Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

___Happy_19th_Birthday____by_Shiritsu.jpg
.
 
Happy Birthday Pooh! Chúc Pooh thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui & hạnh phúc nghen! :hug:

cả đêm qua k0 ngủ đc, vì trước khi ngủ coi tin tức mới biết Randy Pausch vừa qua đời. :((
sáng vào làm việc, công nhận "nuốt" đồng tiền của người ta không dễ tí nào, đặc biệt là người Việt nỗi tiếng là keo. :|
từ đó giờ chưa bao giờ làm cho retail, nên hỏng biết gì về medicaid, medicare
boss nói sẽ train
ổng đứng ổng bấm vào computer lia lịa, hướng dẫn mình medicaid/medicare cho bệnh nhân ... hướng dẫn khoảng 2 phút
rồi hôm nay, ngày thứ 3 mình làm ở đó .. lần đầu tiên gặp ngay bệnh nhân đưa ra toa refill, mà mình chưa bao giờ làm refill qua ở chỗ ổng nên mới hỏi ổng giờ input vào computer làm sao
ỏng đứng chửi 1 tăng cho nghe ....
trong lòng ức lắm, vì có ai dạy mình làm cái đó qua bao h đâu mà bảo mình k0 chịu học, k0 chịu để ý, blah blah blah.
nhưng mình cũng ko muốn cãi lại, khi ngta nóng lên thì mình im vậy.
nên cuối cùng, ổng đứng chửi, mình đứng dạ dạ dạ dạ
bò mịa, quyết định ráng kiếm đủ tiền kao thề với trời kao sẽ tự mở ra tiệm riêng của kao, dek thèm đi làm công cho ai cả :>
 
Happy birthday Pooh...Cậu trùng ngày sinh với she...
Happy birthday...H .
 
Happy Birthday to NhocPoh !!!!!!!

Mới pass cái test lên thẳng college,vừa mừng mà cũng vừa lo.
Mừng vì tiết kiệm đc gần 1k,nhưng cũng lo vì chẳng bít mình đủ trình để lấy điểm A trên colelge chưa,thôi cứ cố gắng hết sức,có niềm tin là sẽ đc điểm A :D
Lên college rùi ko đc học chung zới e nữa,cũng pùn nhưng thui,ai cũng có không gian riêng,e đã ko muốn học chung lớp zới a rùi thì thui zậy,a cũng ngậm ngùi mà bước vào college để bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của chính mình .
Chẳng bít vít những dòng này có bao giờ e đọc đc ko nữa :)) nhưng cố gắng lên nha e,e có khả năng mà,e thông minh,xinh xắn,dễ thương,nhưng e lúc nào cũng tự ti wá,hãy tự tin vào chính mình rùi e sẽ thành công thôi,tuần sau take test đi nha,a biết là e có khả năng, e sẽ pass đc thui mà,a tin là vậy ,cho dù cả thế giới ko tin e thì a vẫn tin e :x:x dù ko còn học chung lớp với nhau nữa,về nhà cũgn ít gặp vì tòan đi làm,nhưng a lúc nào cũng iu e :'> dù cho e chẳng coi a là cái đinh j cả ::( =))
 
Sao ???
Vậy à ???
............
Uhm`.......
Mệt lắm rồi......ko quan tâm đâu...kệ nó đi ha !
 
có cảm giác sắp bị tai nạn giao thông :|
thôi kệ, cứ đi nhậu vậy...
 
Ko bít khi nào mình hết nhát gái nhĩ :(
 
Mấy hôm rồi mình không dám nói chuyện:p....
Mình với cậu có nhiều suy nghĩ khác nhau quá,mặc dù lòng tự trọng thì lại cao như nhau:p
Thôi thì mình nghĩ phải tìm lại thứ mà chúng ta có chung quan điểm:p,vì cả hai chúng ta,hoặc chỉ mình tớ,đều không muốn làm tổn hại danh dự của nhau,đúng không:p...
 
vừa đi chơi HP về hả em
anh muốn hỏi thăm quá , xem cu ti con chị N thế nào rùi , hiii , mà không hiểu sao anh nt cho chị N mà chẳng th ấy chị ý nhắn lại gì cả , híc híc , chán ghê , thôi kệ vâỵ
 
gọi điện cho ngừoi ta, thấy cả 2 đứa vẫn còn tiếc nuối ...

nhưng thôi, giờ chuyện bọn mình đã là quá khứ sao quay lại được đúng ko em ..
 
Thời gian dần trôi... tình cảm của em dành cho anh rồi cũng sẽ phai mờ...

Muốn ôm em vào lòng :((
 
hè hết rồi... ::(
3 tháng sao mà lẹ wá !!!!!!!!!!!!!!=((
 
Ngày mai sẽ lại có nắng phải ko ???
Anh sợ lắm em ạ........
Anh sợ ngày mai mưa
Mưa lạnh lắm
Rồi sẽ lại bùn.......rất nhiều......
Anh sẽ lại nhớ em mất.......
Anh còn phải làm việc nữa...............hãy cho anh đc tập trung hoàn thành công việc đi ,có đc ko ???
Vậy mai trời sẽ có nắng phải ko em ???
 
Thanks tất cả mọi người về những lời chúc mừng sn và những món quà :x

Hôm nay và hôm qua đi chơi với bạn bè vui lắm :x :'>
 
chị 2 chửi mình tự cao quá
gửi cái check gần 1 tháng nay mà ko cash :|
ừa
có lẽ đúng
mình hơi tự cao
chả thích ngữa tay xin $ của ai,
và cũng chả ham xài đồng tiền mồ hôi nước mắt của ng. ta
mẹ nghe mình kể đi làm = xe đạp,
1 , 2 đòi gửi $, tưởng ko có $ mua xăng
:-s
dù lớn cở nào nhưng trong mắt ba mẹ & chị 2 thì mình luôn bé tí tẹo
yêu ba, yêu mẹ, yêu chị, yêu anh, yêu cháu.......
gia đình tôi!
 
hum nay tự dưng thức dậy thấy e với e gái a đi làm,a ngóc đầu dậy lên tiếng,chẳng thấy e trả lời,ko thèm way mặt lại nhìn đi lun ::( a thấy mình ngốc wá,chỉ có a là lo lắng wan tâm cho e thôi,còn e có thèm để tâm chút nào đến a đâu =(( chat với nhau a đi ngủ thì còn chúc e G9,còn e thì cứ thế mà out,chẳng nói tiếng nào ::( chắc e chỉ chúc bạn e ngủ ngon thui,còn a thì sao mặc kệ fải ko? =(( e thức khuya a kiu đi ngủ tại thức khuya nhìu mặt e sẽ có mụn,ko đẹp đâu,còn a thì có thức trắng đêm e cũng chẳng thèm wan tâm ::)
Kể từ hum nay quyết tâm ngủ sớm cho cái mẹt đỡ mụn :D
 
Bắt ăn, vỗ béo cho đã, giờ bắt ốm o.O

Mẹ ác với con nhớ :-w
 
vào rừng mơ, cầm tinh con tưởng bở ::(::(::(
 
Back
Top