Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Đêm nay... giữa không gian yên lặng... nhớ về quá khứ... nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh...
Người nay đã đi xa rồi... mà sao tôi vẫn còn nhớ thương người...

Cám ơn gamevn đã là nơi cho tôi tá túc từ tháng 9 năm ngoái... từ khi tôi trở lại là một người cô đơn...
 
Chẹp hối hận wa' T_T đáng lý k nên ăn ốc để báo hại bây giờ k ngủ đc =.=
 
Tiếng yêu ngày nào, cho anh nhớ em tơi bời...
 
A cũng vậy, bố mẹ cũng vậy, gia đình cũng vậy, thật sự ghét ....
 
Anh rất buồn!
Ước gì anh đã không làm như vậy! Rốt cục anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường!
Anh yêu em và anh tôn trọng em. Anh cảm giác mình đã có khoảng cách, không nhiều, không quá hiện hữu, nhưng có tồn tại... Anh sợ!

Nếu được đi lại từ đầu, anh vẫn chọn yêu em... không hề hối hận!
 
mịa sáng đang ngủ ngon,dis mịa bị dựng đầu dậy,hóa ra thằng bạn vn trong lớp hỏi bài tập,mình thật thà đưa hết bài giải của mình cho nó,thế éo nào nó làm cao điểm hơn xong rùi mình hỏi lại bài giải của nó để làm lại cho điểm cao hơn tý.dis bà nó thấy mình chat nói là ko hiểu nói j xong lượn luôn, pố mấy thằng vn như sh!t,bạn bè trong lớp còn đâm sau lưng,học av thôi mà cũng chơi nhau. bố khỉ ,mới wa mỹ đc 2 thắng đã bị lừa mua hớ hết gần 500$ X(X(X(X( giờ lại gặp thằng đâm sau lưng chiến sĩ.
 
ở đây là chỗ nào mà có nhiều người viết những điều nghe như miền cực lạc vậy
 
mai sẽ cố lần cuối, ko được nữa chắc bỏ luôn sắp thi rồi
 
mịa nó hum nay hết hạn bài nghe,thế *** nào lại quên đc nhỉ ,mịa nó thế là 0 điểm rồi ,ức chế vl`,sắp đi ngủ rùi còn ức chế wa',dis bực thật
 
Bực mình từ tối qua tới giờ X( X( X( X(
Mình là cái thùng rác à?? X( X( X( X(
Mà thui bực là gì chứ,có phải chuyện của mình đâu X( X(
Chính bản thân người đó cũng nói rằng đó là chuyện của họ mà,quan tâm chi??
Mà họ nói thế thui,chứ họ có làm đâu ...
 
Tính tình mình dạo này kì cục quá làm bạn bè bux mình quài. Quyết tâm sửa chửa
 
Chỉ 3 ngày thôi mà , 3 ngày thôi , có gì lâu đâu nhĩ ::)::) , nàng chỉ vừa lên xe có nửa tiếng thôi mà , mày sao thế ::(
 
Đi hội sách thoi... lên đường... chụp vài bộ về coi chơi... wên hết chiện bùn đi nha Phú... ^0^
 
1 năm ....1 tuần ...1 ngày ...1 h ...1 giây...:-s
 
thôi... đành phải đi 1 bữa mà mình thật lòng chẳng muốn đi...

...sn nhỏ, nhỏ rủ mình... chẳng biết rủ cho lấy lệ hay thật lòng... nhưng mình biết chắc 1 điều tới đó mình cũng như trò hề... 1 thằng ngố giữa bữa tiệc...
 
::) Em có biết ko........anh ko bao giờ ngu đến nỗi để bị 1 combo mà trúng đến 2 lần......
Có thể anh sẽ phản damage lại hoặc sẽ rút cái phích nguồn ra đấy !!!
Nếu thật lòng đuợc với nhau hãy nói ra như vậy...........em nghĩ anh tin à.......!!!:D
 
mình bắt đầu cảm thấy có gì bất ổn từ con bồ của mình rồi ! thời gian sẽ trả lời nốt câu hỏi còn lại của mình ...

waiting ... waiting , and waiting ...
 
mấy ngày nay mượn cớ cá độ euro với em để rủ em đi chơi rủ em đi chơi nhưng sao anh vẫn ko làm dc nhỉ,hay vì 1 lý do nào khác......anh ghen chăng nhưng anh lấy jì mà ghen với ng ta nhỉ:lol: đời cay đắng thật
 
Back
Top