Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xòe T_T lại xòe T_T giờ đek có đứa nào đến chăm sóc roài T_T
 
Cám ơn vì đã quên luôn phần mình...
Và xin lỗi vì mình đã quá ích kỷ ...
 
Oh sh!t...
Lúc có tiền ...lúc tất cả được nghỉ thì bị bắt đi học...
Giờ túi rỗng thì cho nghỉ 2 tuần...làm cái đek gì cho hết 2 tuần mà ko có xu nào trong túi đây...:-<
 
Sao sáng h ko thấy chục chưng bé bự của...... ng ta onl nhỉ ;))
 
Hôm nay ngày thú hai 22/10/2007 thật là buôn , người bạn gái tôi hằng yêu mến từ rất lâu đã đi du hoc sang Mĩ 1 cách vội vàng mà tôi ko hề hay biết!!!!
 
ghiền warcraft3 cực độ rồi ..oe oe ..làm sao đây bây giờ ăn ngủ ko đc cũng vì nó ,riết rồi còn có 65 kg hic .,.. cứ kiểu này thì hết em nào hỏi hang rồi oe oe
 
Rơi ví...đứt tay.....
Cái tháng 10 này....còn mất thêm cái gì nữa đây ?
Người yêu...tiền bạc...sức khỏe....đủ cả rồi đấy...
 
"Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi"
Sách hay vãi :x
 
.......... lại cắn T_T 2 vết răng roài nhá T_T
 
Bạn bè là thế đấy.
Năm nay mà là năm tốt à???
Hẹn hò với nhau,nhắn tin cho nhau,tâm sự với nhau,bênh nhau.Hai người thật hạnh phúc!Giấu tui làm gì chứ???Sớm muộn thì tui cũng biết mà thui.
Gì nhỉ:"... chỉ bên cạnh khi cần thiết thui ..." Tui cũng cần nè,sao không thấy bên cạnh tui???
Lúc nào cũng nhắc đến,tui biết vì sao rùi ...
Chắc ngày đó cũng sắp đến rùi ...
Nên mừng cho bạn mình nhỉ ...
 
hic,cái topic này nói chuyện ko ăn nhập gì cả
mỗi ng` 1 kiểu
chắc đây là room than vãn;))
 
sao đến bây giờ vẫn nhận ra có vài con người hài quá... sao mà họ ngu thế... nói ra thì cũng đâu phải lỗi tại họ, nhưng quả thật những người thế này muốn nhìn đường hoàng nửa con mắt cũng ko dc...
 
chậc, sao tuần này có nhiều chuyện phát sinh ngoài kế hoạch quá...
 
........... zzz chuẩn bị hứng chịu 6 cái sinh nhật liền 1 lèo 6 ngày :-ss
còn đâu là lương nữa T_T

@sb: You look tired ;)
 
Đen vãi ị....!!!

Hôm qua thì mất ví..mất sạch chỗ tiền còn lại....tối về thái thịt đứt tay sâu hoắm...
Chiều đánh bóng chuyền .. lại trật khớp ngón tay + bung vết đứt tay tối qua
Đi thi ngồi đúng đề B.Đề A làm được 100%...đề B làm quá nửa 1 tí :-<....
Tối đánh Bi-a ộc cái liên tục...bó tay.Móm cứ gọi là :-<...
Về trường trèo tường trượt chân ngã rách ngón chân...

Giờ còn cái gì đây nữa trời...................
 
BÀ ThẦy BÓi NÓi ĐÚng GhÊ ThÁng NÀy LÀ ThÁng HẠn ..kÊu ChẠy Xe CŨng PhẢi ChẠy TỪ TỪ ! Ai NÓi GÌ CŨng PhẢi NhỊn ... HỪ
MÓa GẶp ToÀn CÁi GÌ ĐÂu Ko ! ChƠi ĐÂu Thua ĐÓ ,ĐỤng ĐÂu HẠi ĐÓ SẶc... ! Ở NhÀ Ko , CŨng CÓ ChuyỆn LÀm MÌnh PhÁt ĐiÊn >_< BÀ NÓ ! ThẬm ChÍ GiỜ NÀy 4-5 GiỜ SÁng MÀ CŨng BỊ ,... KhỦng BỐ ! Ức ChẾ ! NhỨc ĐẦu LÀ Seooo !!!!!!!!!!!!!!! Ha~~~~~~ C
 
MỌi người ơi ! Ở lớp mình có thík 1 cô bạn . Nhưng mà mình kô biết nói ra như nào để cho bạn ý hiểu ! Ai giúp mình với !
 
hôm nay là ngày kỷ niệm 10 tháng mình và gf quen nhau ...

chắc mua 10 bông hoa hồng tặng gf quá , có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất , vì gf thích hoa hồng mà , sure :-*
 
hôm nay cố gắng hút chỉ 5 điếu thôi hứa với lòng chỉ hút 5 điếu ::(
 
nhớ em quá ... em đi học rồi .. lúc kua em không ai để ý ... khi em làm bồ mình thì lập tức có em khác cũng mún... ôi ôi ôi .!. biết vậy khỏi tốn công tốn sức suy nghỉ để kua em này nhỉ :D
 
Back
Top