Vinh Nhi
T.E.T.Я.I.S
- 4/5/03
- 528
- 0
Hôm nay, nằm học bài mà chẳng thể nhồi nhét chữ nào vô đầu cả. Đầu óc cứ đi đâu loanh quanh chứ không có trong bài vở, cầm xấp giấy chữ xấu tệ mà bực hết cả người. Còn 1 môn nữa, lại thi ngay vào Chủ Nhật mới chết chứ. Mình mệt mỏi lắm chẳng biết phải làm sao bây giờ. Mình giống như đang ở giữa trần gian và địa ngục vậy. Không biết phải làm gì nữa. Nhưng ý nghĩ về H, những tham vọng điên cuồng, những dằn vặt trong tâm tưởng, nhưng cảnh tượng về thế giới vắng lặng, tẻ nhãt, những câu nói vớ vẩn, nhưng suy nghĩ ác độc, những......ôi nhiều thứ quá, nó cứ quấn lấy mãi đầu óc của mình. Làm sao để thoát ra đây. làm sao đây???????????? Mệt mỏi, và lại trở về với chính bản thân mình. Sao mình cảm thấy mình đáng sợ quá, mình sợ chính bản thân mình,mình cảm thấy mình là quái vật chứ không phải con người nữa. Có lẽ đúng như vậy, một con quái vật chỉ biết phá hoại................Mình không muốn suy nghĩ nữa, thực tình bậy giờ mình chỉ muốn chết thôi, có lẽ chết là cách tốt nhất chăng????????



hy vọng những gì mình ước mơ sẽ trở thành sự thật, dù bít khả năng đó ít lém, nhưng seo vẫn nuôi thầm hy vọng. Thật khó nói thẳng những gì mình nghĩ >__< ko khéo bể chuyện thì gay, chậc, những xúc cảm tuổi teen ..
thui, nghĩ làm gì, lo học thui, seo mình chả hiểu gì dzìa Lý hít chơn
cứ học vậy, và thỉnh thoảng lại mơ mộng ^^
! CHuyện! Chỉ đau 1 cái là cía thầy QS hỏi tên là gì. "Dạ! Em là Hoàng Ngọc Minh". "Minh à!Tên hay nhỉ? giống con zai ghê "