- 12/11/02
- 7,327
- 3,166
Tối wa ngồi xem cái Quà tặng tình yêu của LTV ko hiểu sao nó chuối thế,Mây Trắng thời còn N.Q.Anh hát bài Mưa Tây nguyên giả làm dân tộc nhìn đen thui.Làm mất cả hứng coi.
Còn thằng Vịt kêu bot lẹ chủ nhật giao mà chả thấy nó làm toàn mình ngồi làm.Chán kiếp Bot wé.
Lớp mình chả ai đi chat hết bùn ghê.Nghe thằng Dũng nói năm sau nếu xây xong trường mới là phải xáo lớp.Cầu mong sét đánh sập trường cha nó đi
Còn thằng Vịt kêu bot lẹ chủ nhật giao mà chả thấy nó làm toàn mình ngồi làm.Chán kiếp Bot wé.
Lớp mình chả ai đi chat hết bùn ghê.Nghe thằng Dũng nói năm sau nếu xây xong trường mới là phải xáo lớp.Cầu mong sét đánh sập trường cha nó đi

Cuộc sống bây h, tuy bận bịu đấy, mệt đấy, nhưng lúc nào cũng vui, lúc nào cũng có thể nhe răng xỉ ra mà cười. Lên 12 rồi, bị nhồi như nhồi vịt, có điều bây h không ghét học như ngày trước. Ngoài việc vì bản thân mình ra, còn sis Ange, anh Meadow, anh Jester Hearty, Magnolia, Candy... Yêu mọi người nhiều lắm
Mà sao tự nhiên mình nói năng lảm nhảm thế nhỉ >"< Tại 4rum trường không vào được, chứ hơi đâu vào lại đây làm j` >"<
thế là mai ko bơi được, cũng ko đi chơi tối được. Hic, chủ nhật gì mà xui xẻo thế này. 21/6 này lên máy chém rùi, ko biết mí pà cô chém mình kiểu gì đây (>.<)

