• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
mai mình sẽ tỏ tình ... chưa biết ra sao ??? ôi ..... mong trời đừng mưa
 
học hay ko học ĐH đây trời, sao mà đau đầu quá, hiz
 
Hôm nay chính thức có đoàn kiểm tra
Trời ơi đừng bốc thăm trúng tên con nhé [-O<
 
Hai tháng nữa sẻ tới mùa đông nhưng trời đã bắt đầu se se lạnh rồi,không biết năm nay có tuyết rơi không nhỉ?Mùa đông lại nhớ đến .. nhớ tất cả những gì mình nói với nhau và đó cũng chỉ là giấc mơ
*sighzzz*
 
Cái chuyện mà anh nói ko giận ,ko để tâm ,anh đã quên rồi là thật ra anh đang nói dối em ,dối bản thân mình . trách em thì sao mà ko trách em thì sao . cũng vậy thôi , ko thay đổi đc những gì trước mắt .Dẫu thời gian qua lâu rồi ko hiểu tại sao chuyện ko đáng nhớ anh lại chấp nhức như vậy .câu hỏi " tại sao " lại lần lượt lập đi lập lại trong tâm trí anh . Đến bao giờ em mới biết và đến bao giờ anh mới thôi ko còn đặt những câu hỏi "tại sao ?"
 
hôm nay toàn nói về em nhớ em quá ::( chắc hôm nay tính giảm thuốc mà chắc giảm ko được rồi quá ::( thôi xuống hút một điếu tưởng nhớ lại chuyện xa xưa nào
 
hôm nây tôi đã làm mất di động vậy là tháng này tôi đã làm mất oán 3 triệu của bố mẹ và tôi chỉ biêt tìm cách nói dối và cãi, thật chán nản
 
..Hôm nay mệt thật...dạo này chán quá..dường như chả ai hiểu mình hết...Tất cả mọi người....Bao h mình mới vượt qua giai đoạn này được nhỉ...vừa nhớ...vừa giận....Nhiều lúc mình cảm thấy làm gì có lỗi quá...muốn lại gần bên cạnh người ấy mà ko được...Mình biết rằng...người ấy cũng rất yêu mình ....nhớ quá...nhớ cái ánh mắt...nụ cười..và cả những lần nắm tay nhau cùng đi chơi nữa....mình nhớ tất cả.....Biết bao h mới qua được giai đoạn này đây...."Chờ đợi"...mình biết 2 từ này sẽ gắn liền với mình trong 1 khoảng thời gian nữa...Nhưng mình sẽ cố gắng...sẽ cố gắng vượt qua cái thời gian nghiệt ngã này....vì mình yêu người ấy thật lòng.Chỉ cần người ấy luôn nghĩ tới mình là đủ....Mình sẽ luôn làm người ấy vui trong những hôm gặp nhau..mình sẽ làm người ấy cười khi ở bên mình........vì mình yêu người ấy....dù đợi bao lâu cũng được...chỉ cần có người ấy yêu mình...Mình sẽ chờ đợi..!..Cố lên Sam..^^.
 
xui... mới đi chơi dc 30ph thì trời mưa
 
Làm ơn chỉ em cách làm hình ở dưới avarta đi.! huhuhuem làm ko được
___________________________
làm sao đưa avarta other ma` mình chọn cài đặt được ?chỉ em điiii
 
Ở ko sẽ nhàn rỗi, sẽ suy nghĩ, nếu chịu khó thì sẽ ko còn như vậy, biết là vậy nhưng sao vẫn quá trì trệ :|
 
ngày nào cũng như ngày nào , thật chán
 
xòe xe T_T ức chế vkl T_T &^%&^%@&#%^!@#
 
Lạnh và cô đơn lắm em àh... em có biết không ::)

Luôn vui vẻ nhé ::)
 
đêm qua mơ về nhỏ... mình thích nhỏ hồi nào vậy ta...
 
Một ngày mệt mỏi....
Đi ngủ thôi.Mưa gió mà vẫn phải đá bóng.
HN ko biết có mưa ko nữa...8-|...
 
....Hôm nay mưa quá.....ko biết em có sao hok?...Đã mấy lần anh bảo là nhớ mặc áo mưa vào ko bị cảm..vậy mà em hok nghe...Em luôn cười và nói với anh rằng em sẽ ko sao...nhưng anh chẳng thể khi nào yên tâm được...Nhớ em nhiều lắm......
 
ôi má ơi, chạy xe 5 tiếng trưa nắng giờ mới về... đúng là đưa tay lái cho thằng vừa xỉn vừa ko rành đường nguy hiểm thật ... T_T
 
chán nản !

mình cứ như vậy hoài thì đến lúc nào đó có lẽ mình sẽ hối hận !

biết đến khi nào mình mới thay đổi được ?
 
Back
Top