Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
mình sẽ mãi thế này sao... thế này có phải là tốt nhất cho mình...

...
...
...
buồn thật...
__________________
Im X-III
 
nhìn con E51 thích thật ...

phải dành tiền để mua 1 con dùng thôi ... ko biết khi nào mình mới đủ tiền =((
 
Có những lúc thấy mệt mỏi lắm.Mệt mỏi với tất cả những thứ mà mình đang theo đuổi....
Học hành,sự nghiệp,hoạt động tập thể,tương lai...các mối quan hệ..và cả tình cảm...
Tại sao cứ phải lao đầu vào như con thiêu thân...
Muốn dừng lại nghỉ 1 chút...mà trái đất thì nào có ngừng quay
Mai lại là 1 ngày mới....nhưng chỉ theo nghĩa đen của nó...còn thật sự...ngày hôm nay lại lặp lại....tất cả

Mệt mỏi
 
ối zời ơi Po
"tomorrow comes today" của Gorillaz sao ;))
hôm nay cãi nhau với bà xã
mai mà cũng lặp lại thì... ôi thôi xong
 
càng ngày lại càng vui,càng thấy yêu đời hơn
mong cho thời gian qua nhanh để 2 đứa :'>
 
ai cũng bảo đi học là sướng, sao mình thấy nó như cực hình thế này ::(, 1 tuàn học 6 ngày mà ngày nào cũng KT bài 24/24 thế này chắc chết quá :((
 
đói ::(
nghĩ các cụ hồi xưa chịu đói giỏi thật :-s
 
ngày càng sâu đậm:'>
tình yêu là đây sao
 
hic, rõ ràng là ko có cơ hội mà, cứ đi tiếp thế này thì toi mất 8-}, hic, sao mà dừng lại đây ???
 
nản quá, mình muốn viết một topic hỏi mọi người mình nên làm như thế nào, nhưng lại không thể - mình phải kiên định. Cố lên tôi ơi... mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Mình mất người ấy mất, nhưng... còn hơn, mất mình người ấy chỉ mất đi một người nào đó mà thôi, nếu không người ấy sẽ mất tất cả mất.
Mình sợ, sợ thấy người ấy khóc.
Mới hôm kia thôi, nhìn thấy người ấy, mình muốn lao vào mà ghì chặt lấy - muốn mãi không rời xa. Nhưng không được, mình phải lạnh lùng - thậm chí còn phải hơn.
Năm cuối rồi, mình không muốn người ấy thất bại - cố lên tôi ơi - cố lên - cố lên.
Đã có ai đó nói rằng: có thể làm tất cả vì tình yêu - và giờ mình mới thấy ... thậm chí: vì tình yêu mà người ta có thể vứt bỏ chính tình yêu.
 
đồng đội có vẻ ko muốn tập nữa, nó rủ mình mà giờ lại thế. Lúc tập thì tỏ ra ko hứng thú, lúc thì có ý nhường đứa nọ, lúc thì lại muốn tranh đứa kia. Không thể hiểu nổi, mình nghĩ nó là đứa vui vẻ nhưng đáng tiếc nó có vẻ nghĩ ngợi linh tinh hơn là tập trung vào luyện tập. Kể cũng đen cho mình.
15/ 11/07
 
ngày thứ 2... chả đứa nào đúng... chả đứa nào sai...
 
Tình hình là cái Video Card 64M của mình nó bị bệnh nặng lắm rồi
31.gif


Chữa bệnh cho nó thì ko thể , chắc phải cho nó vào 1 góc để mua con 128 M gắn vào vậy
57.gif


Nhưng khổ nỗi giờ mình đang kẹt tiền , cái dè của con Shogun R còn ko có $ để mà mua nữa , đời sao mà đen thui
31.gif


Thôi ... kệ ! Cười lên cho thoải mái nào
01.gif


Cười xong lại cảm thấy ... chán
24.gif
 
trời ơi, mình đã cố chịu đựng từ sáng -> tối, đến giờ này mà vẫn ko thoát...

... 1 ngày mệt mỏi...

...Chợt nhận ra mình đã ko còn như xưa nữa rồi. Lúc trc, mình chán ngắt cuộc sống an bình, cứ mong có thay đổi đột biến như "đánh bom", "đại loạn" mới vui, mới thấy ngày đó có ý nghĩa...

...Thế mà chẳng biết từ bao giờ... mình lại bắt đầu dị ứng việc với thay đổi, cứ mong ngày nào cũng như hiện tại là dc lắm rồi... có lẽ vì rất lâu rồi, chẳng hiểu sao việc thay đổi chẳng bao giờ đem lại sự tốt đẹp cho mình cả...
__________________
Im X-III
...cũng phải, mình giờ cũng đâu như xưa, thì sao nghĩ giống như xưa dc nữa...
 
:(( sao ko thấy em liên lạc gì thế này :((
 
cuộc sống của mình vui thì ít mà buồn thì nhiều , biết bao nhiêu chuyện cần phải giải quyết
31.gif
 
...Hát cùng 1 ngày mới.......Hôm nay đi khám sức khoẻ...ko phải đi học ^0^
 
Còn hơn 1 tuần nữa mới được gặp em ::( công việc ngập đầu :((
 
Back
Top