• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

---Có hôm nay mới bít ngay mai ra sao ... :-"
 
"Em muốn lại đc vô tư" sao nghe dễ dàng quá. Anh biết em chưa phải là người lớn, cũng ko biết có chắc là thật sự em muốn như thế ko hay chỉ để thử xem phản ứng của anh. Nếu chỉ là 1 phép thử thì thật sự anh đã cảm thấy rất hụt hẫng đấy. Còn nếu như đó là điều em muốn thì anh vẫn sẽ tỏ ra vui vẻ, vẫn sẽ cố gắng như mình chưa bao h vượt qua ranh giới bạn bè, vẫn sẽ chọc em cười, vẫn sẽ rủ em đi ăn nem chua,... vẫn sẽ đứng đợi em mỗi khi em tan học, vẫn sẽ phóng xe như điên về nhà chỉ để kịp nhìn thấy em ở bến xe bus, và anh vẫn sẽ chờ cho đến khi mình lại khoác vai nhau ngồi bên hồ Gươm, cho đến khi những ngón tay mình lại đan vào nhau mỗi khi em thấy lạnh.
Yêu em nhiều lắm ...
 
Trước Tết và sau Tết, vỏn vẹn chỉ có mấy tháng thôi.....sao mà nhiều việc thay đổi quá....đôi lúc mình thấy bỡ ngỡ, chưa thích ứng được với hoàn cảnh này.....
 
Nghe bài hát lại càng nhớ em hơn , chỉ muốn gặp mặt ngay bây giờ cho thỏa niềm mong nhớ ... nhưng hoàn cảnh không cho phép ! Vì mình bận học , ko có thời gian để thăm em ... ôi , thời gian xin hãy trôi qua mau !
 
Tiếp tục hay ko tùy vào em thôi. Anh sẽ luôn tôn trọng ý kiến của em, dù nó thật chẳng dễ chịu.
 
bệnh của mình không bít được chửa chưa...4 năm thuốc men, mổ....bao nhiêu tiền.....đợi tin bác sĩ đã 4 tháng nay, ngồi ở nhà rầu rĩ không biéet mình sẽ ra đi lúc nào
 
tự tin lên nào. Đó chẳng là gì cả ..........
 
Hix , dạo này đen quá ... lúc nào cũng thiếu thốn ... dạo này mình tiêu tiền nhiều quá :| , phải cân nhắc lại thôi ...
 
cô ấy đùa giỡn tình cảm với mình, thôi out thôi !!!
 
Ngay trong ngày SN của anh, anh sẽ nói ngỏ lời yêu em
 
Yesterday and today : Upload thì speed đạt max 512kbps còn download thì đạt 2KBps 8-} không thể hiểu nổi đây là mạng ADSL gì 8-}
 
---Tết đã wa và sn em cũng dạt ... chắc hết cơ hội tặng wà :((
 
bệnh của mình không bít được chửa chưa...4 năm thuốc men, mổ....bao nhiêu tiền.....đợi tin bác sĩ đã 4 tháng nay, ngồi ở nhà rầu rĩ không biéet mình sẽ ra đi lúc nào

hi vọng mọi điều tốt lành cho cậu ::)


about me: lại một ngày hơi bị ức chế... đến chiều chat với đứa bạn thì hơi vui một chút...
học thôi, cho dù chẳng thix thú j` nó... một người sống theo đam mê như mình mà lại rơi vào tình cảnh này, có thể gọi đó là số phận.
 
hôm nay quái quá , tuýp oxy 10 xứt vào chả rát như tuypts oxy 5 , ko nhẽ đây là hàng giả , Ko biết nên xài tiếp ko .
 
Box vừa lập ra đã bị lock

Chờ hơn 1 tháng thì bị del

Ai đòi mở lại cũng vô dụng

Ta đành chờ thêm 1 thời gian

3 chấm


(edit : kg phải thơ, tại viết như vậy thôi ai ngờ nó ra 7 chữ :)))
 
NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒiNgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi..NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒ.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi.NgÀy Mai CÓ MÁy Ps2 RỒi .
 
---Người bạn thân của tôi (Boy) vừa Fall in love ...
 
Fall in love ...
Tại sao lại là Fall - rơi, ngã...
Chẵng lẽ tình yêu luôn là nỗi đau sao...
Đôi lúc nghĩ đến câu: Phật nói, tình yêu là nguồn gốc của bi ai ân oán vì tình yêu nó đồng nghĩa với chiếm hữu, cá nhân ích kỷ...
Nhớ lại bộ phim Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring...
Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại Xuân...
 
Wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait....
i miss you that's all
 
Chỉ cần có niềm tin, giấc mơ sẽ không bao giờ kết thúc !
 
Back
Top