Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Hôm coi Sao Mai-ĐH,tự dưng nghe bài Tạm biệt,khóc,tự dưng nghĩ ko còn ai bên mình,khóc,yếu đuối wá
 
Tình hình là đã bệnh...cộng thêm cảm giác chán nản kéo dài thì đúng là 1 sự tệ hại...
 
có thú vui mới từ con dế rồi :))
 
Không hiểu sao em lại khóc !!! Nước mắt em cứ rơi mà em chẳng nghĩ được gì ...

Em lại như thế rồi, lại giống những lần trước ...

Biết là không nên đâu, nhưng không thể ngăn được những suy nghĩ, những dằn vặt cứ chực ùa về ... hỗn độn, tạp nham ....





... Ngày hôm qua, khi em chưa gặp anh, chưa quen anh, chưa thích anh, em hãy còn là bông tuyết vô định hình, nương theo gió, khi gió tràn về ...
... Ngày hôm qua, khi anh còn là anh, còn là của một người khác, của một không gian và thời gian khác, em hãy còn là bông tuyết vô định hình, nương theo gió, khi gió tràn về ...

... Ngày hôm nay, khi em gặp anh, trái tim anh vừa tan vỡ, chưa kịp lành để có thể chấp nhận em, em là những bông tuyết rơi xuống đất, và được đất giữ lại, giữ hờ hững ...
... Ngày hôm nay, khi em đã có anh, trái tim anh sưởi ấm em, ta sưởi ấm cho nhau, em là những bông tuyết rơi xuống đất, và được đất giữ lại trong lòng ...

... Còn ngày mai, sẽ ra sao ?!?

Who knows ::)
 
Gắng thức... chỉ để chờ 1 người online... hâm thật :| người ta còn là của mình đâu cơ chứ... người ta có online thì cũng có chat với mình đâu cơ chứ... và mình cũng đâu có chuyện gì để nói đâu cơ chứ :|
Ấy vậy mà vẫn chờ...

P/S: muốn hỏi mọi người 1 câu, ngại lập topic mới vì sợ loãng box, theo mọi người, sau khi chia tay bao lâu thì quen người khác mới không bị kêu là ko yêu thật lòng với người trước ?
 
Chắc anh ko biết đâu nhỉ?

Việc em đã khóc tối giờ áh? Cả lúc cho anh xem wc, em cũng khóc đấy ...

Em ko biết tại sao mình lại khóc như vậy, nhưng ngồi đọc lại những gì anh viết, là nước mắt em thi nhau rơi xuống, lặng lẽ ...

Em biết mình sai khi gặm nhấm quá khứ, nhưng ko hiểu sao, em vẫn đọc, vẫn cố chấp ...

... Em ghét bản thân mình quá =.="
 
muốn hỏi mọi người 1 câu, ngại lập topic mới vì sợ loãng box, theo mọi người, sau khi chia tay bao lâu thì quen người khác mới không bị kêu là ko yêu thật lòng với người trước ?

chả ai đánh giá cả, đó là cách nhanh nhất để quên 1 người. Nhưng mà liệu mình có thật lòng với người mới hay ko mới là vấn đề :;)
 
Quá khứ là thứ không thể chối bỏ, không thể quay lưng... Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em lúc đó!

Nhiều lần, anh cũng muốn thời gian trở về. Cho những tháng ngày thơ ngây, hồn nhiên chưa vướng chút bụi đời sống lại.

Nhưng, như thế có nghĩa là anh sẽ mãi không trưởng thành được. Có nghĩa là anh có thể sẽ không còn được gặp, quen biết và yêu em.

Đến được với nhau hay không là do duyên phận. Còn ở lại được với nhau hay không là do chúng ta lựa chọn!

Nếu phải lựa chọn giữa trở lại và tiếp tục. Anh sẽ chọn tiếp tục! Không hối hận...

...Nhiều năm xa hạnh phúc, anh muốn bên em!
 
Tiếp tục,kéo em trở lại như ngày xưa hay là bỏ cuộc đây? ::(
 
Em à, nếu hạnh phúc cứ phải là điều khiến em chờ đợi, mong ngóng và kiếm tìm thì đó sẽ không còn là hạnh phúc nữa đâu em..

đừng chờ đợi, đừng mong ngóng, đừng kiếm tìm nữa, em nhé! ..

vì hạnh phúc ở gần lắm gần lắm thôi em..
 
oh god
đi ăn buffet với anh
hic
ăn xong về khó chịu từ chiều đến giờ
:((
mà ăn cũng ít lắm
4 dĩa sushi
2 dĩa crawfish
1 dĩa đồ ăn linh tinh, nào là pizza, french fries, tùm lum tà la
1 dĩa mussels
3 miếng dưa hấu to kinh :|
1 miếng bánh

ăn xong ...... đi k0 nỗi luôn
anh ăn xong, ngồi nhìn mình ăn ....... ảnh nói mình nhìn nhỏ bé mà có nhiều thứ k0 bé tí nào
kkakka =)) đang nói bao tư của ta phải ko? :D
 
Tôi yêu em...dù em yêu tôi hay chỉ yêu thứ tình cảm tôi dành cho em
 
Yeah!
Thế là lại thêm 1 cái nick nữa bị ban:>
Lại làm lại từ đầu=))...Rồi sẽ lại phá tiếp=))....
Ước gì cuộc sống thực của mình được như thế nhỉ:)...
 
tâm hồn nhỏ bé này cần nơi nương tựa... muốn nói tiếng chia tay cũng ko thể, vì mình có quen đâu mà chia tay, nhỉ ?

What's Life ?
 
đứng nhìn người khác tăng ga, lao đi, mà ko kịp gọi và cũng ko thể gọi...
Xót xa? nếu bảo ko có thì cũng sai... chắc là 1 chút tiếc nuối. Đã nhắn tin, bảo chở đi, thế mà....
Đôi lúc cứ tưởng làm bạn bè tốt, hóa ra, cũng chẳng tốt như mình nghĩ.
Mà có lẽ, mình đòi hỏi sự quan tâm quá đáng...
 
anh hỏi em... anh phải làm sao để quên em ???
...
Good night, Hani
 
chả ai đánh giá cả, đó là cách nhanh nhất để quên 1 người. Nhưng mà liệu mình có thật lòng với người mới hay ko mới là vấn đề :;)

Giống em nhưng mà khó quá :)) .... đối tượng mới bơ tất cả ... mình cũng bơ luôn :devil: học,chơi hết 12 đã rồi :devil:
 
Tự nhiên hôm nay vào
post bài k0 đc ở Thư Giản
mới biết đc tin box bị đóng cửa
ko hiểu tại sao
trong lòng buồn ơi là buồn
:-<
vào đây chỉ vì box đó, giờ nó closed thì ta ........ biến cho đẹp trời luôn :-<
cái tên DarkAngel hay nhỉ? Lần đầu tiên ghét 1 người trên mạng!
 
Back
Top