Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

Ngày mai là một ngày đáng nhớ đây,vì ngày mai mình sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên
 
Cúi xuống thấy chẳng ai bằng mình
Ngẩng lên thấy mình chẳng bằng ai
Đến khi nào mới có thể tự tin ngẩng lên?
 
... 1 ngày với những câu hỏi lạ...
thộn quá!
...mệt.
...1 ngày với những sự lạ...
...hay quá! cuối cùng, mình đã nói ra đc kỷ niệm buồn nhất của mình với bao nhiêu là người, tất nhiên, nói qua...và ko ai biết rõ đc nó... Hết rồi cảm giác thẫn thờ khi nghĩ đến nó, bây h chỉ là một cơn gió nhẹ....thời gian sẽ xóa đi dấu vết anh trong lòng mình sao?
 
Hôm nay mình làm lành với nàng!!!
.........................................
 
đã vào trong này, gần 3 tuần rồi... cũng hòm hòm sắp xếp mọi việc rồi...
Có lẽ chỉ vài ngày nữa mọi chuyện sẽ "êm xuôi"...
"Êm xuôi"?! không lẽ nó sẽ kết thúc như thế sao! sau những j` đã có, những j` đã mất... tất cả sẽ kết thúc...
Có lẽ vậy! Mình cần thời gian... cần một không gian yên tĩnh, một mình...
Cần được...
 
Hôm nay :
__ sáng tắc đường đi học muộn 1 tiết
__ chiêu tông xe --> gãy 1 gương 85k
__ muộn thêm tiết nữa mất 5% attendant
__ quên chưa làm assignment
__ mất toi buổi đi làm tối summary 20 tờ A4 đặc kín 2 mặt chữ.

What a day !!!
pcry.gif
pcry.gif


Chiến thôi. May ra t7 còn được đi chơi
sweat.gif
 
sáng nay đi học trên đường thì "chiến mã" nổi chứng ==> 4k
về nhà tính chơi game thì cúp điện ==>lọc cọc ra hàng net chơi ==>7k
dc cái là buổi chiều chơi bóng rổ ném liền 3 quả 3 điểm làm tụi con gái xì xào và thán phục :D :D
 
lại thêm một ngày tìm kiếm nàng trong nổi tuyệt vọng :(( nhưng mình tin sẽ có một ngày kiếm được nàng và nàng sẽ chấp nhận mình
 
hôm nay được xách cặp dùm người ta..... hẹn mình tốt chủ nhật chat..... cả đường về chạy xe cứ như bị điên...
 
hôm nay lại một ngày kiếm nàng trong nổi tuyệt vọng những ngày này tôi ko thể ngủ ngon được cứ nằm xsuo61ng là nhớ đến nàng cứ như bị điên ấy
 
và...... tát cả đã kết thúc đành ngồi ôm mối tình đơn phương vậy
 
lại thêm một ngày tìm kiếm nàng trong vô vọng dường như trên thế giới này tôi là kẻ cô đơn nhất
hôm nay lại gặp thêm một thằng bạn xấu :(( mình xin địa chỉ người yêu nhưng cứ diếm hình như nó cũng thích nhỏ đó hay sao ý :((buồn cho kiếp cô đơn
 
Chẹp... thứ đó bỏ đi, Lord đồng cảnh ngộ nè =((
Gió rít từng hồi, sương giăng mờ lối,
Nhưng lãng khách sá gì gió sương.
Tự hỏi đâu là chân trời góc bể,
Để thấy người tri kỷ hồng nhan.
(st thui :p)
 
Mỗi sớm mai thức dậy..............Trái đất vẫn quay..............Mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông...............Chỉ có ta là thay đổi....................
Trong cuộc đời có những thứ kô thể theo ý muốn của ta được...........
 
uh đành ngậm ngùi vậy phải quyết tâm thôi :(( hĩ mình ko còn cửa để cua nàng nữa nàng quá nổi tiếng và thế là hết
 
thấy mấy bác đau khổ quá tui cũng buồn ghê chả hiểu sao tui thấy tui chả có gì đặc biệt mà con gái nó cứ theo.... :|
 
Sặc... mấy đứa mù bám theo ông đòi dẫn đường àh?
Yêu người mình yêu chi bằng yêu người yêu mình...
Vào quán lá, kêu trà đá, nhìn phố xá, nghĩ mình như bóng bị đá... Đáng giận là người yêu mình quá ít ưu điểm...
 
Mịe, sao mình ngu quá... Ngu từ đầu chí cuối, từ tối hôm qua đến sáng hôm nay.
 
chiến mã lần thứ 2 "sứt móng".Điệu này chắc sắm con cào cào chạy cho phê :D
 
Back
Top