhớ lắm! Nhớ quá! Chỉ muốn( chỉ biết) ôm thôi! Mà ôm trước mặt mọi người thế nào được->chẳng có gì để làm->ngồi đần mặt ra chẳng biết làm gì->Lại tưởng là bơ, nhạt 8-| Đã rất nhiều lần cố nhưng cũng chỉ đốp được 2 câu là giọng đã lạc đi rồi.
Bây giờ thì thành ra thế này đây. :|
 
Back
Top