Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

xa lạ :-<

Điên mất rồi , hôm nay lại gọi , gọi nói được mấy câu lại chẳng muốn nói nữa :-<

thôi vậy , chẳng nói nữa :( :( , không phải không muốn , nhưng mà chẳng có gì để nói cả

mà cứ để xa la một chút thế này cũng được vâỵ

cứ thế nhé , thỉnh thoảng anh sẽ hỏi thăm thôi , một chút , không nhiêù đâu , hy vọng không làm em khó chịu

hôm nay thấy em cười , không biết thật hay không , chắc là thật , vậy là anh thấy vừa lòng rồi

cô bé , cố gắng lên chứ , có thằng cháu trai xinh thế mà cứ than vãn hoài :D :D

----------------

dis mẹ , quyết tâm của mày đâu rồi
 
Nếu e nói anh chờ e 1 năm thôi , liệu a có chờ e ko ?

Mấy hôm trc phát hiện a nói dối e :| ... Well .. nói thẳng là giờ e ghen . Và càng ngày càng yêu mù quáng hơn thì phải
 
Ngủ ngoan :-*
 
Sáng nay,dallas trời mưa, a thức dậy thấy e đi fitness với thằng o trong khu apartment. Thằng đó da trắng,học giỏi,học college,nhà jàu,có xe chở e đi chơi,galăng,model,...nó có nhìu thứ a ko có wá.
Nhìn lại mình a chỉ là 1 thằng chơi game trâu bò thôi :)) còn lại chẳng có j sất. Tự nhiên thấy bi wa,thấy a ko xứng với e.
Thôi có lẽ a dừng tại đây,tình cảm chân thành của a thì a ko bỏ đc,nhưng a cũng sẽ ko để nó fát triển thêm,giữ nó trong ng` khó chịu lắm e à.
Hy vọng e luôn hạnh fúc và vui vẻ :D Hy vọng e kiếm đc ng` nào đó iu em nhìu như a ::) Hy vọng e sáng suốt trước mọi việc ở cái xứ ng` này,hãy sáng suốt wuyết định cuộc sống của e nhé.
Tuy vẫn gặp mặt hàng ngày nhưng có lẽ mọi chuyện hết rùi e ạ,a ko xứng với e chút nào,đúng là " đũa mốc mà đòi chòi mâm son " :wink:
Sáng nay e đi rút tiền đóng học sao éo gọi a,a đã nhờ active dùm cái card từ hum wa rùi mà. A làm éo j có bạn mà nhờ chở đi,chẳng lẽ lết bộ hay bus xuống đó wẹt 1 cái rùi zìa à X(
E thờ ơ với mọi chuyện của a như vậy à,ko wan tâm 1 chút xíu nào lun à ??? a nhờ e giống như nhờ 1 ng bạn thôi mà :o mà thôi bỏ đi,a có tư cách éo j,để khi nào rảnh xuống active sau vậy,sống éo ai giúp thì cũng éo cần nhờ ai,mệt rồi.
Trong lòng như có con wỷ muốn nhảy ra,khó chịu vô cùng,nếu như PV là nhập Ma lâu rùi ấy :)) :'>
 
Em ko danh' dc TV
...............
giau' noI~ nho' vao trong giac' mo*
cu`ng bao niem dau chon^ giau
roi` nguoi se~ đến xoa' ngan` noi~^ nho' dem tu`ng dem
mua* ko con` roi* chốn day
thoi anh chuc em rang ..
o? ben^ ai kia co nang' am long` em
 
Ta hận!!! Ta ghét!!! :(( tại sao k chịu nghe :((
Ghét lắm :(( bây giờ thì thấy chưa >"< thấy gì chưa
Tại sao vậy hả??????????
EM GHÉT ANH!!!! X(X(X(X(X( anh chẳng chịu nghe lời em nói gì cả!!!
Giờ thì a nhận hậu quả rồi đó ::(::(::(
Mà tự nhiên chuyện của a mà em lại đi lo vậy :((
 
Tao tắm rửa rồi, tao xịt nước hoa rồi, tao xịt thuốc đầy phòng rồi, tao gặt hết ra giường, mền gối rồi, tao vứt hết rác rồi
Mày còn bảo hôi nữa tao đánh què giò :| No kidding :|
 
:-s
k0 biết mình làm cô kiểu gì
chị dâu mình sinh 2 ngày trước mà mình cũng hổng biết
hôm nay check lại cái message trong voice mail (thì ra cái phone tự động hết pin, tự động dead 2 ngày nay), mới biết chị dâu đã sinh
kakaka
thêm 1 đứa cháu nữa, nhưng hổng biết nó là g hay boy nữa
để đợi 9-10 giờ sáng ở VN mới dám gọi về hỏi, giờ này gọi về chắc hổng ai bắt phone :-s :-s :-s :-s
 
Đêm em ngủ ko yên chỉ vì những cái msg của anh :| ..
Và sáng ra e có ngay 1 crazy plan =)) Em sẽ đến nhờ bố e nói dối . Vì ngày đi Hạ Long với bố và vào Nam với anh là trùng nhau :-j . E cũng ko hiểu là có được ko nữa :((
 
á
có cháu gái rồi
:D :D :D :D :D :D :D
vậy là tổng cộng 4 đứa cháu gái, 1 cháu trai :-< .. nuôi sao nỗi trời :-<
hổng ngờ hôm qua mình "đón" là con gái mà nó là gái thiệt
mình cao tay quá :))
 
haizzzz
I hate this
I'm feeling tired of what I heard from the phone
I pickup up the phone
and all the result I received
is rubbish
!!!!!!!!!!!!!!!
Daddy
Mommy
I feel so sorry that I accepted to register in HANU
rather study in International School
than waiting
and waisting my time
to get that ******* result
 
nhật ký 31/7

sáng dậy sớm đi tập TD,ko ngờ có thằng nào vô nhà bắt con Bino đi ngay trc mặt mình,mà mình cứ tưởng là ng nhà chớ :((

sáng em dậy sớm thế hóa ra là để up hình em và hắn lên à :))

thằng bạn anh nó bảo là 2 cha con mới chết chứ =)) ôi mẹ ơi chết cười với câu đó =))
(nhưng thực ra trong lòng anh bây h tràn ngập sự đố kị, why? anh đã tự nói là ko wan tâm em nữa cơ mà l-l )
 
cũng gần 1 tuần rồi....
Khó hiểu khó hiểu
 
Hôm qua về quê thằng bạn chơi đi tắm sông , 2 thằng thách nhau bơi qua sông . Bơi đến nửa thì mệt quá không bơi đuợc nữa thế là cứ chìm dần may mà có thằng bạn nó nhảy xuống cứu không thì năm sau mình giỗ đầu rồi . May thật, cảm ơn thằng bạn nát nhé :hug:
 
Ôi ,nhìn điểm thi ĐH mà thấy buồn , 2 thằng bạn thi cùng khối với mình , 1 đứa rớt ,đứa còn lại chưa biết ra sao , chỉ còn mình có thể đậu ,còn vài ngày nữa ra điểm sàn ,hy vọng chỉ còn 50% ông trời cho đậu ĐH :whew:
Và điều làm mình vui hơn là ông anh du học từ Malaysia sẽ về VN hôm 3/8 này ,ổng cùng ông anh sẽ dạy mình tập lái xe máy ,chơi game cùng ngau và cứu chữa con PC thân yêu ngày nào để rồi mình bị chửi là ko biết gì về PC mà còn táy máy ,đến nỗi virut phá máy ghê gớm :p
Đậu ĐH rồi coi như mình sẽ bước thêm 1 bước trong cuộc đời mình ,được $ này ,Gái này ,bạn bè mới ,môi trường mới này ,và còn nhiều đièu mà mình còn chưa biết và sẽ tìm hiểu ,khám phá thêm nghĩ đến mấy thằng bạn học cùng lớp ngày nào bây giờ nhìn nó tiến bước vào đời ko = con đường học vấn ,nghĩ mà thấy buồn ,ước gì tụi nó đậu ĐH với mình ,đi học cùng nhau ,chơi game cùng nhau ,share nhạc ,film cùng nhau , thế mà giờ chỉ còn mình đi trên con đường ĐH buồn tẻ này mà thôi :-<
Khoa ,Đức,Nhơn ,tao chúc tụi mày dù ko đậu ĐH ,thành công ,vào đời trên những con đường khác nhau để rồi khi họp mặt lớp cùng cô chủ nhiệm sẽ vui đùa cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa nhé !!!!!!!!!!! :((
 
Chiều nay ngồi nói chuyện với bố , sao lần nào con nói chuyện với bố cũng mất đến hơn tiếng đồng hồ , chẳng đi đến đc cái vấn đề khỉ gì . Bố...... lần đầu tiên nói chuyện thế này mà con ko khóc ( thực ra suýt khóc ) . Con thực sự ghét cái nhà này @@#@%#^$&%&%*

Anh .... Em nhắn tin anh ko trả lời em . E cũng chẳng muốn gọi cho anh , chúng ta nói rõ đến thế vào tối qua rồi phải không anh ? Em cũng đã nói thẳng ý của mình . Em đã và e ko có quyền rút lại những j mình đã nói . Em có thể để anh ra đi và e chịu đựng được như 2 tháng trước anh đã làm thế với em . Chỉ là e sẽ lại cảm thấy cực kì trống trải

Cảm ơn anh " bí mật " :)) Tại sao những lúc e buồn , ng e nghĩ đến lại là anh nhỉ , đơn giản e nhắn tin và e thừa hiểu 1 + hour sau a mới nhắn lại cho e :-j . Nhưng e thấy rất nhẹ lòng :D Thế là ổn rồi phải không anh ?
 
:hug:

Đã vào dc cái net dở hơi :>

Đang có dịch cúm, chắc nó cũng thế :'>
 
Cuộc đời là một bài toán khó hiểu. Đôi khi, nó làm cho người khác cảm thấy sung sướng nhưng đôi khi, nó lại làm cho người khác đau đớn cùng cực
 
Xui quá... Tự nhiên đã hơn năm ko bị đau bụng rùi... Hnay lại bị đau bụng lại cơ chứ.. :((
 
Back
Top