Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

"a ma lam sao chac e chet mat ..."

Thật hả em :)) ?

Vậy thì anh làm sao để em chết luôn đây :x .
 


Nói đơn giản quá . Vậy chết đi . Nói ra làm gì ? Đợi có người ngăn cản à ? Mà trước khi chết . Nghĩ coi mình làm đc cái j chưa ? Còn nếu muốn chết một-lúc thì gọi cho Mĩm , chỉ cho :))

How to get died 4 awhile ? 30 char 30 char
 
Tối đi bão trong mưa chợt thấy tinh thần sảng khoái :->. Lâu lắm mới đc tắm mưa thoải mái và bão với lũ bạn thế này. Chậc tắm mưa xong vào ngồi nhâm nhi nồi lẩu thật là sướng.

Mai là lễ, kế hoạch dày đặc :)).

P/S : Ngủ ngon nghe cưng !
 
lại vướng vào ...
em gái của nhỏ bạn ...
có ng iu rùi ....
chả lẽ mình giựt ...
khó nghĩ quá :(
 
Tao mệt mày lắm rồi, đừng có suốt ngày cái kiểu làm ra vẻ cái gì cũng biết thế :| Lần nào cũng nói cứ như đúng rồi ấy 8-}

Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu đấy, biết ko >"<

Mày mà cứ vậy, chắc có ngày tao khùng lên luôn cho mà xem. Đến lúc đấy, tức nước vỡ bờ thì đừng có trách @_@

@Một ngày mệt mỏi >_<
 


Nói đơn giản quá . Vậy chết đi . Nói ra làm gì ? Đợi có người ngăn cản à ? Mà trước khi chết . Nghĩ coi mình làm đc cái j chưa ? Còn nếu muốn chết một-lúc thì gọi cho Mĩm , chỉ cho :))

Làm sao để chết một-lúc thế? Chỉ tớ xem nào. :-?
 
Happy birthday to you ! :D :D :D :D
 
Ui, tự nhiên anh nói vậy em bất ngờ lắm áh, ko biết phải nghĩ sao nữa ....

Đúng là anh toàn làm em phải ngạc nhiên và suy nghĩ ... pó tay anh ^^

Em chấp nhận ^^, để xem anh sẽ thế nào với em, hehe

Sắp rùi đó, chúc anh may mắn, gà con iu quái :x (:P)
 
......... thật ra em muốn gì ........ ko hiểu nổi......... hôm nay mệt nhoài . Vẫn đang cố gắng ko Selfcut ........ đang cố gắng hết mức có thể
 
Đã chết rồi sao ko ngủ yên luôn đi, còn ngoi ngóp dậy để làm gì =((
 
Cùng em dầm mưa thấy lòng thanh thản và yên bình quá. Càng ngày càng thấy yêu em hơn.
 
Cảm tưởng như bị reject vậy , thực ra k đến nỗi ... nhưng đau phết :) .

Thở dài ...

Nói là mọi thứ vẫn bt , nhưng thực ra chẳng bt chút nào đâu ...
 
Waking to sweat again
Another day's been laid to waste
In my disgrace
Stuck in my head again
Feels like I'll never leave this place
There's no escape

I'm my own worst enemy

I've given up...
I'm sick of feeling
Is there nothing you can say?
Take this all away
I'm suffocating!
Tell me what the **** is
Wrong with me!

I don't know what to take
Thought I was focused but I'm scared
I'm not prepared
I hyperventalate.
Looking for hope somehow somewhere
And no one cares

I'm my own worst enemy

I've given up...
I'm sick of feeling
Is there nothing you can say?
Take this all away
I'm suffocating!
Tell me what the **** is
Wrong with me!

GO!

Put me out of my misery
Put me out of my misery
Put me out of my...
Put me out of my ******* misery!

I've given up...
I'm sick of feeling
Is there nothing you can say?
Take this all away
I'm suffocating!
Tell me what the **** is
Wrong with me!
\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
 
How to get died 4 awhile ? 30 char 30 char

Play Ground
Trích dẫn:
Từ bài viết của ♥Mĩm♥ Xem bài



Nói đơn giản quá . Vậy chết đi . Nói ra làm gì ? Đợi có người ngăn cản à ? Mà trước khi chết . Nghĩ coi mình làm đc cái j chưa ? Còn nếu muốn chết một-lúc thì gọi cho Mĩm , chỉ cho

Làm sao để chết một-lúc thế? Chỉ tớ xem nào.

Ko chỉ trên này đc đâu . Pm riêng đi :))

 
Haha, zậy là anh thua rùi hén ;))

Uhmmmm để coi nên bắt anh làm gì bi giờ ta :P

Mún nhiều lắm, nhưng sợ bị anh coi thường nên hok dám nói ;))

Hay bắt anh làm cái điều anh sẽ bắt em làm nhỉ ;)) Có vẻ được đấy :">

Em cũng tò mò mún biết anh làm thế nào mà ;;)
 
hôm nay rất buồn... kiếm đồng tiền ko dễ chút nào :)
 
^ nếu dễ kiếm thì đó ko phải là tiền sis ah`
_____chở hoài đợi hoài chỉ để nói chừng đó thui sao. ko như ngày xưa tẹo nào.
_____nghỉ lễ 1 mình buồn ác. cái yh! cũng chả có ai. buồn
 
1 ngày cũng khá may mắn.

Em hỏi anh: " Anh còn yêu em không? "
Anh : " Anh vẫn còn yêu em rất nhiều, nhưng em muốn việc học đặt lên trước tiên, thì tạm thời anh với em sẽ là bạn. Anh vẫn mãi đợi em "
Em: " Em sợ anh sẽ giận và không nói chuyện với em nữa "
Anh: " Khờ quá, anh sẽ luôn bên em và chia sẽ niềm vui, nỗi buồn cũng em mà "

Tạm thời như vậy là ổn, baby của anh à :-*.
 
Ông ơi ! Ông đi nhé ! Cháu ko về đưa ông đi được , cũng ko kịp mang bằng về khoe với ông.Cháu xin lỗi.
Nhưng ông ở trên đấy sẽ ko thất vọng về cháu đâu. Cháu hứa đấy !
 
Back
Top