frost
Mr & Ms Pac-Man
- 19/7/05
- 181
- 7
cuộc đòi này là sự bất công và nghịch lý trong khi trẻ em ngây thơ ,trong sáng đáng yêu biết bao nhiêu thì phần lớn tội ác của nhân loại lại nằm ở người lớn mà nghịch lý ở chỗ người lớn ai cũng từng là trẻ em và tớ đây sắp trở thành người lớn, bây giờ chỉ muốn trốn vào vùng đất Neverland của Peter Pan để mải mãi ko bao giờ lớn
to So No Mi: ráng thi nha anh ,muốn đạt điều gì con người ai cũng phải trả giá ,em nghĩ anh biết hy sinh thời gian chơi để thành thời gian học thì chắc sẽ có kết quả tốt chỉ còn thiếu là sự may mắn ,vậy thì chúc anh may mắn khi thi ^_^
to So No Mi: ráng thi nha anh ,muốn đạt điều gì con người ai cũng phải trả giá ,em nghĩ anh biết hy sinh thời gian chơi để thành thời gian học thì chắc sẽ có kết quả tốt chỉ còn thiếu là sự may mắn ,vậy thì chúc anh may mắn khi thi ^_^
, em ấy ngồi cah làm quen với mình mới khiếp chứ 
.... chỉ có cái là ngc lại ... tớ vô tâm còn bạn í thì mún tớ bớt vô tâm
) nhưng vì nhát nên cũng khoảng gần vào học tui mới dám ngõ ý :hug: và Pé đã ok :'>
>_< . Pé nói Pé sẽ cố gắng hạn chế + chỉ quan tâm tui ........... nhưng tui thấy có 1 mình tui là quan tâm Pé àh >_< huhuhu Tôi phải làm sao đây để cho lòng khỏi bực bội , làm sao để đc như Pé , làm sao để xứng với Pé >_<