- có nhìu người, vô tình hay cố tình lun làm T. buồn.
- có nhìu người, vô tình hay cố tình lun lợi dụng T.
- có nhìu người, vô tình hay cố tình lun mún đá gục T.
- nhưng lại có những người, CỐ TÌNH làm T. vui lên với những việc làm nhỏ bé, nhưng thật ấm áp nhường nào. Như khi T. buồn, 1 cô gái, dù không quen biết gì cả, vẫn tốt bụng nhắn tin an ủi T. , khuyên T. ráng mạnh mẻ. Rồi có 1 người làm chung rất ư là thương T. Biết T. lười ăn nên mỗi ngày cô ta mang theo 2 phần cơm để trưa đến lại share với T., ép buộc T. phải ăn cho mập lên. Khi thì trái chuối, trái cam, khi thì bánh kẹo. Hôm nay người ấy lại mang cho mình ăn bánh chưng. Ăn bánh chưng với củ kiệu mà nhớ tết VN. Khi biết T. bệnh, anh ta chỉ đơn giản mỗi ngày gọi để lại message cho T. 1 lần, mãi vẫn luôn là câu, "Chúc em luôn khỏe." Rồi hôm nay T. làm sai trong công việc, mém chết người ta, thay vì bị chửi + đuổi việc thì bà supervisor chỉ nói 1 câu nhẹ nhàng như mẹ dạy con từ nay làm việc cẩn thận hơn. Vậy đấy, có những người nợ T., nhưng T. thì nợ rất nhiều người! Vì có những người CỐ TÌNH làm T. ấm áp nên T. mới biết quý giá cuộc sống. ::)