Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

ya~, cứ mong là sẽ cải thiện được một chút cái mối quan hệ càng lúc càng tệ hại này, nhưng thấy nó khó quá. Người khác dường như ko có thiện ý, còn mình thì lại nóng tính, nói một chút là bắt đầu ko chịu được. Phải chi hồi đó chịu suy nghĩ một chút, có lẽ mọi thứ ko như thế này.... chà, ko lẽ lại mất thêm 1 người bạn nữa sao cà :-?
 
Lâu quá rồi mới vào đây để mà ghi tiếp, sau mấy tháng nhỉ, chả nhớ nữa. Giá mà chả có màn giận hờn vu vơ, vì lí do nào đó.
Thiệt tình là biết sai mà cứ thế này thì thấy trẻ con quá, chịu không nổi.
Bình tâm lại đi, nó chả có đi suốt với mình đâu, dù gì thì cũng chỉ là bạn, cố gắng thêm chi cho sâu đậm rồi càng thêm mệt.
Hải à, nhiêu đây tuổi rồi, chức cũng không nhỏ gì, thế mà vẫn có dòng suy nghĩ đó là sao hả. Tự mình vươn lên đi, đừng trông cậy vào ai cả.
Nhắc mày lại lần nữa, nó cũng rồi sẽ chán mày thôi ::)
 
ok ok .. đó giờ hình như mình gặp nhiều người "tò mò" VN quá nên hổng có ấn tượng tốt với người VN ở đây, ngay chính mình cũng là VN. .. Nhưng hôm nay lại thay đổi .. ông chủ người VN thật là nice. Nói chuyện rất nhỏ nhẹ, .. còn rất trẻ, hiền, đặc biệt là ko hỏi mấy câu personal như mấy ng khác, and ảnh đẹp zai too :x
hí hí .. giờ thik đi làm ghê! :x
 
mập chat với hấu xong.. out cái 1... mặc dù trước đó biết là đã ofline cho mập nói chuyện với hấu cho tiện.. vậy mà o nhắn 1 câu nào sao...
trước giờ mập làm đau mình mấy lần rồi.. mập vô tâm quá.... phải nói là vô tình luôn mới đúng chứ

ông này giống tui nè,sao mà em vô tâm wá out ko thèm chào anh tiếng nào,cho dù là ng mới wen thì học cũng g9 1 tiếng rồi mới out,ko lẽ em nghĩ tụi mình vì wá th6n nên ko cần hay chẳng wa là anh chẳng là jì với em cả,có đúng ko:((
 
mấy ngày nay lỗ tai trái chảy mủ hôm nay đi khám bệnh bác sĩ nói màng nhĩ tai trái đã bị lũng trời ơi !!!!!!!!!!!!
 
ực ực...

hum ni đi hội thảo SIM thấy 1 chị xinh :x
 
tôi chỉ muốn yêu...

khó quá chăng, thật sự khó quá chăng... chỉ muốn yêu dù ko dc đáp lại cũng ko sao... khó quá chăng? tôi muốn yêu 1 lần nữa để biết trái tim mình còn có thể đập mạnh...

....thế mà... ông trời **** **** cũng *** cho.... .... ...
 
tâm sự ư ? chẳng biết phải nói gì đây , buồn , 1 người đã có gia đình mà vẫn đi cặp bồ...... có gia đình lol ...... mà lại thiếu thốn tình cảm ....... chỉ 1 cái ôm ..... 1 nụ hôn...... mà làm con tim rung động ... lạ thật . ta cố quên mà sao lòng vẫn nhớ .... biết tình yêu ko thật mà chẳng thể quên.........
 
Mới ngủ dậy, tinh thần hoảng loạn, trông chờ chi làm gì
Thà rằng đừng làm thế ....
 
cười... sao mà xinh thế :)
Nhìn Q cười thấy thoải mái hẳn...
 
19-07-2008 truy cập vào GVN. Lạng qua mấy khu vực TLC, L2, TLBB rồi bay xuống TG, chán chê bay qua Tâm Sự lại càng thêm chán.

Yêu, yêu, yêuuuuuuu và yêuuuuuuuu đến phát chán.

Ko yêu thì girl friend, con gái, phương thức cua gái, cách cưa đổ bạn gái...

Đâu rồi trang nam nhi, đâu rồi trang đại trượng phu sống khó khăn nhưng phải ngẩn cao đầu? Nam nhi, trai tráng dạo này toàn cắm đầu vào yêu yêu, gái gái tới phát chán, ko ai thèm quan tâm tới tiền đồ, sự nghiệp cả sao?? Ko ai nghĩ tới việc đối nhân sử thế nữa sao??

Buồn cho 1 phần lớn đàn ông con trai đang thoái hóa về mặt tinh thần.
 
Tuyệt , coi như em biến mất hẳn rồi đấy :) .

Nhưng ... trái đất này tròn mà ... sẽ lại đến cái ngày như anh đã gặp em "lần đầu tiên".
 
Ngày...tháng...năm.....ngồi một mình nơi đây sao thấy buồn quá đỗi ta ko có ai để tâm sự?hay ta chưa tìm được ai để giải bày tâm sự..không có lẽ ta đã quá ích kỉ ta chỉ mãi trong giấc mộng của mình mà quên đi mọi người xung quanh ở mãi trong cái kén do chính ta tạo ra chăng ôi nghĩ đến sao thấy buồn hơn --Luôn luôn chúc em hạnh phúc--
Hy vọng ta sẽ lại gặp nhau khi đó anh sẽ nói bao lời mà trước đây anh chưa kịp nói ra
Không thể quên dược em
 
19-07-2008 truy cập vào GVN. Lạng qua mấy khu vực TLC, L2, TLBB rồi bay xuống TG, chán chê bay qua Tâm Sự lại càng thêm chán.

Yêu, yêu, yêuuuuuuu và yêuuuuuuuu đến phát chán.

Ko yêu thì girl friend, con gái, phương thức cua gái, cách cưa đổ bạn gái...

Đâu rồi trang nam nhi, đâu rồi trang đại trượng phu sống khó khăn nhưng phải ngẩn cao đầu? Nam nhi, trai tráng dạo này toàn cắm đầu vào yêu yêu, gái gái tới phát chán, ko ai thèm quan tâm tới tiền đồ, sự nghiệp cả sao?? Ko ai nghĩ tới việc đối nhân sử thế nữa sao??

Buồn cho 1 phần lớn đàn ông con trai đang thoái hóa về mặt tinh thần.

:| Tớ đồng ý... Tình yêu có thể hạ gục 1 người dễ dàng :| Thử 1 lần đi thì biết :|
 
19-07-2008 truy cập vào GVN. Lạng qua mấy khu vực TLC, L2, TLBB rồi bay xuống TG, chán chê bay qua Tâm Sự lại càng thêm chán.

Yêu, yêu, yêuuuuuuu và yêuuuuuuuu đến phát chán.

Ko yêu thì girl friend, con gái, phương thức cua gái, cách cưa đổ bạn gái...

Đâu rồi trang nam nhi, đâu rồi trang đại trượng phu sống khó khăn nhưng phải ngẩn cao đầu? Nam nhi, trai tráng dạo này toàn cắm đầu vào yêu yêu, gái gái tới phát chán, ko ai thèm quan tâm tới tiền đồ, sự nghiệp cả sao?? Ko ai nghĩ tới việc đối nhân sử thế nữa sao??

Buồn cho 1 phần lớn đàn ông con trai đang thoái hóa về mặt tinh thần.

ặc , con trai thoái hóa mà không có phần con gái chắc ? tự dưng thoái hóa à ? lạ thiệt , u nhìn lại con gái xem ?:p
 
ặc , con trai thoái hóa mà không có phần con gái chắc ? tự dưng thoái hóa à ? lạ thiệt , u nhìn lại con gái xem ?:p

Đọc mấy bài tâm sự ở dứơi xem bao nhiêu người là Nam bao nhiêu bài dc Nữ viết.
 
Đọc mấy bài tâm sự ở dứơi xem bao nhiêu người là Nam bao nhiêu bài dc Nữ viết.
Cũng phải tính tới số lượng thành viên nữ và sự chủ động thắc mắc của giới nữ trong chuyện yêu đương công khai ra nó ko như con trai, đặc biệt trong box phần nhiều là con trai...
 
Tớ đồng ý... Tình yêu có thể hạ gục 1 người dễ dàng Thử 1 lần đi thì biết
Đúng =((

1 lần nuốt nước mắt muốn nhói tim đau hoài khi e đã cất bước đi bên ai lòng a muốn níu kéo lê từng bước dài ... =((
 
Back
Top