Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

Cuối cùng mình cũng có nó trong tay :)) , sau 1 thời gian ngắn chắt bóp , chịu nhiều đau khổ :devil: ....
 
:'> Càng ngày càng biết nhiều hơn về M...., cảm xúc đang dần trở về.........:'>
 
Hôm nay đi cổ vũ đá bóng, phải chụp ảnh kỉ niệm
 
2 thằng đều cáng, *_*, ông mà bắt được 2 thằng là ông vặn họng cho chúng bay chết >_<....


Bực ghê :|.... nãy giờ mình chửi tụi nó trên này không biết tụi nó có nghe được không =))
 
mịa nó sao yahoo vào dek được thế này, đang có chiện quan trọng mún nói với bà mà cái yahoo làm thế này chắc chết mất >"<
 
Cuối cùng thì tao cũng đã hiểu được 1 chân lý tưởng chừng đơn giản mà rất đúng: tiền ***** thể mua được tình cảm của mày:))
 
Không biết ý của N thế nào , gửi tin nhắn toàn lời lẽ quan tâm ... không hiểu nữa :-? !
 
Mình ko muốn có thêm sự đau khổ nữa, ko iu nữa, quyết định rồi...
 
10h sáng mai bắt đầu lên thớt...
Con nam mô a di đà phật amen jesu thánh ala và các thánh thần [-O<
 
hix, bị thằng kia xem thường muốn chém nó quá >.<"
 
Đi xem bóng đá điên quá, sang nhà bạn đập phá, đập phá xong về gặp một ông bác phóng xe nhanh, gặp chỗ mấp mô, nằm ôm đất, hai tay 2 chân chỉ tứ phía.Trên đường ai cũng phóng nhanh, cả lũ đang vội cũng đành dừng lại vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra thắc mắc: gọi cứu thương là 114 hay 115, một lúc sau có mấy bác dừng lại định kéo con người ta dậy, cho lên xe máy chở đi.Cả bọn lại làm chân can ngăn vì ông bác đó đã chảy máu từ tai ra kéo ông ấy lên có mà bằng giết ông ấy à?Sau khi gọi điện xong và thấy có đông người ở lại rồi thì cả lũ vội vã lên xe bởi vì xe nào cũng tăng 3 sợ công an tưởng đua xe thì tiền đâu.Đi được chừng chục mét thì đã thấy xe cứu thương đến.Bái phục các bác.Về đến nhà phát hiện ra để quên máy ở nhà bạn
 
Mai thi môn Kinh tes chính trị, nam mô a di đà phật, lạy trời học 2/13 câu thì trúng 2 câu. Amen, lạy thánh a la, phật tổ, quam âm bồ tát, a di đà phật, qua khỏi kiếp nạn ngày mai híc híc
 
Đã xong 1 môn...còn 3...phù....
 
14- tháng 2 .14- tháng 2 14- tháng 2 14- tháng 2 14- tháng 2 14- tháng 2 14- tháng 2 14- tháng 2 14- tháng 2 14- tháng 2 14- tháng 2 14- tháng 2

Riêng năm nay Anh ghét ngày đó vì đến nay anh mới nhận ra rằng vị thần tình yêu lúc nào cũng sẽ quay lưng khi anh đang thật lòng và Mỉm cười khi anh dã dối .
Em cứ như vậy đi ,nhớ là đừng bao giờ cho anh biết đc số phone mới của em .
 
thích nó thiệt rồi, sao đây...............
 
Điên mất muốn đập vào mặt nó cho chết đi mới hả giận.Muốn buôn cổ phiếu thì đừng lập trình nữa, b nó, không chịu được . Nó cất công đi loay hoay gần 15' chỉ để làm cho cái localhost của nó chạy được ở máy mình, còn hơn là mất 1' để ghi ra giấy giúp mình chữ cần đưa lên, màu chữ màu nền kích cỡ.Nói sùi bọt mép cuối cùng ko được nó bảo thế mất thời gian, anh sợ viết sai tiếng Anh.B nó mình chỉ bảo nó nói tiếng Việt còn mình tự dịch, thế mà mất thời gian cái con khỉ gì?M Đến khi hỏi đến kích thước file nó còn ko biết kích cỡ như thế nào cho nó phù hợp trong khi trang html đó chỉ có 1file ảnh và 1 file flash chữ, mà cũng ko biết bố trí, m nó, có mà nó lười thì có, lại còn bảo em cứ làm đi rồi anh theo file đó xem xét.thế cái file tôi đưa cho ông trước đó để làm cái gì? Cứ nhất quyết em làm cái mới.Cái mới với cái cũ khác nhau mỗi tên công ty, ông cần cái mới để làm cái gì.Nhìn cái mặt nó là muốn đập chết, ức chế, chả lẽ đổi cty.
 
Tối mai
Tối ngày kia
Tối chủ nhật
Có 3 ngày để chuẩn bị cho 3 môn...đủ ko ?
 
Người đời có câu " đen tình thì đỏ bạc"
mình đen cả 2, Đờ cờ mờ đời đen như chó
cố qua năm nay, càng gần tết càng đen
 
Back
Top