Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

một ngày nữa trôi qua, sắp đến ngày quan trọn rùi, ko bik sẽ ra sao :|
Im lặng và im lặng, cố gắng, cố gắng và cố gắng. Đừng để tuột mất cơ hội có 1 lần trong đời :|
 
sáng sớm... mở blog... thấy blast của người ta
Lại buồn =((
 
chán đời,càng ngày càng chán,chỉ muốn cắm đầu vào đọc sách cho wen hết mọi chuyện, nhưng trình av chưa đủ,nhìn vô sách mà đau cả mắt >"<
_tại sao she chỉ gọi cho tui khi cần giúp đỡ,chẳng bao giờ gọi để hỏi thăm 1 câu? tui là cái j đối với her chứ ? oh sh!t ước j mình đc như Hiruma, chẳng bít đến bao giờ mới đc như a ấy ::( Chúa ơi ! sao trong đầu con lúc nào cũng nghĩ đến việc từ bỏ tất cả nhập Ma như NP vậy trời,làm ng` sao khổ thế này X(X( sao tôi ma quỷ wa' vậy chờy.
Thôi làm bài rùi đi ngủ !
 
bỏ chạy nhanh gần 2 năm trời...giờ chạy vẫn thấy đứng nhất nhì, bỗng nhiền cảm thấy 1 chút quay lại như thời huy hoàng hồi xưa...
 
Dạo này chan vcl sắp thi rồi mà tinh thần ko tập trung toàn nghĩ chuyện vớ vẩn chán quá X(X(X(X(X(
 
Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết "anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy"...


Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi...


Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ
 
Quả này quyết tâm ko chơi đến lúc thi xong ko làm đựơc chắc sang năm die quá
 
Mình là cái quái gì trong mắt cô ấy cơ chứ ...

Call thì reject , viện cớ là học , trong khi hoàn toàn có thể catch that call ...

Break up thì break up , làm sao chứ ...

Đỡ ...
 
Hơ hơ,hôm nay đi học Hóa,vì bán cái pad cuối cùng vào muộn,hết chỗ,đã vào lớp rồi nhìn quanh chả thấy chỗ nào,đắn đo 1 lúc,nhìn thấy người đó ( vừa chia tay) đang ngồi,bên cạnh còn chỗ trống,thấy mấy đứa bạn trai cùng lớp ngồi gần cạnh và cũng đang có thằng tiến vào,thôi hết vi vọng,đành lẻn ra ngoài bùng :))...làm như thế là sai
nhưng mình ngại đối mặt với người ý,trong lòng mình tình cảm cũng ko như trước nữa ,btw vẫn yêu..............

Và cách tốt nhất để quên đi người ấy là nghĩ tới 1 người khác....

Could u wait me ......................... !!!!!!!!!!!!!!!!


AAAAAA


Chuyện t/c thật rắc rối,biết làm sao bi giờ ................
 
Luv u like crazy ...
 
đi đâu thì không đi , lại đi bar ... mình bó tay còn bồ của mình rồi !
 
Nếu dc chọn, con vẫn cứ là con của mẹ cho dù..........

Iu mẹ :x
 
Làm sao để có thể nói đc câu : "Em à , mình chia tay nhé ..." ...

Đã thất hứa nhiều lần rồi , nhưng lần này thì ko muốn thất hứa 1 chút nào ...

Càng lúc càng đen tối ... Ngày nào cũng nghĩ đến lọ thuốc ngủ ...

Phải làm sao đây ...
 
Thật sự như vậy... ok, hok thèm yêu nữa, mệt rồi...
 
hix, mình cũng thế, đã ko yêu thì thôi ::(
 
Thế giới có nhiều người đồng cảnh ngộ, thêm tình yêu thêm đau khổ.... a thật wá đáng, tui hok mún thấy a nữa::(
 
Chưa bao giờ mình mất lòng tin vào con người như thế này. Thật đáng giận và đáng khinh...

Chuyện bắt đầu từ học kỳ năm ngoái, điểm thi của 2 bạn trong lớp bị nhiều người nghĩ là bị chấm ko công bằng, người học giỏi hơn lại điểm thấp hơn. Nhưng chỉ chênh nhau 1 điểm, chấm điểm bị chênh nhau là chuyện thường.

Mọi chuyện sẽ ko có gì nếu ko có 2 bức thư "nặc danh" 1 gởi lên khoa và lên cả trường, kiện về vụ này. Gửi lên cả Trường, ko là chuyện nhỏ nữa.

Lúc đầu mình nghe nói đó là thư nặc danh, và cũng chỉ nghĩ là chắc người viết thư cũng chỉ có ý định tốt với "người học giỏi hơn"...

Hôm nay thầy chủ nhiệm, họp cả lớp, mới ngỡ ngàng khi nghe thầy nói:

+ Bức thư được ghi tên của "người học giỏi hơn", bạn này rất tốt và hiền lành, ngay khi nghe thông tin đã lên gặp thầy cn và nói trước lớp là ko phải do bạn ý ghi thư.

=> và đây là trò gắp lửa bỏ tay người, đâm sau lưng chiến sĩ.

+ Và cũng rất bất ngờ khi cô bé bí thư mà mình rất yêu quý, đột nhiên muốn từ chức bí thư, với lý do là đã để xảy ra chuyện này. Do bạn ý còn là chủ tịch hội SV của cả trường, cán thêm nhiệm vụ bí thư nên chịu rất nhiều áp lực.

Sau 1 hồi, cô ấy mới nói rằng:" Nếu các bạn đọc bức thư các bạn sẽ biết tại sao mình muốn từ chức."

=> Mình gần như chắc chắn rằng trong bức thư có nói đến cô ấy. Tất nhiên là nói xấu. Cũng có thể là có 1 âm mưu lớn hơn, muốn hạ uy tín cô ấy ở trường.

Biết đứa nào làm, đánh nó đảm bảo ko về nhà được.
 
Lại thêm 1 đêm nữa mất ngủ , 19 tuổi mà đã có tóc bạc rồi ... 19 tuổi ... ít bạn ... ko có đam mê ... , tìm ở đâu ... !!!
 
Back
Top