Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Hôm nay là 1 ngày đen đủi,5h30 sáng bọn bạn gọi đi đá bóng,trên đường lên sân đi đường bờ đê gần chợ Long Biên thấy 1 tai nạn giao thông,nằm trên đường là 1 bé gái chắc chỉ bằng tuổi em mình (lớp 6),co giật và .. (tôi ko viết được),có khá nhiều người vây quanh và ... bất lực,ko ai dám tới gần cô bé,thật xấu hổ khi cả tôi cũng vậy,tôi chỉ dám nhìn 1 lần rồi tiếp tục đi tiếp,đến giờ hình ảnh đó vẫn ám ảnh trong đầu óc tôi,mình chẳng giúp được gì,1 cảm giác tội lỗi,giờ chỉ có một ước muốn ....
Một ngày thật buồn
 
What should I do ?!?
 
:-* Hihi, sao nó ko đỏ nữa nhỉ :( Đỏ xinh hơn mà
 
Mai mình phải xách gói đi EaHleo làm rồi ! Còn hai sếp thì đi Châu Âu du lịch ... VIP thật :|
 
Còn nghe trong gió một chút vấn vương tình yêu đó
Cuộc tình nên thơ giờ tan biến như một giấc mơ
Và thời gian trôi
Tình yêu năm xưa giờ này thành vết thương in dấu mãi trong tim
Giờ đây quay lưng tình cũ
Còn giữ mãi kỉ niệm buồn cho ai

Đã bao nhiêu đêm về mình ai lẻ bóng
Đã bao nhiêu tháng ngày trông ngóng ai về
Còn thương tiếc chi khi nay đã xa
Hãy quên đi ngày hôm qua
Hãy quên đi ân tình mình trao ngày ấy
Hãy quên nhau cho lòng vơi bớt hiu quạnh
Biết đâu chăng mai đây rồi em tìm thấy
Tình yêu mới thắp sáng lại tim em
 
the little things give you away... đừng như thế chứ, "tượng đài" ko thể sụp đổ, ko thể, mọi người đều giả dối, chắc chắn ko thể sụp đổi... ... ...
 
Không biết nên vui hay nên buồn . Vui cũng vì Milan....buồn cũng vì Milan...cá độ làm gì không biết...2 chai để làm gì không biết....có nó rồi liệu có làm tâm trạng mình khá lên....có nó để rồi chưa bao giờ tâm trạng mình lộn tùng phèo như bây giờ....
 
Buồn ngủ rồi , đi ngủ thôi ... thói quen thức khuya khó bỏ thật !

Ngày mai bắt đầu làm ở cửa hàng khác ! Muốn gặp mặt em kế toán quá , nghe nói xinh lắm , ho ho :))
 
sáng ngủ đên 12h mới dậy, báo hại đêm nay ko ngủ đc, phải onl thế này :-<
 
Sao cáo cố gặt em ra khỏi đầu lại càng nhớ em hơn.......
 
gì thế này ? buồn quá vào , than khóc vậy :((
 
Bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn...
Bài luận văn nào cũng phải có lúc báo cáo... 8-}
 
Hôm nay vào lớp... ko nhìn ko để ý, tại sao ấy gọi tên Trúc, tui lại lên cơn ghen cơ chứ, đau tim wá, ghét thật, ghét chính mình...
 
Đừng ốm em nhé :( em mà ốm là lần sau a ko đi chơi kiểu đấy nữa đâu.
 
Cũng đã 1h30 sáng rồi...
Vừa xem xong S.. is zero 2.
Phim vui thật, nhưng lại có 1 tình yêu đẹp, chân phương.

Nhưng ngoài đời đâu có như trong phim, khi trong phim nói lời chia tay, nhân vật nam khóc, thì tôi cũng đã đỏ hoe. Nhưng ko khóc.

Giờ đây, tôi luôn là kẻ lạnh lùng với em, dường như nó đã trở thành bản năng, kể cả khi say...

Từ khi tôi phóng như điên, 2 mắt nhắm nghiền, tôi ko chết, và trái tim nó cũng ko chết.

Tôi tự nói những lời cay độc với em, chỉ để hy vọng giết chết đi tình yêu trong lòng... phải tự đâm cho nó chết.

Nhưng ngoài thì cười đó, trong thì vẫn còn như xé lòng... nó vẫn chưa chết.

Người ta nói rượu giải sầu, tôi ko tin, giờ mới thấy đúng... lúc này lại muốn say... để đc quên đi, quên đi sẽ thoải mái hơn. Và trong cơn say, đôi lúc lại tự cho phép mình buông thả 1 chút, lại gửi những sms chân thành đến với em. Để đến khi tỉnh dậy, lại chửi mình ngu.

Đi ngủ vậy.
 
:whew:

Cái công ty quái quỉ, mệt mỏi với nó quá ::( ::(
Đành cố gắng một thời gian nữa, ai biểu lương nó cao làm gì =(( =((

Điên khùng, stress, quạo quọ, nổi nóng, mất bình tĩnh...


Mục tiêu mới...

Ko hiểu dc một số người bạn, tình cảm sao dễ dãi quá... ::(

Hôm nay đi mua mớ đồ mới :'>
 
Mới nói ra được tất cả. Dù nhận lại ko phải là điều mình mong đợi nhưng cảm thấy lòng nhẹ nhỏm hơn nhiều. Sung sướng quá!
 
m, ngồi gốc cây tán gái, kiến ở đâu tự nhiên bò vào người cắn tùm lum, xui & quê vcl thật =)
 
Nếu biết em đang buồn ntn........liệu anh có đến và mang em đi ko?
 
Back
Top