Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

Có gì để phấn đấu ? Còn gì tốt đẹp ko ? Chán thật....
 
Happy birthday Mom :D.................
 
Happy Birthday Minh

24/02/1985 - 24/02/2008
 
rồi , đã nhờ quả cuối rồi ,tuần sau là biết kết quả từ em .

Chả cần ,anh biết kết quả là gì rồi ,chỉ muốn hỏi để khẳng định hơn thôi , buồn cũng ko nhiều.

Gửi để nói cho em hiểu ra ,hành động của em như thế là ko đúng , anh ko cần gì chỉ mong em nhận ra và hiểu hanh phúc hơn.

Dù có thế nào ,anh vẫn chúc em hạnh phúc.

.........................Và xin em hãy để tôi yên nếu câu trả lời như tôi nghĩ ,cảm ơn em..........
 
cúi cùng rồi thì bà cũng chịu thừa nhận tên đó là bf của bà à,đến tui mà cũng giấu
tui hỉu rõ tính bà chắc chắn sẽ không bao h bỏ bf để đi theo 1 thằng như tui đâu (nhưng phải công nhận là nó xấu hơn tui thiệt:devil: )
dù rất buồn nhưng tui sẽ vẫn luôn bên cạnh A mỗi khi A cần đến tui
cuộc đời thật trớ trêu,sao lại cho tôi gặp được em mà không thể gần bên em
 
còn chờ đợi l` gì ở 1 tình iêu đây :))
 
1 dấu chấm hết .
Nhỏ gọn , nhanh chóng .
Không ước mơ , không chờ đợi .
Chấm hết .
Vĩnh biệt màu xanh !
 
Tự nhiên bất cẩn đập đầu vào tường cái rầm -.-'
Giờ tự nhiên lại mắc ói quá :-s
 
Hơ hơ, lần đầu tiên có 1 đứa bắt mình ở nhà ko đi chơi. Cảm giác là lạ :)) vừa quý vừa ghét =))
 
mệt ... ngủ
đang ngủ .. có người lại đập cửa nhà quá trời ...
mới đầu định ko mở .. mà cứ đập riết .. đập cửa ko đc thì lại đập cửa sổ ... tưởng cháy nhà hay cái gì, lật đật mặc quần áo vào, chạy ra mở cửa .. thì ra là ổng lại chơi >_< .. ghét nhất những người lại nhà không báo trước !!! Lại nói vài câu rồi về .. Thế là ta mất ngủ luôn .. tức điên lên đc @_@ ..
 
Sáng hôm nay cảm thấy cuộc sống xung quanh thật u ám.
Tìm gì đó thay đổi suy nghĩ nhanh thôi >"<...
 
đợi chờ ......... đợi chờ ....... cố gắng đợi chờ ............
 
mừng cho em ... mừng cho em lắm ....

đừng bao giờ để mình phải buồn em nhé , mong rằng người đó sẽ không bao giờ khiến em phai khóc , giống như anh đã từng khiến em như thế

mừng cho em , hạnh phúc thực sự , em đã tìm thấy rồi đó ....
 
this is my december, this is all so clear...
 
uh , tôi hiểu em rồi ,giờ thì hiểu hơn rồi ,ra là vậy ,toàn nói dối cả , chả câu nào thật.

NGu thiệt ,ngu vì lần đầu tiên yêu ,mà lại là em , lừa đủ rồi .

Cảm ơn ,giờ tôi và em hết rồi ,còn nhiều thứ quý giá chứ ,đâu phải ko có em là ko có gì đâu , rất nhiều người iu quý tôi ,em hiẻu mà .

Tạm biệt ,bạn vẫn là bạn ,nhưng em sẽ ko còn được ấm nồng từ câu nói : ở bên V , T sẽ an toàn 100 nữa.

kết thúc rồi thì phải ,dù chưa có câu trả lời thì tôi cũng hiểu ,ra vậy ,
 
tuần sau đi học lại , bắt đầu cho những uớc mơ mới , đã quá nhiều sự lãng phí , giờ thì ko thể như thế , thời gian ko chờ đợi con nguời ...

Sống thật với bản thân dù phải trả giá đôi điều nhưng cảm thấy khá thanh thản , chán ngán lém sự giả dối của chính mình...

Và rồi duờng như vô tình ...!!!
 
mai... vẫn sợ hãi... ... ... ám ảnh ko thể nào dứt, cuộc đời **** ... hơn 3 năm nữa mình chịu dc ko?
 
Chia tay.................................................................................................................
 
chán nhỉ... lại vẫn là bị bỏ rơi :)) ngốc quá màh... có ai tốt đẹp đâu, toàn xấu xa và ích kỉ cả thôi ^^. Thôi vậy........ :))... dù j` thì cũng fải cười lên cho cuộc đời tươi vui... càng ngày càng có nhìu kinh nghiệm hơn 1 tí :|
 
Back
Top