- 4/12/03
- 2,774
- 17
Trời ! 30 tháng 4 mà còn đi học nữa sao ? Không tin you đâu ! Còn tui thì xui quá chời ! Ra tiệm bán đĩa mua black and white về cài hoài không đuợc tức chết đi thôi !
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
! Nó ko như nhwũng ngày 30/4 những năm truiwcs. Sáng nay đi CV nước với mấy đứa hồi cấp 2. Sao bây giwò mình mới thấy bọn con trai tốt nhở. hic! Bọn nó bnao tất chws. Công nhận bọn nó tốt. 
! Vui lắm. CHẳng biết bên kia thế nào chứ mình thì vui cực. 
đọc bài của lovelynhien thấy tiếc quá, lúc 2 giờ cũng on nhưng không qua đây, thế là mất cơ hội có gf
, hôm nay chẳng biết làm gì, thôi lại ở nhà chơi vậy, mấy ngày nghỉ chẳng biết đi đâu cả, toàn ở nhà chơi không, mấy thằng bạn đi chơi với gf cả rồi, hôm nay chắc chúng nó lại đi chơi tiếp. Thế là hết người chơi cùng rồi. Chán, lại ra ngoài hàng game chơi cho vui vậy.
bây giờ chỉ có games mới yêu ta 
! ( nói thế thôi chứ mình xin ở nhà.
) hihi! Học được 1 tẹo. Mấy hôm nay mình ra dáng 1 bà chị ghê. Giao bài tập cho nó làm bài. THấy cũng oai oai. hihihi! Chẳng hiểu cứ thấy siuwóng sướng thế nào ý.
! Mấy hôm nghỉ này toàn chơi. Học được so tí. Vậy mà mai đã thi HK rồi. hic! Chán chẳng buồn ôn mà ôn thì cũng chẳng biết ôn quái gì cả. Cái trường này điên thế. Chẳng hiểu mai thi Văn thì thi voà cái quái gì nhỉ? Anmani là cho phân tích ở truyện Kiều chwú cho bà HXH vào chẳng biết đường anò mnà lần. Nhất là giả sử bắt phải chứng minh tại sao bảo bà ý là nữ sĩ của phụ nwũ. chẳng hiểu thế nào nữa.
! Sao học TA hệ 7 năm điên dồ thế. Thôi cố gắng lấyc ái hs giỏi của sở vậy. Còn hs giỏi của trường em ko có dám mơ tưởng
, lên mạng mãi cũng chán, mai lại đi học rồi, còn 16 ngày nữa là thi rồi, học hành chẳng ra đâu cả, lại chán. Hôm qua thằng Khang không rủ mình đi chơi thì chết mất, tới Hà Đông xem hội làng, thấy chúng nó bảo xem kiệu quay, hỏi làm sao quay được thì chúng nó bảo ... ngài quay (sợ quá
), nhưng cuối cùng có xem được đâu, chờ bạn của nó lâu wá, bảo nhau 7 giờ đi cao su đến tận 9 h, về đến nhà 9 giờ tối mệt quên chết. Um, hết cái để viết tiếp rồi, lại học vậy.
!

! Chẳng làm được cái gì cả. Thầy kìa chẳng cho ônc cái phần khí khiếc gì cả. Tức điên đi được.