- 24/2/04
- 12,890
- 121
- Thread starter
- #1,701
chậc ! thứ 2 này mình phải thay đổi cách sống thôi ... nói hoài mà làm deck được , giờ deck cần phải nói nữa , làm thôi ...
mà , nghĩ lại thì tức thật ... đờ cờ mờ , thằng cha cùng phòng đúng là dân tính kỹ thật , mình dẫn đi uống cafe , mua cafe uống cho vui , mà chưa bao giờ thấy hắn mua lại , dây cable để kết nối internet cũng tiếc tiền mua , cứ tự tiện lấy dây cable của mình , rồi ... ko sao ... nhưng lúc mình cần dùng net thì phải chui xuống rút dây cable từ máy lão ra cắm vào máy mình , bực mình deck chịu nổi ... tối ngủ chung thì ... ôi , cực hình ...
Ngủ thì nghiến răng , gác chân này nọ ... làm mình tỉnh giấc mấy lần , nhiều lần muốn cho lão 1 đá cho lão văng xuống cầu thang quá ... Thật là ...
À , mà mk ... 1 phòng thì có đến 4 thằng dùng Internet , mình cũng đóng tiền net mỗi tháng đàng hoàng , thế mà mỗi lần đi đóng tiền net thì éo có thằng nào đi , cứ đùn đẩy nhau ... rồi này nọ , dm ... hôm nay ông đóng lần này lần cuối , thằng nào éo đóng nữa thì khỏi dùng net , ông thì xách cái Laptop ra quán cafe wifi là đủ rồi ...
Hờ hờ ... mấy người coi thường tôi quá rồi đấy , đừng trách tôi tại sao ko nói trước nhé !
mà , nghĩ lại thì tức thật ... đờ cờ mờ , thằng cha cùng phòng đúng là dân tính kỹ thật , mình dẫn đi uống cafe , mua cafe uống cho vui , mà chưa bao giờ thấy hắn mua lại , dây cable để kết nối internet cũng tiếc tiền mua , cứ tự tiện lấy dây cable của mình , rồi ... ko sao ... nhưng lúc mình cần dùng net thì phải chui xuống rút dây cable từ máy lão ra cắm vào máy mình , bực mình deck chịu nổi ... tối ngủ chung thì ... ôi , cực hình ...
Ngủ thì nghiến răng , gác chân này nọ ... làm mình tỉnh giấc mấy lần , nhiều lần muốn cho lão 1 đá cho lão văng xuống cầu thang quá ... Thật là ...
À , mà mk ... 1 phòng thì có đến 4 thằng dùng Internet , mình cũng đóng tiền net mỗi tháng đàng hoàng , thế mà mỗi lần đi đóng tiền net thì éo có thằng nào đi , cứ đùn đẩy nhau ... rồi này nọ , dm ... hôm nay ông đóng lần này lần cuối , thằng nào éo đóng nữa thì khỏi dùng net , ông thì xách cái Laptop ra quán cafe wifi là đủ rồi ...
Hờ hờ ... mấy người coi thường tôi quá rồi đấy , đừng trách tôi tại sao ko nói trước nhé !
Khách khứa thì ko có , kiểu này cuối tháng lấy đâu ra tiền trả Net + Phone đây ! Lại còn Ế người yêu nữa chứ ! Buồn lại thêm buồn !
........


