mình chẳng phài là đứa đa cảm , nhưng sao khi đọc bài Romeo và juliet trước lớp , mình lại khóc , ngại thật ........
dạo này mình bị sao í, lúc nào cũng thấy buồn ngủ , 1 ngày có 24 tiếng , ko kể ban đêm , ban ngày mình đã ngủ ít nhất 6 tiếng rồi còn gì , có khi nào mình bị bệnh ko vậy, sợ quá , mẹ ơi!!!!!!!!!!!
Đừng lo, chẳng ai quên ngày sinh của Pol đâu, chắc tối nay sẽ vui lắm à, ráng chờ sẵn đây: HAPPY BIRTHDAY TO POCOLLO84
Chúc bạn luôn có được may mắn trong tất cả những gì mình làm... sinh nhật zui zẻ
Bữa SN N mình được chụp hình zới N.Thèng Cu đề ra cái ý kiến hay thiệt hehe.
Để cái hình làm cả đêm khó ngủ wá chời.
Lúc mình giật mình dậy là có đá banh ai ngờ lại ngủ tiếp làm ko coi được Man thắng Chel T_T
Hôm nay thì vẫn cứ như bao ngày vẫn chả nói năng được gì T_T
Cám ơn các bạn nhiều ^^ ........ Po lại vui được rồi...vui vì có mọi người chúc mừng..những người bạn chưa từng gặp mặt ^^
Và tối qua cũng đã vui được rồi :'> .........nghe giọng em .... vui quá ^^
hơ hơ tưởng gì, sao không nói sớm, đưa số phone đây Killer hát cho mà nghe, bảo đảm cực hay
Chúc mừng SN PO nhé. sang tuổi mới Spam càng ngày càng good
Hôm nay buồn quá. sinh nhật mình mà chẳng ai nhớ tới hết à
Cuối cùng thì cũng chỉ có thằng con trai của mình và 2 bạn trong lớp nhớ tới sinh nhật của mình. Ngoài ra thì chảng còn ai, đúng là bạn bè thời nay phải xét lại hết. X(
sinh nhật là gì ta
từ nhỏ đến lớn có biết sinh nhật là gì đâu
chỉ biết đó là một ngày mà ai cũng phải ăn, uống, ở mà thôi.
nhưng sao lại nhiều người quan tâm
meo meo meo
............................................................................................................
Tí tách tí tách, từng giọt mưa rơi đập vào nhau ...chợt nhớ về những nỗi đau đớn trong lòng ...Chợt nhận ra rằng mọi thứ quanh ta đang từng ngày thay đổi, chợt cảm thấy lòng nặng trĩu ..Rùi lại tự hỏi mình, bao lâu nữa mình sẽ ko còn để nhìn mọi thứ nữa.... # # ..i wanna die ... :'> :'>