bà già cái ông thầy chủ nhiệm, con người ta học được 7.....mấy đó, nói chung là trên bảy phẩy, tui tự thấy tui học cũng được, vậy mà bị cái hôn Hoá chó đẻ duói 5 phẩy không chịu xin cho học sinh, chuyến này trung bình cái chắc rồi, chắc bỏ nhà đi thôi, gặp cái ông chủ nhiệm mất dạy còn đi nói xấu tui với mấy cái lớp bên cạnh làm tui không còn dám ngẩng mặt lên trời, đi đâu cũng phải cúi mặt xuống không dám nhìn người ta, ổng bảo đuổi tui ra khỏi lớp chọn của trường vì không xứng đáng học lớp này, lại còn bảo em lên học mấy cái trường Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Khuyến gì đó, nơi đó xứng đáng với em hơn, ôi giời, tao thích đi thì tao đi, không tới phiên phải đuổi đâu, mà tao cứ ở lại lớp này đó, làm gì được nhau. ÔI! cuộc đời sao mà bất công, con mụ dạy văn hám tiền kinh khủng, học sinh nào mà đưa tiền cho bả vào mấy dịp lễ là điển trên 9 hết, còn tui vô cùng hối hận là năm nay không đi nhà thầy cô dẫn tới hậu quả bài văn nào tui làm dài lắm bài nào cũng 2 -3 tờ giấy mà không bài nào hơn 6 điểm, rút kinh nghiệm sang năm ộng bảo bố mẹ làm 12 cái phong bì dục tiền vào mặt 12 thầy cô cuối năm học sinh giỏi chơi! mà gặp cái lớp quỷ sứ bạn bè trong lớp bám đuôi nhau tùm lum, cứ thấy đứa nào nhà giàu là suốt ngày bám theo, ăn cái giống gì mà nhục nhã rứa? cuối năm rồi, chảng thay đổi gì được, chỉ biết óan là đã lỡ học cái lớp này , đành chịu thôi! bó tay với ông thầy CN nhất quyết không xin bà Hóa cho tui lên phết, gặp tụi kia cho ổng tiền là mọi chuyện rắc rối là ổng giải quyết hết, ngừoi gì mà nhục thế???tui lần nào mà cuối tuần cũng bị nghe chửi hết, mặc dù chuyện chẳng liên quan gì mà ổng cũng moi chuyện cũ ra chửi lại, mà chuyện có gì đâu chứ? chỉ có cúp học thêm, với không học 1 ít bài thôi! mà cần nói thêm, cái mùi nước hoa của ông CN ngửi không nổi, mỗi lần ổng giảng bài đứng cạnh cửa sổ là mùi nước qua lại phảng phất, chịu không thấu, trời cuộc đời sao mà bất công!!!!!!!!!!!