Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

buồn ghê đi ta ơi,em đang online nhưng ko vào nói chuyện với em được,mong sao đậu 1 cái cho đời nó tươi đẹp đi,lúc đó sẽ ko ngại ngần gì để nc với em lại nữa,chứ cứ làm thằng bất tài tương lai u ám như vậy thì.............:((:((:((:((
 
nốt hôm nay,ta sẽ bế quan luyện công ko vào đây nữa,;));));))
 
phải chăng ta đã yêu em , nhưng tại sao trái tim ta cứ chối bỏ điều đó, ta đang chạy trốn thực tại , ko muốn tin rằng mình đã yêu, ta ko muốn trái tim lại tổn thương 1 lần nữa...nó đã chết rồi...
 
Ôi lần đầu tiên vào box Tâm sự... bao giờ mới vào được Thư giãn...;;)
 
^ double bài viết lên là đc ^^

-Speech thế là B rồi, ko cứu đc :( 3A 1B 1C, vl thật.
-Tự nhiên buổi tối e gọi đt hỏi về con bé e. Dù sao cũng nói lảm nhảm vớ vẩn với e 1 tý, đc nghe giọng tự nhiên thấy vui lên :) rồi tự nhiên kêu đi tắm tý gọi lại, vậy là bít sẽ ko gọi rùi nên cũng ko hy vọng, tý thấy e online, thằng kia online, thế là xong ko gọi lun ^^
-Đc 2 ngày xa e rùi, ko nhìn mặt ko nghe giọng thấy nhớ wa', nhưng mà giờ e đã có ng chăm sóc rùi, nên cũng thấy an tâm 1 tý. Hum wa đi ngủ mơ thấy đc ôm e, tự nhiên tỉnh dậy bít là mơ, ngồi thẫn thờ 1 lúc, cảm giác hụt hẫng đến 10' mới hết :D
-Thằng lenovo lại up con laptop lên rồi, sale 10% đến 17. Thôi cố đợi đến tầm 22 đi rồi tính ^^ Múc luôn cho gọn :))
-Vừa mua cái headset plantronics 925 để tặng SN e. 76$ chẳng đáng là bao, miễn e vui là đc, tuần sau tặng ko bít thế nào đây.
 
-Sáng nay tự nhiên thức dậy, nhớ về giấc mơ vừa mới mơ. Trong mơ thấy e nắm tay, ôm mình ^^ trong lòng vui ko tả xiết, 1 cảm giác thanh bình ko thể tả :| Nhưng chợt nhận ra là điều đó ko phải là sự thật, lúc đó thấy thấm câu "giấc mơ chỉ là giấc mơ" :( thật sự ko mún tỉnh lại chút nào nhưng vẫn phải đối mặt thôi. E đã có bf, e iu ng` ta,... và có thể e đã là ng` của ng` ta lun rồi :(
-Mới cắt tóc, nhìn ngu ngu :))

Cậu à . . . . tớ giống cậu . . . . . . . . . . . . . NY đã có ng khác chăm sóc ,nhưng lòng sao vẫn cứ dỗi theo từng bước em đi.......
 
chậc...đã bao nhiêu lần anh tự hứa với mình phải quên em đi rồi nhỉ=))Nhưng mỗi lần đọc tin nhắn của em là anh lại không thể ngừng quan tâm tới em được...sao vậy hả em, hình bóng ấy , nó cứ vật vờ mãi trong tâm trí anh:) có cái gì đó rất quyến luyến, anh ko thể giải thích được...đã bao lần anh tự hứa mà anh không làm được...phải chăng đây là định mệnh của anh...em à, bao giờ em mới biết có 1 ngừoi rất quan tâm tới em, onl 20/24 chỉ đề chờ tin nhắn của em, del ym của em đi rồi anh vẫn ko sao off được , cứ quyến luyến mãi, rồi tin nhắn của em lại xuất hiện...
em à, sống tốt nhé em , đừng để áp lực của việc học làm cho em buồn nhé ...
Rồi 1 ngày em sẽ biết được có 1 người luôn quan tâm tới em=))Nhưng lúc đó chắc cũng muộn rồi em à...:)
 
- Gặp em iêu . Hí ha hí hửng .

- Gặp Hai. Nhìn lạ lạ sao ấy .

- Gặp Mũm . [ Cũng nhìn lạ lạ sao ấy ]

- Gặp bản thân mình . [ Cũng trông lạ lạ sao ấy luôn ]

Tn rung lên bần bật . Đt rung lên bần bật . Xin lỗi em iêu , ko chào Hai , ko chào Mũm. Cứ thế mà phóng xe đi . Đến nơi thở ko ra hơi. Mặt xụ xuống . Và giờ lại ở trong net . Msk . Điên người . [ Giờ chóng mặt + buồn ngủ quá ] Nhưng cậu nhờ trông thằng nhóc . Thế là lại vào net . Stress waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

2k nữa . Làm sao đây ? Em iêu ơi ...​
 
16-8

Nếu tính đúng ra thì hôm nay là 8 tháng mình chính thức quen nhau. Không phải anh quên hay anh ko để ý, mà anh..........không còn cái cảm giác thích thú khi chuẩn bị cho emị một món quà nhỏ, một đóa hoa hồng, hay đơn giản là một bữa ăn tối cùng nhau. Uh có lẽ anh vô tâm thật em nhỉ :D. Vì đơn giản anh là một kẻ ko bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài :|.Anh là một con người kì lạ, như em đã nói trước đây.

Nhìn thái độ và cử chỉ của em với người đó, anh hiểu đc phần nào cảm giác của em, anh hiểu đc em đang muốn gì. Sau đó thì anh cảm thấy thất vọng lắm. Anh vô tâm, và nguời đó thật sự rất tốt tới em, rất biết lo cho em, anh thì.....haizzz....

Một chút buồn, một chút thất vọng, một chút cảm giác muốn đẩy em ra xa. Anh vô tâm, anh ko quan tâm em. Vì anh đã mất phần nào lòng tin vào em, và cả vào chính anh. Hành động của em làm anh ko thể tin tưởng, thái độ của em làm anh nghi ngờ. Mệt, nhưng mặc kệ !

Áp lực xung quanh đã mệt, giờ còn thêm chuyện này. Không nghĩ nữa :|.

Happy anniversary !
 
lại khóc vì mình
xin lỗi
anh ko có tình cảm với em
 
thích 1 ng` ở xa cũng là cái tội hay sao :-<
 
Ôi chao, cuối tuần rồi.. mong sao ngày mai buổi guitar quyên góp tiền để giúp đỡ cho bé Xinh diễn ra tốt đẹp... :)
 
Ôi chao, cuối tuần rồi.. mong sao ngày mai buổi guitar quyên góp tiền để giúp đỡ cho bé Xinh diễn ra tốt đẹp... :)

Ở đâu thế ? Cho tớ cái thông tin cụ thể ih bạn . Tớ cũng muốn đi . Bé Xinh bị gì thế ?
 
ngoài trời mưa tí tách
ngồi nghe lại Crying in the rain
lòng buồn bã vô cùng

I'll never let you see
The way my broken heart is hurt in me
I've got my pride and I know how to hide
All my sorrow and pain
I'll do my crying in the rain.
"Anh sẽ không bao giờ để em thấy
Trái tim tan vỡ làm anh đau
Anh có niềm kiêu hãnh của mình
Và anh biết làm sao để giấu đi những muộn phiền và đau khổ
Anh sẽ phải khóc trong mưa"
 
1 ngày nữa trôi qua .. anh đã quen em đuợc 3 ngày .. 3 ngày mà tuởng chừng 3 năm .. có thể là hạnh phúc ảo .. hoặc là hạnh phúc thật .. chẳng lẽ trời giúp nguời ác sao ... hoặc trừng phạt kẻ ác bằng cách cho nó chịu đựng 1 đau khổ tột cùng ?
 
Feeling ............................................. empty , lonely , sorrow , cold , hurt , sleepy .But i missing you everysecond I live.........
 
Lại 1 ngày chìm ngập trong DOTA... 1 ngày trôi nhanh vậy sao ? Mình đang đánh mất tuổi trẻ của mình :((
 
- Ngày hôm qua tồi tệ . Mệt rã người . Chỉ tồi tệ từ 7h tối trở đi .

- Ngày hôm nay . Hy vọng ko quá như ngày hôm qua .

- Một đống người ko = 4 người .

- Ngó lại . Hình như dạo này mình nghĩ hơi nhiều về 3 người . Hình như cái gì cũng nhắc 3 người . Và bây giờ là thêm kưng và Sam . Hình như mở mắt ngòai bố mẹ ra người mình nghĩ tới đầu tiên là em iêu , rồi Mũm , rồi Hai . Sao thế nhờ ? Ko giấu tình cảm của mình nữa đâu . Chỉ giấu những thứ sẽ làm phiền lòng ng khác mà thôi . Nhé ? Hôm qua ức quá đã khóc lóc với Hai . Mình thiệt tệ . Dặn em iêu đừng nói nhưng mình lại nói ra . Shiet ! I hate myself .

- Hát . Hát . Hát đến nỗi mà buồn ngủ . Ối . Đi về .

- Nhớ mắt tròn xoe quá . Nhớ quá đi . [ Nói vậy thôi chứ lâu lâu chả nhớ gì :)) ]

- Mưa ồi . Đi ngủ . Sao cứ buồn ngủ mãi thế nhỉ ? Chắc sắp lên tiên :))

Hôm qua khóc mấy tiếng . Hôm nay đã nhăn răng . Ôi . Mình bị gì rồi :))
 
Back
Top