Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

coi chừng lạnh bệnh. Ngủ sớm! Xoa tóc trước khi ngủ ::)
em đi ra ngoài hít thở không khí
để biết mình vẫn còn tồn tại!
 
cúp điện, nóng v*, chẳng có gì làm, tự nhiên thấy cuốn abum hình từ trc đến giờ,... chán, lấy ra coi...

càng xem càng cười mãi, hồi nhỏ dưới quê ai cũng gọi mình là ku mập, mà công nhận mình mập thật, mập nú nà nú nẫn... càng xem càng cười... lớn lên... ốm bớt... cũng phong độ hẳn ra... rồi cấp 2, nhóm bạn thân suốt ngày chẳng có gì ngoài cười và cười... cấp 3... nhỏ với mình, v*, ****, **** cái tình yêu này nó phả nát cả tuổi thơ êm đẹp của mình... *** **** ***
 
Nghe anh nói, bỗng thấy lòng khó chịu ...

Tương lai anh gần như đã được xác định, anh giờ chỉ cần đi làm, kiếm tiền, mua nhà và ổn định cuộc sống với một người vợ yêu anh, biết chăm lo cho gia đình. Thế chẳng phải quá tốt sao anh?

Ai cũng vậy và trước sau gì anh cũng phải vậy. Cớ sao lại khó chịu với nó ?!?

Phải chi anh thấy được mặt trái cuộc sống em đang có, chắc anh sẽ chẳng kêu ca về cuộc sống của mình đâu, thật đấy ...

Nhiều lúc em muốn buông xuôi lắm, muốn mình là hư vô lắm ... nhưng em ko làm được, vì em còn tương lai, dù chẳng biết nó sáng hay tối :))

Cố lên anh, em sẽ luôn bên anh mà ;;) :hug:

LYWID :x
 
Xin lỗi em, vì hình như anh đã hơi chỉ nghỉ đến mình... có thể đã như vậy!

IWTH,FUAFM :x
 
1 ngày dài trôi qua, nhận tin và không trả lời. Cứ coi như là lờ vậy, đau lắm.... Cám ơn gamevn vì đã có nơi này cho tôi trút lòng::)
 
..thế..là...lại...chia...tay...rồi...::)
..Không được khóc đâu nhé Sam ::)
 
đau cả đầu..........................................................
 
chán quá !

chiến CS thôi :))
 
... đánh vật với cái máy...
Mệt thật...
Chưa đâu vô đâu nữa...
Ngủ sớm thôi

P/S: em vẫn vào GVN ??? Làm gì thế ??? Chẳng lẽ vào để coi những bài viết của anh hay sao ???
 
Ngủ!

21 Nocturnes... !
 
GHÉT !!!

Cực ghét :-<

Ko thể ghét hơn dc nữa =((

p/s : hiểu anh nói gì rùi ;;). Thế mới nói là ghét dã man, ghét cực kì :-*

However, that's a small part in our life, so don't worry too much about it, ok?

ILU because you're yourself :x
 
Ac....ac....sao mình ghét cái sự giả tạo đấy thế !!!
Tất cả đều đóng kịch cả.........mẹ kiếp.....
Cái *** gì chứ......cũng chỉ là 1 lũ vô học tiêu tiền ông bà già thôi...........
Đkm ức chế ......sao bọn trẻ con thì thiếu ăn mà chúng mày còn dám tiêu tiền cái kiểu đấy à ??? Ko tiêu thì đưa mẹ đây,tao tiêu hộ cho,*** cần phải đốt đi đâu.......
 
đau bụng .......................................... :|
 
cố qua hết đêm nay , ngày mai trời lại sáng ................ thích nhất câu này vì đời là 1 chuỗi bất hạnh vô tận
 
chán chán chán,sao mà chán vậy chờy. Hum nay nghe e nói e học xong sẽ về VN hix,a bít là chuyện đó rất khó xảy ra,sống bên đất mỹ này 4 năm thì ít ng` về lại vn lắm,nhưng khi nghe e nói a vẫn thấy pùn pùn ::( a cố gắng học để đc ở lại mỹ và sẽ lấy e. Hiện jờ e ko thík a nhưng a sẽ ko bao giờ từ bỏ hy vọng.Cho dù thế nào đi nữa a vẫn sẽ iu e,mặc dù ko nói ra,a vẫn sẽ luôn ở bên chăm sóc bảo vệ e,a luôn muốn e đc hp,vui vẻ,a muốn là ng đem lại hạnh fúc cho e. Đừng bao giờ nói những lời bi wan như thế nữa nhé e.Hãy vững tin mà sống,cuộc đời vốn cân bằng lắm.
Hum nay thi,a hỏi e về bài làm,e nói đc tý thì bỏ đi chỗ khác ::( e đi wa nói chuyện với thằng HQ kia,a ý fong lưu đẹp trai nhà giàu và có thể học giỏi nữa nhưng a ý có để ý đến e đâu,xã giao chào hỏi vài câu rùi way đi thôi mà.2 đứa mình đúng là ngốc thật :)) a iu e,e ko để ý để ý thằng khác,thằng đấy cũgn ko thèm để ý e =)) đúgn đời
_E ko fải dân game,e cũgn chẳng bít cái 4rum GVN này,đến bao giờ e mới đọc đc những dòng tâm sự này của a? chắc ko bao giờ. Thôi cứ để thời gian trả lời.A vẫn sẽ mãi ở bên cạnh e,cùng e xử lý những rắc rối,chia sẽ những nỗi buồn cùng e.Mãi mãi 4ever.
 
Buồn .............chán chả biết làm gì ngoài việc chơi game....................:((
 
Hôm nay vừa vào Đà Nẵng mua 1 con lappy DELL 20 chai. 1 ổ cứng rời 160GB 2 chai.

Sướng quá.
 
Back
Top