Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Ngày xưa em có vào đây đọc những dòng tâm sự của tôi... liệu ngày nay em có làm thế không ???
 
lên xuống tất thường thật, lúc thì mình cứ như ông vua, bệnh rồi thì cứ như cái xác chết...

nhiều lúc muốn dc 1 mình... thế mà vẫn không dc... tính cách mình chịu ko quen :(
 
Nhớ anh! ::)
 
Till the end of time.....lại không ngủ đc..:-<
 
DKM.......................................Mình cần tiền,cái mình tưởng mình *** bao giờ cần thì nay mình lại cần.......15k 1 ngày thì đú sao đây........chua xót !!!
 
Học thi + thức + mỳ gói + trà + cà phê = mụn

Ui da mụn nổi đau quá à, đang rửa mặt cái thấy nhức nhức nhìn lên gương thấy 1 chú đỏ chói ngay giữa mũi tức cha chả là tức
Bà con nào ôn thi các môn trắc nghiệm thì vào onthi.com nhé, đang chiến đấu trong đó đây T_T
 
Đơn giản tất cả những gì mình làm,tất cả những gì mình cố gắng đổi lại chỉ bằng một câu đó thui sao??
Cái hoàn cảnh này trớ trêu thật!!Đáng lẽ chẳng nên cố gắng ép mình làm điều đó làm gì.
Muộn còn hơn không.Giờ cũng chẳng còn gì lo lắng nữa.
Quyết định.
Và lần này là phải cố gắng không thay đổi quyết định nữa.
Sắp tới hy vọng sẽ bận rộn.
 
con người mâu thuẫn =))
 
cái tật này đã bỏ gần 3,4 tháng nay giờ lại tái phát, ho ho ho...
 
nợ nần chồng chất !! tình yêu thì ... cũng còn lại con số 0 !!=(( ta nên khóc hay nên cười đây !!
 
hè nóng nực , mệt mỏi , và chán nản , khó chịu quá

.....................................

biết đến bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này

lúc này lại đang tức giận rồi , ừ , thích bơ thì cho bơ

mệt người , chơi game cho đã

à không,để auto :))

còn làm việc khác nữa , ngủ chẳng hản , cũng chẳng phải là tốt đẹp gì , như nhau cả thôi , tệ thật
 
có cảm giác...

Đi trồng cây
Cây đã lớn
Cây ra trái
Thằng khác hái
 
Buồn wá, hôm nay lên TVM corp, nhìn ai cũng chuyên nghiệp, chắc hok làm nổi wá, hok đi xin việc ở đây wá
 
buồn ngủ.....mong cho hy vọng thành sự thật.....:-<
 
Có cảm giác..........đời quá đen !!!
Ứơc gì ............mình dc thả nhẹ theo gió !!! Bay mẹ nó đi cho lành.........
 
cuộc đời mình toàn yêu những người không đáng yêu sao :-<
 
Dừng lại hay tiếp tục đây . Mình kô muốn cô ấy phải suy nghĩ và khóc nữa .Phải làm gì bây giờ đây
 
Back
Top