Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Vẫn có một cái gì đó đang chờ mình ở phía trước.... never give up !
 
Dont hurt mee !!! please. You can hate me but dont hurt me. Plz. Im tired, i just wanna get out.
 
Thằng séc đá khó đỡ . Séc làm 0 biết bao nhiêu chú ăn dưa bở rồi :((:((
 
một đêm dài nữa....
hi vọng mình ngủ được vài tiếng.....:x
 
hôm nay như mọi ngày tiếp tục chán + lười cuộc sống dần trở nên vô nghĩa
 
Nhiều chuyện dồn dập xảy ra quá, chẳng biết phải nghĩ gì, và phải làm gì. Gần như mình buông xuôi, đến đâu thì đến +_+

....

Hibiki is a lazy pig, but i'm so happy because you loved me and you (always) make me feel (shy :'>) ... Thanks God 'cause give me a lazy pig :hug:
 
Càng đến ngày thi càng lười.................
 
Kiểm tra...>_<... tối wa thức đến 1h30, bùn ngủ wá, hum nai, fải cố lên... hok để nó xem thường
 
Chẳng lẽ thằng Tùng nói đúng, dù có nói đúng thì mình cũng ko bao h tiếc người đó, ko thể có chuyện đó được đâu.
Chán vãi, chẳng bik rồi sẽ đi đâu về đâu, ko thi được thì phải tiếp xúc với đời, với cái xã hội bẩn thỉu, đầy bất công và tội lỗi, với những con người nham hiểm. Nhiều lúc thấy nản cái đời này lắm rồi, cứ hi vọng rồi lại thất vọng là sao. Chẳng lẽ chẳng dám tin 1 ai ư! Sao mình thật lòng mà lại ko được đáp lại nhỉ, đã thick rồi thì sao mà dễ dàng rũ bỏ được, chẳng lẽ người ấy ko bik điều đó, cố ý làm mình buồn, trời đất, chán thế là cùng. Chẳng thèm quan tâm mọi thứ sẽ ra sao nữa. Uh, tôi kém cỏi và chẳng có j` hay ho cả, tránh xa tôi ra, để cho tôi yên.
Hì, thà được ngồi cạnh những con người giả dối, suốt ngày nịnh bợ, còn hơn đối mặt với 1 người tỏ rõ ko cần mình :d . Đéo cần j` nữa, thick thế nào cũng được.
 
hôm nay ngồi tám với em hơn 2h bị mẹ chửi nhưng thấy đời thật đẹp:x nhưng câu "từ khi có bạn trai đến h" làm mình thấy bùn wá:((
 
A nói thế là thế nào... ? thật sự rất thĩ a, lúc ấy có cần tôi hok, ... làm tôi thất vọng... hứa những lời hok bao giờ thực hiện dc thì đừng hứa
 
Tình hình là mốt phải thi lớp 10 =(( , đậu hay rớt thì có trời mới biết , học bài đây ::( ....
 
môn hóa triết tiệt, đừng giết tao nha mày.
 
Bố ơi là bố.......... bảo con cố gắng thi ĐH xong rồi đi nhậu với ông hiệu trưởng trường con thi thì con cố gắng làm gì đây ?? Công sức con học vứt đâu...
 
chết rồi

huuuuuuuuuuuuuu

tự nhiên lại dở hơi vậy hả trời ơiiiiiiiiiiiiiiii

chán quá

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
đêm dài ...như mọi đêm..:x...............
 
Thua euro quá nhiều ....nhưng lại hem bùn vì được nói chuyện voi mot nguoi .....chả biết nên vui hay bùn ....oải wa ...
 
thèm một điếu thuốc ... để đốt cháy hết mọi buồn phiền
 
a ko thể chỉ làm bạn với em...
 
Back
Top