Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

hehe vừa mày mò làm xong cái clip tặng em , cũng vui phết :))

để dành 14/2 cho em xem :x

iêu lắm
 
mới đi du lịch về gặp hai em hình như họ hàng với nhau xinh lằm nghe mẹ kể là dân việt kiều :| mặt mũi đang sưng chù dù :| với lại nhà thì nghèo kiết xác ko có cửa cua nó đâu nó lại về trước mình một ngày nữa :| ngày hôm sau cứ thấy con mắt thiếu thiếu cái gì đó :| chắc là ko còn ng` đẹp để ngắm nữa :|
 
Khuôn, nguyên liệu, hộp, giấy bọc, đầy đủ rồi....
Nhưng có lẽ Valentine năm nay là dành cho bạn bè...
...khi người mà tớ yêu đang thay đổi..........
 
"Biết người mình yêu chứ ai biết được người yêu mình"
Ôi người yêu tôi đâu còn chờ gì không đến!
Để cho tôi biết thế nào là tình yêu !
Ngày valentin buồn !
 
An!den tan bay gio han van chua quen dc An,tu bay gio tui minh cu coi nhu chua tung gap mat, quen biet bao gio di nha . vinh biet tinh yeu cua tui...
 
Lovers always come and lovers always go..and no one's really sure who's letting go today...
Lâu lắm mới nghe lại Novem Rain..từ khi không còn "Mưa tháng 11"
@Bombom : Bom cũng nghe ah ^_^..
 
này cô
sao cứ lo lắng, cứ suy nghĩ mãi thế
bỏ qua đi
chả có j đâu
chỉ là 1 chút suy nghĩ thoáng qua thôi mà

bỏ đi
ko cần quan tâm đâu
cứ thờ ơ đi
tôi cũng sẽ thấy tốt hơn
khi mà h
tôi đã ko còn có thể quan tâm đến cô
như ngày trc....
 
n u r sthin' to me ........................................................................
 
iu bill gate wa' ... iu microsoft wa'
đang ngồi type type report thì mưa
sấm sét
bụp bụp
xẹt xẹt
nhìn wa nhìn lại
cúp điện
mà chưa save cái file
may mà nó recovered đc
kakaka
thank God!
 
tét
tét
tét
tìng =)) ^+^
ko biết có đc ko
 
nhớ quá nhớ hai em ở đà lạt quá :| ko nói chuyện chỉ liếc mà cũng nhớ :|
 
buồn thằng Huy nó đang lo thủ tục đi canada :| cầu trời cho nó đi được anh em chỉ muốn tốt cho nó thôi :| còn mình....... ko còn gì để nói họ hàng bên nội thì cả đống mà ko có ai lên tiếng bảo lãnh cho mình đi hết tũi thân thiệt thôi số ko đi được nước ngoài thì đành vậy :|

Nếu đi nước ngoài chắc cũng cùng đẳng cấp với hai con nhỏ trên đà lạt :| ôi muốn đi lại đà lạt quá. Nhớ quá ko nói chuyện mà liếc cũng nhớ là sao chài ::( công nhận hai con nhỏ xinh thiệt :| mắt bầu bầu mình thích mấy em mặt bầu bầu

Đó thích vậy chứ chứ có dám đến nói chuyện đâu kì ra nhà ăn liếc bị em kia trợn mắt nhìn lại là ko dám liếc nữa rồi. Chán ai kêu mày xấu trai quá Minh ơi

cũng chỉ một chữ đời :| đời ko cho quen gái thì biết sao được. Mà nhớ lại hồi cấp 3 có cả chục cơ hội quen gái mà ko chịu quen ::(. Giờ trởi quả báo ko cho quen nữa. CŨng chỉ là chữ đời ko biết khi nào mới có một cô gái chịu cho mình ngắm chịu nói chuyện với mình dạy dỗ lại mình.

Mẹ thì nói mình nói chuyện vô duyên :| nhưng mình chỉ giỡn thôi mà tính mình thích giỡn mà ko ai cho giỡn cái gì cũng nghiêm túc mình ghét làm ng` lớn quá :|

Ôi nhớ hai em đó quá :| Mình quen ko phải vì ở nước ngoài cũng chẳng giàu sang gì mình chúa ghét loại gái giàu sang mà hách dịch đằng này hai em hiền dịu lắm mà hình như lại khoái con nít nữa đi đâu thấy con nít là nựng đến đó :x trông đáng yêu quá
 
7h

Buồn, sáng giờ ngồi cãi nhau trên đây chán bỏ bu , khỉ gió thằng Yeubenhieu87, ngu thì im cóc có ai nói đâu mà gân cổ cãi X(

11h

Sáng giờ ngồi nhớ em, buồn, buồn thật đó chứ, nhìn em đi qua đi lại trong nhà mà ko nói gì với em đc, chán thật , phải chi chỉ cần 1 dấu hiệu là mình có thể nói I Love You với em..=((

1h
Đang ngồi tơ tưởng về em tiếp, vừa lì xì cho 500k , hi vọng nàng có cái tết vui vẻ bên gia đình, mình thì tết buồn, lòng cũng buồn, đang có 1 cái vé đi biền biệt treo lủng lẳng trên đầu của công ty, hy vọng là sếp đổi ý cho thằng khác đi dùm mình :((
 
Nhớ quá cả nhà ơi . Lâu lắm rồi nhà mình mới có đoàn tụ thế này . Giờ đi hết rồi về nhà thấy trống rỗng . Còn đâu lời chào Hi Hai củ của bé minh khi mình đi đâu về T_T .
Bỗng chợt muốn khóc ............
 
Trời ơi sao mình lại như thế này ~X( Chắc chả còn cơ hội nào nữa, tự đi kiếm thôi, ko xin xỏ gì nữa :|
 
thế đấy...tặng quà người ta mà có tấm thiệp chữ viết xấu vô cùng...hết ý T_T
 
Ôi thế đấy...cuộc đời lắm dạng người giả dối và sống 2 mặt..ôi thật là không kìm nổi..muốn chửi thề...mẹ kiếp...
 
lạ thật ,mặc dù tôi biết em cũng thích tôi ,và em cũng biết tôi thương em ,nhưng em lại gửi tặng tôi 1 tấm thiệp với dòng chữ " Mãi mãi là bạn thân như bây giờ , và em kí tên ghi thêm bạn thân của v , đáng lí tôi phải buồn ghê lắm ,nhưng tôi lại hết buồn ngay ,tôi vui ,tết ăn tết ngon vô cùng ,tôi đi chơi nhiều hơn mọi năm.
Tôi đã xác định được tôi sẽ theo em ,theo được thì tốt còn ko được ko sao ,tôi còn sự nghiệp gia đình bạn bè .Nhiều ko thể kể họ yêu mến tôi hơn em .
Tôi muốn biến em thành gia đình của tôi ,nhưng em bỏ lỡ, em đã từ chối , tùy em miễn là em vui , tôi cũng ko buồn .Vì tôi biết đàn ông cần làm gì và ko làm gì.
nhật kí ngắn ngày 12 -2-08
NOTHING IS IMPOSSIBLE. WAIT TO SEE/
 
nothing
nothing
::)...
............
 
nói thì cũng nói rất nhiều nhưng có lẽ người ta sẽ mãi mãi chẳng hiểu lòng mình
 
Back
Top