Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

mình cũng giống bạn đấy :)

Há há =))..Cũng yêu chị hả...Nice all...tôi có bạn roài...Thôi mai bàn tiếp ,giờ 10h roài còn gì..Xem " chị " của ông level bao nhiêu..
59170230.img.medium.jpg


đây hả.
 
cố việt hóa xong cái phần mềm Tensai Go rồi post lên share cho anh em boX cờ nữa chứ 3:-o ... dạo này sao mà mệt mỏi & chán nản thế ko biết !

nghèo nữa , thứ 2 tuần sau dẫn gf đi vườn trái cây nữa chứ
 
Trời nóng , đang nhãy au với người thương thix wa' ! Mà thỉnh thoảng cứ disconnect !!! Lại còn thằng bạn bên ngoài pm nó nữa chứ , bux thật !
Co 2 đứa nhãy thik quá ^^!
Thôi tí viết tiếp !
 
nhớ gf quá !

gf ơi , gọi điện cho anh đi em !
 
à ừ 2.5 năm,nhớ cũng kỹ ghê há,cũng ko ngờ là mình lại hạnh phúc thế ^x^
 
Mới làm sign - Vui
Nhưng sign xấu - Buồn
 
tự nhủ trong lòng là sẽ cố gắng bỏ , nhưng sao mãi mà vẫn thế ???

ko biết bao giờ mình mới làm được 1 chuyện ra trò đây ???

cầm điếu thuốc hút , suy nghĩ mà vẫn thế
 
Hừm đúng hum định rủ nóa đi chơi thì lại dính vào thèng chó kia , hỏng hết kế hoạch của mình , định đi ăn ông lại pảo đi vincom , mang có 80k vào đấy mà méo mặt ! Mẹ kiếp đời như chó !!!!!!!!!!
 
Đêm nay anh lại thức trắng ngồi chờ em trong căn gác nhỏ.....có lẽ em sẽ lại ko online 1 lần nữa,và....chắc có lẽ anh lại sẽ thức trắng đêm nay rồi...
Anh đang nghe bài lian xi ,có lẽ đến lần thứ 100 rồi cũng nên...
Anh biết là em ko hề muốn gặp anh..nhưng mà...ít ra em cũng phải cho anh biết lý do đã chứ,anh chỉ dám mong dc làm 1 người bạn tốt của em mà thôi...anh đâu làm gì sai,phải ko nào?
 
trời đang mưa rất lớn, nếu như đây là 1 tuần trc thì có lẽ mọi chuyện đã khác >_<. Lời hứa của bạn với tờ khi trời mưa, chắc có lẽ ko bao giờ thực hiện đc nữa, thời gian trôi qua nhanh quá.......
 
2 tuần nữa ...
 
22, chỉ thua con số 23 tối đa đúng 1 đơn vị, thật là ác mộng trong học kỳ này :whew: .
 
Chán wa', có 11 đứa HSGioi? thì mình xếp thứ 11, sao mà nhục thế này
 
Vừa mua xe đạp điện..lượn phố được rồi :x
 
Sau khi nghe bài hát "Tình yêu nào phai trò chơi" mình cảm thấy trống vắng quá ...
 
Vừa mua O2 được 3 ngày
Vào đổ xăng
Đi ra mất luôn
 
E ốm rồi,chán chẳng thiết làm gì nữa cả.Chơi game cũng chán,bán acc lại tiếc cái công sức bỏ ra mà giờ chỉ đc cái giá bèo bọt.mà ko bán thì ko thể từ bỏ đc để tập trung vào công việc sắp tới.Chẳng biết phải làm gì xấc!
Cầu mong cho em chóng khỏi để 2 đứa lại trở lại những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau.!
 
Mai thi tốt nghiệp rồi , cầu mong cho mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp với tất cả mọi người :hug: :x :hug:
 
2 ngày rồi, bx không online, lo quá ...........
Cầu cho là không có chuyện gì xảy ra, ko thì........
 
Back
Top