Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

thi đậu QS ru`i....mừng wa'....
mình vẽ lại được rùi........
 
Sư cha mày.Vác cave về phòng ngủ làm cái gì ko biết.Bắt tao phải đi ngủ nhờ....
Hết cái để làm à mà phải ăn bánh trả tiền.Thật là...
 
Nhận được cuộc gọi từ 1 số máy lạ mà tưởng old girlfriend,quen được 1 người bạn gái mới
 
hôm nay lại xin nghỉ làm :(
nghỉ riết ko biết chủ có đuổi ko ~_~
2 cái chân sưng phù lên, ko đi nỗi .. ~_~ .. chết chắc
 
móa dạo này máy mình bị dính keylogger quét hoài quét ko ra :| chán :|
 
[She may not remember me, but I remember
her...]


We never said our love
was evergreen, or as unchanging as the sea -
but please promise me,
that sometimes you will think of me!
 
từ nay xin chăm ngoan, sẽ nuôi tóc dài trở lại, sẽ nữ tính hơn =)) xin trời cho con đừng thay đổi =))
 
lại nữa rồi :( anh biết làm sao đây em ơi , anh phải làm sao :( ......
___________________________
thôi vậy ..............................
 
Đã rất vui, cám ơn anh nhiều Jin ah! Thú vị lắm, em thua rồi đấy... :))
 
Sắp thi B2 rồi, lo quá :(
Trong khi A1 mình còn chưa có :|
 
Ờ ờ..ko thích.Ko muốn.
Cũng được thôi....
Giờ thì Dota và bằng tốt nghiệp đối với thằng này quan trọng hơn nhiều
 
Mai nghỉ làm... tối nay thức khuya chơi game :D hehe vợ iu ngủ ngon quá :))
 
hôm nay
có 1ng tự dưng buzz
buồn cười thật
3 năm rồi ko gặp lại
buzz 1 phát rồi muốn mọi chuyện lại như xưa sao ?
dễ dàng đến vậy sao ?
 
Mọi chuyện tưởng như chìm sâu cuối cùng lại trồi lên
Con người thật bỗng dưng bùng phát
Sao không ngủ sâu đi , đừng bao giờ trở lại
Sau không chết đi đễ , để mãi mãi không tồn tại
Đời luôn buồn , ta luôn cố gắng
Quyết tĩnh tâm , mọi việc sẽ yên thôi ....
 
mọi ng ai cũng mang mình ra so sánh với người này, người kia, người nọ trong gd. Áp lực ... ko biết họ có biết rằng sự so sánh và đặt kỳ vọng vào mình thì chỉ tạo áp lực cho mình ... không thể sống cuộc sống của mình đc ... chỉ sống và làm vì họ. ... Chưa bao h cảm thấy yếu đuối như hôm nay. Nặng nề quá. Muốn bật khóc nhưng cũng ko biết khóc vì chuyện gì và sẽ giải quyết đc gì .. Muốn nói cho 1 ai đó nghe tâm sự của mình nhưng cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu ... Muốn chết để sớm kết thúc nhưng lại sợ chết. Thật tức cười, muốn chết mà lại sợ, tức là vẫn còn muốn sống. Thì ra là tôi còn yêu quá cõi đời này =))

- hy vọng 1 ngày nào đó họ sẽ nói , thôi con hãy sống cuộc sống của mình, đừng vì ng nhà...
hy vọng 1 ngày nào đó họ sẽ nói, thôi con hãy theo đuổi ước mơ của con đi, đừng chạy theo ước mơ của ng khác.
hy vọng 1 ngày nào đó họ sẽ chấp nhận mình vì chính bản thân mình, chứ ko phải cái gì đó mà họ mơ ..
 
vậy là tháng 10 này em đi thật sao?
đi luôn à không trở về nữa ư......?
ừ thôi nếu em đã quyết vậy thì anh chúc em có 1 tương lai tốt đẹp và những tháng ngày còn ở vn em hãy sống vui vẻ nhé,anh sẽ làm tất cả để em được vui,anh muốn thấy nụ cười hồn nhiên của em::)
anh yêu em nhiều lắm,P.A::)
 
Quên em đi anh, mình chia tay rồi, 4 năm rồi, sao anh còn cứ mãi như vậy???????

Sau tất cả những gì xảy ra, giờ mình chỉ có thể là bạn, vậy thôi. Em đã chọn đi theo con đường của em, anh và em, mãi mãi ko bao giờ có thể quay lại như trước hay đi tiếp cùng nhau đâu.

Đừng nhớ, đừng mong, đừng chờ và đừng nói yêu em nữa...

Xin anh!
 
thằng Huy tốt lắm nó lãnh lương chưa trả tiền cho mình nữa. Dạo này kẹt tiền quá muốn mua game diabloII về chơi mà ko có tiền đúng là số con rệp
 
Ôi,số 777 đáng yêu của tao,vì mày mà tao mới có hưúng viết bài đấy,
còn một tuần nưũa là sinh nhật,nhận quà xong là lại phải mua quà tặng lại 8-3:))
Lại một lần nữa,ngay bên cạnh,luôn luôn chờ cơ hội tới
 
buồn lắm em àh ::) , anh đang buồn lắm ::)

thôi ... cố lên nào ... còn tặng em món quà thật đẹp nữa ... iu em nhìu lắm ... và chỉ mong em được vui thôi ...
 
Back
Top