Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ôi 1 ngày đẹp trời mà gặp toàn mấy tên ba dớ cứ cho là mình hay ........... ôi ôi ôi ............ mong rằng tình yêu sẽ đến sớm ..... đợi đợi đợi...
 
Hờ hờ, một ngày nhàm chán. Chả biết làm gì cả :(( giá mà có ai đi chơi nhỉ T_T
 
Tại sao lại không nói chuyện mình đâu có làm điều gì có lỗi đâu, tại sao chứ
 
Cứu một mạng người bằng xây 10 tầng tháp...:'>.....
 
nghe bài tru tiên mà thèm chơi game online tru tiên quá ::( bài hát này quá đỉnh
 
đói quá :(
 
hạnh phúc là mang đc hạnh phúc cho người mình thương yêu... ko phải đứng nhìn cô ấy hạnh phúc với thằng khác... vậy có ích kỷ ko...
 
Em có nghe những tiếng buồn rơi trong đêm, em có nghe giọt mưa vẫn rơi như sói mòn thêm..............:|
 
Biết đâu đấy nhỉ...
Có thể do mình hay nghĩ ngợi quá chăng...
Có thể...số máy đó là của con bạn em ?
Thôi mặc...giờ thì mình khác rồi..thoáng chút cho dễ sống...sao cũng được...vẫn tin mà ::)
 
Thêm một ngày nhạt nhẽo nữa trôi qua khi em về quê chưa vào .....
 
Dù thế nào đi nữa... đùa vui hay sự thật thì anh vẫn cảm ơn nhóc, nhiều! Thương nhóc!
 
Nhiều lúc em giả bộ hay cố tình giận dỗi như thế làm anh bực mình lắm em biết ko? Đang nói chuyện vui vẻ sao lại làm mất vui thế... anh xì nóp đâu bít lúc nào thiệt hay giả T__T
 
if we'd gone again all the from the start, i will try to change things that killed our love... những gì cần nói em đã nói, những gì phải nói anh cũng đã nói, nhưng những gì anh muốn nhận được từ em thì mãi mãi anh ko bao giờ được.
 
lâu lém mới dậy sớm :D \:d/ làm qua tý CS rồi đi học nào hehe
 
Ô thế là sắp có khăn len ồi.....mùa Đông lại ko lạnh ồi...\:d/
 
gặp rồi mà ko thể nói những điều mình nghĩ, sao mình hèn wa vậy, thôi đợi dịp khác vậy, biết đâu sự im lặng lại tốt cho tất cả
 
Lại 1 ngày nữa nhớ em....từ hồi em đi du học đến giờ ngày nào cũng nhớ em....em có biết không ::( ::(
 
Tiên sư...
Hóa ra bọn TQ cũng đặt nặng bệnh thành tích..
Tuần sau Bộ GD TQ về kiểm tra trình độ..
Bắt đầu giở trò..ôn cấp tốc,học bồi dưỡng cấp tốc để đối phó..
12 kĩ năng Y học cơ bản :-<.....50 trang..học vào mắt :-<
Cầu trời cho nó Random ko rơi vào mình [-O<
 
Thật chán, mỗi lần ghé blog em là lại thấy những câu nói tình cảm giữa em và thằng đó...cứ như thể ko cách gì ngăn cách được, mặc dù ở trong 1 góc độ nào đó, em đang đau khổ vì thằng đó, còn thằng này có làm gì cũng vô ích, thử hỏi...vị trí nào cho tôi ???
 
làm sao để ít suy nghĩ vẩn vơ... tại ai mà suy nghĩ... tại ai aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top