• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

đm , không biết nick chính khi nào mới được thả đây :-w

chán vcL
 
Thinking of u.. Im thinking of u.. All I can do is just think of u... :x
 
Sao ko danh' duoc. tieng Viet the' nay....
 
lại đang ngồi nghe một ng` kể về một ng`, cũng y như cái quá khứ của ngày xưa ấy, và dĩ nhiên rằng cái tên ấy cũng chẳng fải là tên mình T_T. Luôn luôn là như vậy, quá khứ hiện tại hay là tương lai....
chắc là đang cười nhạo tớ fải ko? đầu óc tớ đang quay cuống đây này, kẻ đáng ghét đưa tớ vào cái hố này chính là mi ......... >_<
 
i hate myself...........!!!!ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh............
 
Chủ nhật này có nhiều chuyện cần làm , lại tốn thêm 1 mớ $ nữa rồi , ôi $_$ ...

Tối nay phải về thăm gf mới được , nhớ gf quá rồi ... =((
 
13/06/2006 - 13/06/2007
Kỷ niệm tròn 1 năm vào làm thành viên của Gờ Vờ Nờ :D
 
Anh đâu nào thấy tương lai ngày mai ! ..........ádasdasfadgefegfefefedffg oe oe ............aaaaaaaaaaaaaaa

Xắp lại phải tiễn một người nữa đi học xa xứ rồi ! ây za Năm nay khác hẵn những năm trước đây ,vì lần này nghe như có vẽ mặn mà và thắm thiết lắm .. ..
 
Chuyển cty tiếp +___+ chán quá ! Chừng nào salary mới được 1000 đây +_+
 
Nhớ em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Nghỉ 1 tháng...có nên về ko....? +_+....khó nghĩ quá
 
hic, nhớ L quá, mà ko dám tới thăm L.
 
thèm chơi điện tử mà ko có thời gian, mún đi kill peple kiếm cảm giác mạnh làm cho mình bớt nhút nhát, mún nghĩ về tương lai nhưng sao nó ảm đạm quá.
 
Móa, thi cả tháng rồi chưa xong, nhưng dù sao chắc kết quả cũng ko tồi, còn 6 nữa thôi :;)
 
hôm nay nhỏ đó lại ghé nhà tao ..... nó rủ con Ù đi chơi ......

đi với một thằng nữa .......

Tao ko dám nhìn cảnh hai người đi với nhau .........

Thất tình nó đau như vậy sao ...........

Nhìn lại tao chẳng ra gì ......

7 năm trước ko dám mở miệng nói yêu đề rồi tình yêu vuột mất

7 năm sau thì dám nhưng tình yêu vẫn ko mỉm cười ....
 
Buồn quá !

Biết làm gì bây giờ đây ? Làm gì để đỡ nhớ em đây ?
 
Buồn buồn, chán chán.... !!! ::(
Vui đó, buồn đó.... Cuộc đời thay đổi nhanh thật....=((
Đang phân vân không biết có nên đổi công ty hay không ???? :-s
 
Do you know wat it feels like when waiting for someone u love a whole nite? Do you know how much I worried abt you? Do you know how I feel? Why didnt you sms to me? It was such a long nite... I cant slp... you know ? Promise me pls.... Promise me next time you will call me when u are back. Watever time I will always wait for hearring your voice, just pls tell me that you are home safety. Ok? We are so far.. I cant be there with you.. cant be beside you.. so if you know how much I love you, pls do it for me.
 
mùng 5 thang 5 ..đúng là 1 ngày đàn bà ..đi chơi nhóm nào cũng gặp xích mích ..đang ăn nhậu vui vẻ bọn nó lại cãi nhau .chán ! đi nhóm này cũng có co chuyện ,rồi nhóm bạn kia cũng chẳn yên ! mấy thằng đàn bà sao mà khoái hơn thua nhau thế ko biết
 
Back
Top