Jacky Ydusa
Mario & Luigi
- 7/9/02
- 716
- 0
Nhật ký .....
------------------------
Hôm nay ngủ đến 12h30 mới thức , nếu mama ko lên kêu thì có lẻ ngũ luôn khỏi đi học rồi .... chán ghê , bữa nay làm gì màh mệt thế => chán học , đi vào trường rủ đám bạn Cúp Cua , trong mình còn 20k đi nhậu hết sạch , dòm lại thấy chiếc xe bánh mâm của mình thấy chướng chướng mắt => đem đi cầm cố , được 200k đi nhậu say tiếp , đến 5h30 đi bóp cổ 2 ba thằng nhóc trong trường cũng được 250k chuộc xe lại ghé qua hàng điện tử luyện M.U , sau đó 7h đi ra nhà thằng Tân " chín triệu " luộc hết 20k còn dư sau đó luyện nhảy Breakdance ( Hip Hop ) với mấy thằng bạn .... tối về 9h lên net gặp anh JAN ( admin KeygenVN.net ) , ảnh cho được vài ngàn con cc vì làm Flash dùm => lấy nó đi mua HOSTING => domain www.phimanh.com !!! => 10h mở cửa rủ mấy nhân viên trong nhà đi ăn khuya uống cà phê => ngẫm nghĩ về kỳ thi vừa qua , nói các pa đừng cười , Toán thi 3 điểm
, như ko lo vì toàn khối nó thi như dzậy màh lo dzài với lại tổng kết nghe bà cô chủ nhiệm nói Trên Trung Bình nên dek lo <= tại vì tháng nào đi học thêm cũng đóng bả 300k nên phải dzậy thôi
=> Ăn uống xong đi về nhà đóng cửa phòng mở NET đánh bài này sau đó sẽ là gì nữa thì ........ chưa biết 
------------------------
Hôm nay ngủ đến 12h30 mới thức , nếu mama ko lên kêu thì có lẻ ngũ luôn khỏi đi học rồi .... chán ghê , bữa nay làm gì màh mệt thế => chán học , đi vào trường rủ đám bạn Cúp Cua , trong mình còn 20k đi nhậu hết sạch , dòm lại thấy chiếc xe bánh mâm của mình thấy chướng chướng mắt => đem đi cầm cố , được 200k đi nhậu say tiếp , đến 5h30 đi bóp cổ 2 ba thằng nhóc trong trường cũng được 250k chuộc xe lại ghé qua hàng điện tử luyện M.U , sau đó 7h đi ra nhà thằng Tân " chín triệu " luộc hết 20k còn dư sau đó luyện nhảy Breakdance ( Hip Hop ) với mấy thằng bạn .... tối về 9h lên net gặp anh JAN ( admin KeygenVN.net ) , ảnh cho được vài ngàn con cc vì làm Flash dùm => lấy nó đi mua HOSTING => domain www.phimanh.com !!! => 10h mở cửa rủ mấy nhân viên trong nhà đi ăn khuya uống cà phê => ngẫm nghĩ về kỳ thi vừa qua , nói các pa đừng cười , Toán thi 3 điểm
, như ko lo vì toàn khối nó thi như dzậy màh lo dzài với lại tổng kết nghe bà cô chủ nhiệm nói Trên Trung Bình nên dek lo <= tại vì tháng nào đi học thêm cũng đóng bả 300k nên phải dzậy thôi
=> Ăn uống xong đi về nhà đóng cửa phòng mở NET đánh bài này sau đó sẽ là gì nữa thì ........ chưa biết 


Thế mới lạ ^^