Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Hai con ốc.......
===================================
 
Công lao đóng góp của thành viên Box Thư Giãn nay đã dc đền đáp 1 cách oanh liệt. Lối thoát nào cho Thư Giãn hay lại 1 box MU thứ 2?? Hồi Kết tới nay chưa phân giải dc nhưng phe thành viên Thư Giãn đang cầm giáo tự đâm mình trên YKDG. Mai lại 1 đại thảm sát trên Bãi Pháp Trường và ngày Phi Kế Hoạch Hóa SLL.
 
anh hỏi em... anh phải làm sao để quên em ???
...
Good night, Hani

Hãy cứ sống bình thường. Rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ gặp một ai đó làm mình xao xuyến. Cái cảm giác lúc đó sẽ làm bạn yêu đời, hạnh phúc. Và bạn sẽ quên đi chuyện cũ lúc nào không hay... Mình cũng đã có thời kì như vậy...:p
 
chán :|
những điều trong lòng ko biết nó đau ở đâu :|
cũng ko biết tại sao buồn
chỉ cảm thấy chán :((
 
Good night,Zin...............................
 
Mong em sẽ luôn vững vàng nếu một ngày nào đó anh ko còn ở đây nữa. Anh biết anh đã hứa bên em đến ngày cuối cùng. Anh chẳng là gì cả, chỉ là 1 thằng hèn nhát để mang hạnh phúc cho em
 
hết động lực, mệt mỏi, giống như 1 cây cung đã căng hết sức, ko thể hơn được nữa =))
Thất bại, alone. Sinh vật sinh ra để sống, sống để chết. Người ta thất bại để đứng lên, tìm kiếm thành công, còn tôi thất bại để tiếp tục thất bại. Quá mệt mỏi và ko còn động lực gì nữa. Tôi đã đi vào đường cụt để rồi phải quay lại ngã ba đường và đuổi theo những người kia, 2 năm vất vả chỉ thu được con số 0, cay đắng và .....
Đã từng là kẻ ngạo mạn coi thường người khác nhưng bây h thì ....
Khi người nào đó bị dồn đến bước đường cùng ........
Sao tôi thay đổi nhiều quá :o
 
Sao bên thư giãn vào bài nào cũng :

Quyền hạn
Bạn không thể gửi bài mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi kèm files
Bạn có thể sửa bài đã gửi

Chán thế, nhân tiện test ava và chữ ký
 
@Fly: Vì nó closed rồi, còn đâu mà Box Thư Giãn với ko thư giãn =))

--------

làm cái đơn xong, thấy đói đói nên luộc 4 trứng vịt lộn lên .. Ngồi ăn hết 4 trứng .. giờ cảm thấy khó chịu kinh khủng :whew: :whew::-s:-s:-s:-s
 
Cám ơn người post bài #1445 nhiều. Giờ đi ăn :x
 
Vừa đọc Cáo phó bên Thư Giãn.

Chả có cái gì mà cũng close. Như đàn bà. Nhảm sh!t.
 
Tuần sau mình 19... Rồi sau đó sẽ 20 :((

Quyết định đóng blog :-j . 2 năm là quá đủ rồi , chẳng còn muốn viết nữa . Sống thực tế lên chứ ko thể cứ mơ mộng mãi được

Chúng ta nên hay ko nên chia tay hả anh? Em chua bao h dám tưởng tượng hay hi vọng chúng ta đi xa đến thế này . Càng đi xa hơn , e hình như càng mất tin tưởng , e nghi ngờ mặc dù e vẫn luôn trấn an mình : chỉ tại vì chúng ta xa nhau quá .. e ko được than phiền , trách móc j ai . Những lời a nói ngày đó e vẫn nhớ như in , lời nói là ko thể đủ được . E cũng ko có niềm tin rằng a có thể chờ e thêm 1 năm
 
Mịa ,mới đc tư vấn học Radiology . Sáng nay lên trường hỏi ngành này thì nó nói ko đào tạo,bảo fai chuyển sang trường khác cùng hệ thống của nó nhưng xa vl`. Coi cái list thì thấy fai hoàn thành 71 credits,cộng thêm môn Biology nó đòi thêm 2 môn fu. mới đc học thì thành ra mẹ nó 80 credit. Chó thật,thế thì mai mốt transfer lên Uni lại còn fai mất bao nhiu năm nữa mới ra trường đi làm đc đây ????
- Cũng quyết định chuyển sang trường đó rùi nhưng ko đc học chung với e nữa ,pùn :(( ko đi làm chung,giờ ko đi học chung nữa thì đúng là ông trời thử thách lòng ng`.
Chán,mới quyết định học Radiology mà chẳng bít tý j về ngành này,cũng chẳng bít mai mốt sẽ fai transfer lên uni nào nữa để lấy bachelor ,vl` :))
 
Nếu em nói tình yêu chỉ là duyên nợ, hết duyên hết nợ là hết tình yêu...
Nếu đúng là thế thật, thì khác nào 3 năm quen em, chúng ta chỉ là con nợ lẫn nhau :|

...
 
Tuần sau mình 19... Rồi sau đó sẽ 20 :((

Quyết định đóng blog :-j . 2 năm là quá đủ rồi , chẳng còn muốn viết nữa . Sống thực tế lên chứ ko thể cứ mơ mộng mãi được

Chúng ta nên hay ko nên chia tay hả anh? Em chua bao h dám tưởng tượng hay hi vọng chúng ta đi xa đến thế này . Càng đi xa hơn , e hình như càng mất tin tưởng , e nghi ngờ mặc dù e vẫn luôn trấn an mình : chỉ tại vì chúng ta xa nhau quá .. e ko được than phiền , trách móc j ai . Những lời a nói ngày đó e vẫn nhớ như in , lời nói là ko thể đủ được . E cũng ko có niềm tin rằng a có thể chờ e thêm 1 năm

Đừng =((
 
Mịa ,mới đc tư vấn học Radiology . Sáng nay lên trường hỏi ngành này thì nó nói ko đào tạo,bảo fai chuyển sang trường khác cùng hệ thống của nó nhưng xa vl`. Coi cái list thì thấy fai hoàn thành 71 credits,cộng thêm môn Biology nó đòi thêm 2 môn fu. mới đc học thì thành ra mẹ nó 80 credit. Chó thật,thế thì mai mốt transfer lên Uni lại còn fai mất bao nhiu năm nữa mới ra trường đi làm đc đây ????
- Cũng quyết định chuyển sang trường đó rùi nhưng ko đc học chung với e nữa ,pùn :(( ko đi làm chung,giờ ko đi học chung nữa thì đúng là ông trời thử thách lòng ng`.
Chán,mới quyết định học Radiology mà chẳng bít tý j về ngành này,cũng chẳng bít mai mốt sẽ fai transfer lên uni nào nữa để lấy bachelor ,vl` :))

Em đang muốn mai này là Radiologist? Radiologist làm tiền lương rất cao, khoảng $200,000 - $300,000/1 năm. Em phải học những lớp prerequisites (thường take 2-3 years), sau đó take cái MCAT, sau đó apply to medical school. Vào trường Y, 2 năm đầu em sẽ học như mọi loại bác sĩ khác, nhưng đến năm thứ 3 em sẽ đc. chọn specialty của em - radiology. Học trường Y 4 năm, sau đó ra làm residency ít nhất 3-5 năm.

Còn nếu em muốn làm radiology technician (phụ tá cho radiologist) thì chị khuyên em đừng nên chọn ngành này. Em có thể google radiology technician và thấy học 2 năm thôi là ra trường, nhưng tiền lương rất thấp, khoảng 30,000-50,000/ 1 năm. Nhưng ngặt 1 cái là bây giờ có rất nhiều người học ra nhưng ko có job vì ngành X-ray này bệnh viện mướn rất ít người.

Nên phải suy nghĩ cẩn thận trước khi học. ::)
 
Nếu cứ bệnh thế này, 2 ngày nữa mà ko hết thì vào hospital nằm nhá !
 
uổng....box TG.....thế là xong.............
 
Back
Top