RE là game số 1 trong tôi :)
Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên chơi RE1, lúc đó là năm 1996, sau khi đọc bảng wảng cáo RE1 là game được bình chọn số 1 ở US trong năm tôi liền chơi thử, wá hay, cảnh đầu tiên lúc Jill đang vào căn phòng thì có con Zom nó đang cắn thằng nào ấy mà máu me chảy ra lênh láng rồi nó quay mặt lại về phía mình chứ, cả phòng lúc đá la ầm cả lên, chơi buổi tối lại càng kinh khủng

. Lúc đó vì còn là trẻ con, khả năng tư duy chưa cao nên tôi mất hơn 1 năm để chơi về nước
RE2 thì đơn giản hơn, tôi chơi qua cả Leon và Clair, nhưng chơi nhiều nhất là Leon, chơi đi chơi lại, nhiều đến độ có lần tôi chơi từ đầu tới cuối chỉ mất có 2h20' là hòan thành, đối với tôi đó là 1 kỉ lục :)
RE3 thì khác, lúc đó chuẩn bị thi tốt nghiệp, vói lại thằng cha chủ tiệm (cũng khóai chơi thể lọai đó ) có bảng hướng dẫn nên chơi về nước trước tôi, kệ, trước hay sau cũng chả sao, hình như RE3 này tôi mất gần 5h mới hòan thành
Cách đây 2 tuần đi mua RE4, quả thực mới lúc đầu chơi thể lọai 3D nên không wen, buồn nôn kinh khủng, lại ghét nữa, nhưng chơi đến đọan vào Castle thì ko còn cảm giác buồn nôn nữa mà lại khóai

, nhất là từ lúc gặp ADA, hiện giờ tôi đang chơi lại lần 2 và phần Separate Way của ADA, lúc này RE4 với tôi là nhất :)