Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
mất 3 tiếng chiến đấu dành id test cabal... thất bại nặng nề T_T, bùn quá, giờ ai chơi ai bỏ đây...
 
bạn bè sao thấy đứa nào cũng .. :-s
chỉ thấy lũ con trai là chơi còn đc, bọn con gái cứ .. 8-}
 
Sau hơn 2 năm mới biết được ý nghĩa của từ "bạn bè" ở ĐH ............................................
 
KO xài được cái nạng...
Mai lò cò đi học vậy...
wtf
 
Đôi lúc tự thấy mình giống như con robot biết suy nghĩ vậy....
Mà thôi...
Cố lên nào Y ơi !
 
nhows nhows ddeen phats dieen, yeeu nos ddeens phats ddieen maats
 
Thật sự ko biết mình sẽ phải làm gì..thật sự ko biết phải xử sự thế nào..và sẽ ko hiểu nếu gặp em sẽ ra sao...
Sẽ tránh mặt đi...như 1 người xa lạ thân quen...hay vẫn ngốc nghếch chờ đợi 1 cái thứ sẽ chẳng bao giờ xảy ra...
Ko biết nữa...
 
Ko biết mình đang nghĩ gì :-s, có lẽ phải dối lòng lần nữa rồi ::(
 
vừa nhắn tin cho em xong, hy vọng em sẽ hồi âm...
 
ngồi net 1 tiếng, hết nhẵn 3k cuối cùng :((
 
xe chắc ngày mai mới xong , chán vcl :-w
 
Mai là thi xong rồi. Tự hỏi.... xong rồi biết làm cái gì đây?? Được nghỉ mấy ngày ko lẽ ở nhà với cái máy tính? Không muốn đâu......

Nhưng biết làm gì bây giờ? Không lẽ ngồi học tiếp? Không nên, mới thi xong nên thư giãn đầu óc. Nhưng thư giãn như thế nào? Chắc phải rủ vài đứa đi đâu đó chơi mấy ngày này...
 
Hôm nay đọc đc vài dòng entry của nhỏ mình cảm thấy vui lắm . xem ra nhỏ đối với mình ko còn sâu đậm như trước nữa .thế là kế hững hờ lạnh nhạt của mình đã thành công . ko phải mình nói ko đc lời chia tay từ sớm nhưng vì biết nhỏ còn con nít quá ! sợ nghĩ quẩn rồi đi sai hướng thì coi như việc học hành của nhỏ sẽ mất hết thì mình ..
 
Dứt tình rồi còn nhắn tin làm cái gì chứ ? 3000 / tin đấy
Dứt tình rồi còn hỏi han quan tâm làm cái gì chứ ?
Đã quyết trở về bên ấy...thì thôi hãy để thằng này được yên bình 1 mình...
Dứt khoát rồi..còn nói sẽ sang đây làm cái gì chứ ?
 
em làm gì chứ ???? hôm trung thu em còn bảo anh em có một buổi tôi tuyệt vời ........... Em bảo em yêu anh nhất thế giới.............. Vậy mà, hôm nay anh thấy em trên xe người khác, ôm nó như thể nó là nguời yêu em ............
Em bảo anh tha thứ ư ??? Anh tha thứ sao đây ? Lúc em ôm nó em có nghĩ đến anh ko ??????????
 
anh về nhà, ngồi buồn trong căn phòng trống.......... em thì ko sao rồi, em nhiều bạn để chia sẻ thế cơ mà. Chỉ cãi nhau một tí là em đã có người khác để ôm rồi còn gì ................. Hôm nay anh nói chia tay em, dù anh ko muốn, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng anh ko thể tha thứ cho em đc. Em khóc ư ? quá muộn cho bọn mình rồi em ạ
 
Cố lên ông bạn :|..................
 
chiều bỏ học đi lượn phố, mẹ đôi ở đâu ra mà lắm thế, đi đâu cũng thấy... Anh nhìn lại tức lại nghĩ đến cảnh em ôm thằng kia, đời mình như chó ...............
 
Vẫn thế...vẫn cười nói...vẫn tâm sự...
Người yêu em đâu ? Sao em ko tìm mà tâm sự ?
Đã nói lời dứt khoát..cớ sao khi có chuyện buồn lại muốn gọi cho thằng này làm gì ? ...
Đừng để cái đầu này cứ phải suy nghĩ nữa có được ko ?
Vốn dĩ đã học được cách thật bình thản đón nhận..thì hãy để mọi chuyện nó thật bình thản mà trôi đi đi....

Sắp sinh nhật.....lại 1 lần nữa sinh nhật một mình trong phòng....
 
sinh nhật gf mình lại không nghĩ ra món quà đó , làm gf phải khóc ... =((

thương gf nhiều lắm , có lẽ lần sau mình phải chú ý hơn ... còn gần 2 tuần nữa , mình sẽ làm cho gf bất ngờ , có lẽ lúc đó gf sẽ hết buồn và ... :'>

thời gian mau trôi đi , mong cho đến ngày đó ...[-O<
 
Back
Top