Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xie le yi ye yu...
Xiang le yi ye ni...
::)....

Tất cả chỉ cần có duy nhất điều đó thôi mà....đúng đấy ^^
 
Huhu... vậy là mình hại chết người rồi :(( ... sang bên box cabal, thấy có 1 tin nhắn.. tưởng là được ID ai dè bị Sinbad chém :(( ... oan ức quá :(( ... họ bảo nghề gì giàu nhất, mình bảo nghề spamer :(( ... oan quá... đã vậy còn hai cả cậu cat chết theo ~.~
Mình 5point, mấy bác kia thì đi ăn chuối luôn :((.
 
..Mong chờ từng ngày để đến được CN..để được gặp em....để được nắm tay em ...để đc ôm em vào lòng..và để hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia........^^
 
1 đêm không ngủ đc chỉ vì 1 sms : ông quan tâm cho tui làm gì .!. tui đi học chứ ông có đi đâu .!. đừng quan tâm tui nữa mắc công tui ỷ lại ...
 
có lẽ mình khả tin quá nên lúc nào cũng bị gạt , thời buổi giờ đúng là làm ăn ai cũng chỉ vui vẻ khi bán thôi, chẳn biết chữ qui tín viết như thề nào cả ?
-------1 đêm thức trắng suy nghĩ , tiền bạc vật chất đôi khi cũng làm ta đau đầu như thế
 
Tự nhiên trong người thấy lo lo
 
Cái gì đến sẽ đến :-h Chờ tháng 10 :)) lâu vãi chưởng ....
 
hôm nay ngủ dc có 2h, thế mà vẫn tỉnh lên net, quả thật thấy mình hay thật...

nhìn ngoài trời, mây đen vây kín cả... nhìn 1 hồi... chợt buồn...
 
hoom nay trowi depj. Nhinf leen treen thaays chuwx kys cuar thawngf X-III ddax thaay ddooir, cungx vaanx con mawms ddo nhuwng maf taams cux ddepj hown.
 
trời mưa tầm tã, tự nhiên buồn quá, nhớ em nhưng chẳng thể làm được gì vì ta đã mất em rồi... Trung thu này em có vui ko?
 
mưa ..chiều chiều lại có những cơn mưa bất chợt ,nhưng con đường lấm tám nhưng hạt mưa bay chỉ sẽ chỉ mãi một mình anh bước ,ánh nắng chan hòa sẽ mãi theo sát gót chân em .tròn một năm nữa anh đã sống và yêu đương buôn thả ,câu hứa ngày xưa đã ...
 
đm mưa dai như chó aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Chắc mình ko chịu dc nữa rồi, tại sao lại như thế =((, chắc khoảng mấy ngày nữa là xong :|
 
sao maays thawngf trong dieenx ddanf nayf vieets nhaatj kys toanf laf nhows nguwowif yeeu. Thees giowis nayf ko theer thieeus tinhf yeeu duwowcj...Minhf cungx thaays nhows con bes minhf thichs quas ddi maats
 
Tự nhiên buồn mà déo biết vì sao ... bực
 
Ước gì ko phải học nhiều thế này.
Ước gì đc quay trở lại năm ngoái.
Ước gì gặp lại bà chủ nhiệm cũ của mình (năm ngoái thấy ác nhưng năm nay lại thấy bà í còn hiền chán :D)
Ước gì ...
 
____Ngắm mặt trời mọc . Chúc mọi người 1 cúi tuần vui vẻ ::)
 
Mấy hôm trước trời mưa rõ to,hôm nay lại nắng vỡ đầu
Chả biết sang tuần có mưa ko nhỉ
Càng mưa thì càng buồn,mà càng buồn thì lại càng thấy mình ngu
Đúng là cuộc đời-lúc thế này lúc thế kia,chả biết đâu mà lần
 
Hết tiền rồi, chán quá. Muốn đi đâu cũng ko dc
 
Back
Top