Vivo Per Lui
<font color="Magenta"><b>Trùm Xí Xọn</b></font>
- 7/3/08
- 353
- 15
ăn xong, định vào đây chơi ... vào box này gặp ngay mấy bài nói mình là gì ... cái gì mà ưu điểm hay cái gì gì đó của vũ trụ ... nói chung bài dài quá đọc chả hiểu đang nói gì, đại loại là đang chửi mình thì phải
, đang ngồi mon men viết reply = tiếng em thì chị 2 gọi, nhắc mình phải phone về cho mẹ, mẹ đang trông. 
sợ nhất gọi về cho mẹ, hễ mỗi lần nói xong là lại khóc ... ủy mị lắm, mít ướt lắm... điểm yếu đuối nhất trong mình là mỗi khi nói về mẹ.
mẹ bận nói chuyện với bạn, nên ba nói phone với mình .. kaka lần đầu tiên cha con mới có cơ hội nói chuyện lâu đến thế ... 15 phút
ba rất ít nói, nên toàn mình kiếm chuyện để nói cho ba ừ
khi hết biết gì để nói gì mẹ lại cứu bồ ... mẹ thì nói hổng ngừng
dặn con phải ăn uống tốt nha, đừng hà tiện quá rồi kể anh 3,4 chửi ba như thế nào.
nghe mà đứt ruột ..... ứa nước mắt.
ba thì hiền, chửi thì ba chỉ im lặng.
Tự nhiên thương ba quá
..
khi cúp phone, nhìn lại 1/2 bài viết dở ở topic kia, thấy hết hứng thú trả lời.
mặc kệ, nghĩ sao thì mặc, mệt.
, đang ngồi mon men viết reply = tiếng em thì chị 2 gọi, nhắc mình phải phone về cho mẹ, mẹ đang trông. 
sợ nhất gọi về cho mẹ, hễ mỗi lần nói xong là lại khóc ... ủy mị lắm, mít ướt lắm... điểm yếu đuối nhất trong mình là mỗi khi nói về mẹ.
mẹ bận nói chuyện với bạn, nên ba nói phone với mình .. kaka lần đầu tiên cha con mới có cơ hội nói chuyện lâu đến thế ... 15 phút

ba rất ít nói, nên toàn mình kiếm chuyện để nói cho ba ừ

khi hết biết gì để nói gì mẹ lại cứu bồ ... mẹ thì nói hổng ngừng

dặn con phải ăn uống tốt nha, đừng hà tiện quá rồi kể anh 3,4 chửi ba như thế nào.
nghe mà đứt ruột ..... ứa nước mắt.
ba thì hiền, chửi thì ba chỉ im lặng.
Tự nhiên thương ba quá
..
khi cúp phone, nhìn lại 1/2 bài viết dở ở topic kia, thấy hết hứng thú trả lời.
mặc kệ, nghĩ sao thì mặc, mệt.



. hehe. Ăn xong 8h hơn. Ghé Tùng quậy, hum nay 2 đứa nhí nhảnh mặc váy, áo hở hang tí :'>. Chui vào Tùng, bà con ai cũng ngó :'>. hoho
. Thằng em kết nghĩa liền chở Mèo đi mua bánh kem
. Rùi quậy um sùm nữa, dơ mà zui ghê