Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

dis càng trốn tránh càng muốn quên mà sao nó cứ ám ảnh .đi đến đâu cũng chỉ thấy ký ức và thứ kỹ niệm đau buồn ấy .
 
:-s:o
giờ sao ta??
mở cửa định đi làm
thấy chiếc xe ổng ngoài kia
ra ổng giết sao ~_~ .. ai mượn đêm wa text msg trêu ổng chi ..
giờ ....... chết mất :((
-----------

trốn trốn trốn!!!
 
Lỡ 2 cái dating chỉ vì chả có xe máy. Ít ra thì người ta ko giận mình, vì lý do khách quan mà.

Cái số con rệp phải dùng đồ mượn khốn nạn thật.

18 năm rồi, sao lúc nào cũng thế. /:)
 
giờ sao ta??
mở cửa định đi làm
thấy chiếc xe ổng ngoài kia
ra ổng giết sao ~_~ .. ai mượn đêm wa text msg trêu ổng chi ..
giờ ....... chết mất
-----------

trốn trốn trốn!!!
;)) xe gì vậy Lết ? ;)) ổng giết Lết kêu thuốc trừ sâu ra là sợ ngay >:d<
 
..Chán nản...
..Lại mất hứng...lại hụt hẫng.....
..Biết làm sao đc mà....
..:)
 
Hài ---- hước.
Nhắn tin sms cho mình bằng cái số lạ hoắc =)) đúng là bó tay, nhưng thôi vì phép lịch sự nhắn lại 1 phát.
Lại hỏi mình phải làm thế nào? ôi đúng là hài, "uh!! cứ làm như thế đi" =))

Xin lỗi em, anh quên em là người anh y rồi, xoẹt phát thế là xong. Đang có 2 bà bảo anh tán con gái họ kìa =)) họ học giỏi - xinh xắn - cao dáo hơn em nhiều, em tưởng em là ai ?? So sorry...
Em về với cái giấc mộng của mình đi, em muốn thế cơ mà, anh thấy mình tức tưởi quá - hèn quá. Anh đã phải cố gắng líu kéo em lại, nhưng em chỉ nói với anh rằng: em muốn có B trong đời mình.
Vậy em đừng có nói gì với tôi, đối với em tôi là thằng suy tính - tôi lạnh lùng - tôi ngốc nghếch - tôi dại dột -...
Nhưng em ạ, chẳng việc gì tôi phải thế - không có em vẫn có người khác y tôi cơ mà.
 
kỳ lạ, sao điện thoại ko nghe nhỉ, bình thường vẫn dùng điện thoại để làm chuông báo thức. Thế mà sao tối nay nhỏ gọi 3 cuộc mà vẫn ngủ lăn quay... tự nhiên lỡ hẹn vô lý... nhảm thật
 
Ngủ thôi
Mai thi...
Trông chờ vào khả năng văn vở biên soạn và bốc phép thôi
Chứ cái đống 200 trang đấy có mà học vào chum :-<
Cố lên Po ơi..3 môn nữa thôi
 
Sao đợi mãi mà ko thấy GVN gửi kick hoạt cái nick mới nhỉ :(( .Đã 12h05 rùi.
........... Sis ơi ... tại sao lại nhanh như vậy ??? ... đc làm BF của sis 2 ngày đã làm em hạnh phúc lắm rùi .. But :(
............ Tại sao sis lại nói mình là chỉ em .... 2 tuổi có là bao nhiu :( .... Mọi nguời vẫn bảo tình yêu là ko biên giới mà .... Why :(
............ 2 hôm ni lại lao đầu vào cày l2 ... chắc để ko nhớ tới sis đó ...
............. Từng ngày, em vẫn hi vọng sis sẽ đổi ý cơ đấy ...... Hy vọng ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay
 
Đêm nay thật dài mà em lại ngủ ko đc::( Nhìn anh đang say giấc mà thấy thương anh ghê:-* Suy nghĩ cả buổi mà tự nhiên lại ko biết viết gì hết:whew:
Anh iu ơi! em hứa với anh em sẽ cố gắng giữ gìn hạnh phúc này cho dù khó khăn cách mấy em cũng ko sợ vì em biết rằng anh sẽ ko bao giờ để em phải buồn:x.
Hehe.. anh iu ngáy to quá :p em ngủ ko đc nè:p
Chúc anh iu ngủ ngon!!! iloveu:-*
 
:-/Tại sao con gái rắc rối thế nhỉ???
Yêu thì nói yêu ko yêu thì ko yêu...cớ sao cứ phải bắt tôi tự hiểu.
Mệt mỏi.. tôi mệt mỏi rồi em àh....
 
Ngủ thôi.................................................................
Đêm dài..lạnh
 
always on my mind + lạnh. ko ngủ được :((

1 năm rồi sao nó vẫn cứ ám ảnh tôi vậy trời =((
 
nhớ vợ quá..........
thi tốt nhé em yêu
anh cũng sẽ... kiếm tiền tốt ;))
mai lên sàn giao dịch công nghệ xem có gì "được" k...
 
Và rồi em biết để làm gì, make thing worse ^ ^
 
;)) xe gì vậy Lết ? ;)) ổng giết Lết kêu thuốc trừ sâu ra là sợ ngay >:d<


hí hí Loki iu iu
ông đó hả? :D .. ổng chạy xe ......... 3 bánh :p
còn thuốc trừ sâu là bác nào nữa vậy Loki iu iu ?

-----------
ngày hôm qua nóng, hôm nay lạnh
nóng lạnh nóng lạnh
~_~
nghe nói dallas có tuyết :)
ko biết giờ này anh đang chơi tuyết?
 
*** hugz hugz hugz Loki cho ấm **** ^_^


Trời .. tưởng Loki iu iu đang nói đến bác nào .. ai nhè đang nói đến "thuốc" =))

Nào, 2 ta cùng ra Y! "thuốc" tiếp ;;)
để login cái!

--------------
siêu spam =))
 
Phì phèo ..... Cuối cùng cũng reg đc cái nick ... Mệt chết đi đc ...
............ cái trình duyệt IE của mình lại dở chứng mệt quá trời ơi ......
........ Tắm rửa chìu đi xem film với sis nào .. zui quá là zui ... phì phèo
 
.............................Mơ về nơi rất xa xôi.................để mãi iu em.......như lúc xưa dịu dàng mong manh.Ngày em đi.............chỉ còn lá trong vườn.
 
Back
Top