• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

leaving without saying anything eventhough I asked ..... who am I to you? not even friends ?
goodluck and wish you happiness
 
HẠNH PHÚC

Mày có tồn tại hay không ?

Xung quanh tao không thấy mày !

Mày vô hình à ! Tao muốn nắm lấy sự vô hình ấy !

Khoảnh khắc bé nhỏ cũng sẽ nắm !

Nếu mày là niềm vui thì tao nguyện sẽ theo mày !

Hạnh phúc ! Mày xa xỉ !
 
1 ngày như mọi ngày
i want to see " today is a new day "
now.. i'm going to bed
" cầu cho mọi người đều hạnh phúc "
...............
 
Anh...em nhớ anh... ::)

Sometimes, we're just like the weather,
Changing by day after day
As long as we'll be together,
Storms will pass away
 
Bác Hoa nói mình thích con nhỏ đó như một món hàng ....... Muốn sở hửu nhỏ quá ....... Tuy mình đã coi qua biết bao nhiêu gaixinh ...... nhưng ko ai = nhỏ :| ...... thôi hôm nay có nhiều điều mình phải suy nghĩ quá ko còn hứng viết nhật kí
 
Wow, lâu lắm rồi, mình mới có 1 bữa vui như hôm qua. Ai đó nói rằng: bạn bè là nguồn vui. Đúng thật......
Họp lớp cấp 3.........3 năm rồi không tổ chức. Bây giờ gặp lại ai cũng dễ thương, vui tính, trưởng thành và thành đạt cả.
Thật là tuyệt ! :hug::x
 
chà ,hôm nay gặp lại em rồi ,mình cố bình thường ,nhưng khó quá ,em đưa tay ra đòi cái gì đó .
Mình chả biết là đòi cái gì ,quà hay hình tết.
Chắc là hình tết ,chứ có ngày gì đâu mà tặng quà.
 
That it's too late to apologize, it's too late ...
 
Bực mình !

Do chính mình tạo ra !

Xin lỗi nhiều :x ! Tất cả ^^"

Chắc phải sửa tật đá đểu nhau thôi @-) ~~ ! :-s

Mà mình đá nó để cho nó sợ ! Nó tức để nó ko đem lên nữa thôi ::) ! Mà mình cũng hơi quá ~~ ! Thôi xin lỗi cậu :x :x !
 
Có lẽ thi xong ĐH mới dám nói với nhỏ quá.Hjx nghĩ đi nghĩ lại mình nhát gan thật T_____T
 
qua tết, trải qua nhiều chuyện, bỗng giờ đây thấy mình lớn hơn rất nhiều...
 
đi YÊN TỬ đúng là đến khổ ...đã mệt rồi mà còn phải cười nữa...khổ nỗi nghe hai ông bên trên tán gái cố nín cười mà không chịu nổi...đành phải cười T_T...đến khổ :D
 
Cứ nói nhiều người ko quan trọng vẻ bên ngoài.Nhưng anh xin lỗi,anh muốn nói 1 câu là đàn ông trên đời này hết mẹ nó rồi hay sao mà em lại đi yêu 1 thằng anh thề là từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy thằng nào quái dị như thằng đấy =)) =))
Buồn lắm em ơi ! =))......2 năm rồi đấy nhỉ.Từ ngày em xa 1 thằng xấu trai như anh để tìm đến 1 thằng .... quái dị 8-}
Đời nó trái ngang
 
Đêm...

Nhặt nhạnh từng kỷ niệm xưa...

Nhớ ngày nào còn chưa biết mặt nhau...

Love you so much....
 
is it u? maybe ur the one i've been waitin' 4. Could u be the one 4 me? Could u be the 1 i need? I love you !!!
 
Yêu điên đảo luôn ý :x :x :x

@Home: Home bị bệnh ah ::( giữ sức khỏe nha :-*
 
Ai chà , sinh nhật mà sao buồn thế ta , nhớ Vi khủng khiếp Vi ơi ......
 
Back
Top