Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cố gắng qua hôm nay tôi nhé.....
 
Ngày mai anh sẽ gọi điện cho em , em yêu của anh.
 
chơ đợi và chờ đợi , cơ hội rồi sẽ đến ..................!!!
 
ANh xin lỗi ..chẳng thể ở bên em vào lúc này.....sinh nhật em mà anh chẳng thể đơn giản cùng em ăn 1 miếng bánh...hay ngồi chờ em thổi nến...đơn giản thế thôi mà anh ko làm được
Chẳng biết nói thế nào nữa...thấy em được nhiều người quan tâm..hỏi thăm chúc mừng...anh cũng mừng rồi....vui lên nhé....
 
về quê, dc 3 ngày nghĩ, cố gắng tận hưởng
 
chán chán chiều nay ko đi off được rồi ::( ko có xe để đi
 
Cấp trên bao che cấp dưới dù cấp dưới đã bắt nạt cấp dưới hơn. Đời là thế. Ngay cả cái diễn đàn GVN cũng vậy. Đời :|
 
Chằng còn gì để mất, chán quá , trừ rep cho mình đi .
 
Hôm nay, nhóc ngồi... và...chờ...Nhóc chờ gì nhỉ ? Chờ 1 tiếng buzz quen thuộc... chờ anh online...nhưng chẳng có gì hết...Nhóc đã ngồi và chờ lâu lắm rồi...càng chờ nhóc lại càng thấy lòng hụt hẫng hơn bao giờ hết, càng cảm nhận anh ngày một xa xôi...

Nhóc còn nhớ anh đã từng nói rằng : " Dù ko có anh bên cạnh thì vẫn phải sống tốt ,biết ko ? ".Nhóc ko thích nghe những lời đó chút nào, nhóc ko mún & nhóc sợ 1 ngày ko anh bên cạnh lắm...

Mà thôi, sao nhóc cứ hay nhõng nhẽo với anh dzậy chứ ? Nhóc lớn rùi mà.Nhóc phải tập sống tự lập đi thôi.Nhưng mà bây giờ...nhóc nhớ anh quá...

Sorry ..................>_<...........
 
tránh mặt... tại sao... nhớ quá...
 
đến hôm nay mới biết , thà bên cạnh người yêu mình , chứ ko bên cạnh người mình yêu mà làm người thứ 3
 
Lại gần thêm 1 ngày :))
 
Cám ơn Hùng bí lắm.....::).........
 
Anh chợt nhận ra rằng : một sai lầm có thể thay đổi tất cả . tối nai anh thua độ rồi em oy :((
 
Hị hị, làm lành được rồi \:d/ hnay thật là vui. Giá mà ngày nào cũng vui như hôm nay. Lâu không gặp có khác, bao nhiêu thứ để nói :p g9 sweety anh yêu em nhiều :-*
 
Tôi ơi, cố gắng lên !
Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà !
Cố lên !
 
Ngoài kia trời vẫn mưa đấy em... !

Anh nghe từng tiếng mưa, nhớ từng điệu nhạc, nhớ từng tiếng cười của em... nhớ lắm em àh ^^ !

Em của anh thích mưa. Em ước em được làm mưa, em thích cầu vồng sau mưa, em thích nghe mưa, em thích được dầm mưa... Anh không thích mưa nhiều như vậy, nhưng từ khi biết em, mưa như đã trở thành điều gì đó đặc biệt trong anh.

Anh nhớ em khi trời mưa... Anh nghĩ về em nhiều, thật nhiều khi trời mưa... Anh nhớ lại những lúc mình bên nhau... Mưa!

Anh đang nghe từng nốt nhạc của tấu khúc Canon in D... khúc nhạc anh yêu thích nhất và nhớ em vô cùng!

Em của anh, luôn vui nhé!

Nụ cười của em là tất cả đối với anh!



Đêm lạnh một mình anh. Giấc ngủ bình yên nhé hạnh phúc của anh!
 
Hạnh phúc ! Đó ko đơn giản chỉ là 2 từ, mà là cả 1 thế giới đối với anh. Cám ơn em nhiều lắm vì đã mang đến cho anh cả thế giới ::)
 
2/9, người khác thì đi chơi còn mình phải ở nhà. Honey về quê rồi, chán quá. Giờ chỉ có nước rủ mấy thằng bạn chí cốt đi làm vài chai :|
 
lại thêm 7 năm ngày 2/9 nó đi qua ngày này năm 2000 mình đi với mẹ đi Vũng Tàu ::( ko gặp mắt được nhỏ lần cuối ::( giờ nhớ lại chỉ còn cảm giác tiếc nuối ::(
 
Back
Top