Á à........
Bọn khốn,chúng mày nhân lúc anh không để ý chơi đểu anh nhá,được rồi,anh nhớ mặt từng đứa rồi nhá,chúng mày cứ đợi đấy,đại trượng phu như anh,thù này không trả được có mà bọn con nít nó cười anh chết........gừ X( X(
Còn thằng Tùng nhân hôm anh không lên lớp mày đâm sau lưng chiến sĩ nhá,mày thấy anh hiền mày lấn tới hả???,mày láo lắm nhá,anh đang bận chơi điện tử với mấy thằng bạn nên anh nói dối em Hương là xe anh hỏng,thế mà mày dám khai ra với nó nhá.Mày đã vô tình với anh thì đừng có mà trách anh vô nghĩa lại nhá,cái mặt mày tưởng là hay lắm đấy a`,mày làm anh khốn khổ với em Hương mất mấy hôm nhá,anh lại sắp phải đi quân sự,mày chọn thời điểm khá lắm,mày khôn nhỉ???? Mày cứ đợi nhá,anh không chơi lại được mày một phát thì chả hoá ra anh kém mày à???,mày chắc chưa biết ai nói với anh là mày bán đứng anh đâu nhỉ???,em Hương chứ ai,điều đó có nghĩa là em đã tha lỗi cho anh rồi,còn cái mặt mày cứ chuẩn bị đón sự phẫn nỗ điên cuồng của anh đi,khà khà, phiền cho mày đấy nhá... :eyebrow: :eyebrow:
Anh cho mày ăn năn đến khi anh đi quân sự về,mày có nhiệm vụ ca ngợi anh hết mức với em Hương nhá,mày ở gần nhà em,liệu mà làm cho đàng hoàng,đến khi anh mày về mà em còn mặt nặng mày nhẹ với anh thì mày mua sẵn hòm,chọn đất an nghỉ đi là vừa á...
Đầu óc mày có hơi kém nên anh nhắc cho mày nhớ hôm tuần trước không phải anh đi đánh điện tử mà là xe anh hỏng nên không lên trường được,còn mày chỉ nhìn thấy thằng nào loáng thoáng giống anh trong hàng điện tử, thôi nhá!!!Mày cẩn thận đấy thằng khốn ,nhìn đi
