hừm,hôm nay nói thật ra buổi sáng mới là đặc biệt vì có cuộc thi kéo co và em lại là người trong ấy,những trận đấu của nữ thì không bao giờ hấp dẫn bằng nam,và con trai lớp em thì hỡi ôi còn gì là con trai chứ,ngạo mạn,xem thường con gái(nhưng việc xem thường là chuyện đương nhiên ở những đứa con trai ngạo mạn rồi)và con gái của chúng em thì có đứa nào nghĩ mình sẽ lọt vào vòng trong đâu và kéo hết sức và vòng đầu thì có lẽ là chưa có gì ngoài việc hai bên cân sức và hai ván đầu khá dễ dàng nhưng đến ván thứ ba thì cân bằng và kéo thật sự hết sức và cũng khá mệt,nhà trường cho nghĩ ba bốn trận rồi đấu tiếp và đấu cái này khá là khó hơn trước nhiều nhưng sức cũng may chưa cạn hết và đương nhiên là kéo thì con gái chỉ còn một cach duy nhất để mà hả dạ dù thắng thua gì cũng cam là kéo cho thật hết mình và có thau thì cũng không buồn mấy và trận đấu diễn ra không kéo dài ba hiệp mà chỉ có hai hiệp lớp em lại thắng,trận đấu do kéo hết sức và tiếp tục đến bán kết là lớp em cũng chiêu cũ,kéo hết sức nhưng thời gian nghĩ không kéo dài mấy và đương nhiên gặp đối thủ tưởng chừng không địch nổi thì...chuye75n thế này,lớp em kéo có đà và vì thấy nó qua mức rồi cho nên mới là buông ra và em là người buông ra trước tiên đấy,hỏi coi ai quê hơn em,mấy đứa kia thấy thế thì cũng bỏ ra và lớp bạn tưởng lớp em thắng thiệt và cũng có vẻ như không muôn đấu nhưng cũng may thế ch881 không thìb thua trận đó chắc em quê dữ lắm nhưng lớp này quá khinh lớp em mà lớp em lại kéo quá hết sức trận đó nên thắng tiếp và tưởng nghĩ được hai ba hiệp ai ngờ đâu là vừa xong trận đó ai cũng mệt phờ mà uyo61ng chỉ được chút xíu nước dẫn đến tai hại thệit tình là lớp em thau được giải nhì,thế đấy,tức dữ lắm ấy chứ,tuy em biết nếu nói thế thì mọi người nghĩ em háo thắng nhưng mà em và mấy đứa kia có nghĩ ngơi gì đâu trong khi lớp kia lại được và em biết nếu đấu cách cả hai bên đềui không mệt thì có thể là lớp em sẽ thắng vì sức lớp của lớp bạn thật sự là thua sức lớp đã từng thua lớp em,tức dữ lắm,quả thật trận này làm cho bọn con gái thi đ6áu quá phẫn uất vì nó thua một cách đơn giản là vì lớp em
1.đuối,chả còn sức gì để kéo
2.con gái nó bị thương quá nhiều
3.áp lực
4.thau trận đầu làm lớp em mất tâm trí để trận sau
đấy,mấy vị thấy coi được không chứ,con trai lớp em được hạng nhất và cũng bắt đầu ngạo mạn lên,chửi lớp kia là...(điều này vi phạm nội qui)thế coi có ngạo mạn khôngy,mà mấy đứa kia chửi bọn con gái lớp em chứ,hỏi coi thế giới này là cái gì mà...nói chung ngày hôm nay bực nhiều chuyện nhưng mà kể thế mệt quá,kể tiếp chắc xỉu luôn