Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật từ bi cứu độ chúng sanh nhiều đau khổ.
 
haizzz... nhìn nick bị GOV mà cười :-j
Hôm nay... đã ko uống say
Hôm nay... đã được hưởng gió trời và la thật to
Hôm nay... là ngày cuối cùng anh sa lầy

Hôm sau... anh sẽ thay đổi...
 
ừh thì từ nay gặp nahu thì bơ em nhé...........,lời nói thật bao giừo cũng khó nghe,anh chấp nhận nói thật để em nhìn lại chính mình,cho dù hậu quả em có hờn dỗi hay từu bỏ anh cũng k sao,có 1 ngày,em sẽ hiểu.............
 
khi nào thì mới thoát được cảnh sống bình thường này nhỉ :|
 
Từ xa... và nhìn về người...

Find me if you need... I'll stay near you...
 
Gia đình sắp tan rồi, mất hết rồi, sigh...
 
Chờ ... có lẽ e chờ anh nhiều hơn anh chờ em :|

chờ , chờ và chờ
 
Anh thật hèn và cố chấp quá em nhỉ...
Anh vẫn cố chấp, vẫn cứ nghĩ rằng em còn yêu anh
Anh vẫn cố chấp, cứ nghĩ rằng em sẽ quay về bên anh...

Anh thật hèn... hèn vì ko dám đối mặt sự thật em nhỉ...

Anh chờ... chờ đợi gì em nhỉ ??? Anh chờ gì ở em ???
 
cầu nguyện năm nay con đậu được CĐ
 
Em đảm bảo với anh . Bây giờ e chỉ cần bật 1 bài nhạc buồn lên e sẽ khóc được .
Em đảm bảo với anh . Anh chỉ cần gọi cho em giờ , e sẽ mắng , sẽ chửi anh

Anh là đồ vô tâm , ích kỉ
 
2 đứa, đứa nào cũng làm 6 ngày 1 tuần
chỉ rảnh có Chúa nhật
mà đến chúa nhật thì ông thức dậy cho thiệt sớm coi MU đá
xem xong thì ông lại đi ngủ
xong .........
hết 1 tuần
định gọi rủ ông đi đâu đó chơi cho khuây khỏa
nhưng chưa kịp nói gì thì ông nói để ông đi ngủ
Từ từ chán ông ghê luôn! ::(
 
When will I see your face again?

When will you touch my heart again? :'>
 
Sợ :| ... Thật sự lần đầu tiên trong đời thấy bản thân không cố gắng thì tương lai sẽ vô cùng tăm tối

Đặt 1 canh bạc cuối cùng , ko cố gắng hết mình , chỉ có nước ra đường ở ...

4 tháng cho mọi cố gắng để đến đầu năm sau phải nộp được cái đơn vào trường mình muốn :|

Cố lên
 
Rời xa đi...................nguời anh yêu ko phải là em !!!
Anh sorry.........
 
chan'...............trời nắng thiệt rồi................
.............dạo này mình điên hơn thì phải............
 
haizzz... hình như đánh mất niềm tin vào tình yêu chân chính rồi :))
 
" Dương ơi , nhức đầu " , tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm thôi . Mọi đau khổ sẽ qua

Sắp hết rồi , sắp kết thúc rồi :)

Cố gắng học lên . Cố lên
 
Khùng......................?Tại sao ai cũng gọi tôi là thằng khùng, tôi có lỗi gì đâu?
 
:-j xin lỗi nha... dont hate me...

Anh sẽ tốt hơn ::) nhưng không phải để em biến đi... mà tốt hơn để 1 ngày nào đó, em lại xuất hiện trước mặt anh...

::) Hạnh phúc dù chẳng có anh kề bên em nha...
 
Back
Top