Nhật ký Melee

  • Thread starter Thread starter Moandor
  • Ngày gửi Ngày gửi
hehe hum nay củ hành thêm được 1 đồng chí hum newbie nữa ,, FS Grunt SH Pháo phá tung nhà :D ... sướng quá, hy vọng ngày mai tiếp tục gặp Newbie
 
hehe hum nay củ hành thêm được 1 đồng chí hum newbie nữa ,, FS Grunt SH Pháo phá tung nhà :D ... sướng quá, hy vọng ngày mai tiếp tục gặp Newbie

ôi, Chúa! lão làng GVN rùi mà vẫn cứ mong đc gặp newbie để quăng mớ hành vào mặt họ á?
không thành chính quả đc đâu=))=))
 
Hôm qua bị bạn Alan cho ăn nguyên rổ hành...chắc phải shock nguyên 1 tuần :(
 
thế thì bác đi thay... tim đc rùi đấy. yếu thế làm sao theo đuổi niềm đam mê lâu dài đc
 
tối này đánh với một ông trình cũng ngang ngửa. tưởng là thắng chắc rùi thế mà cuối cùng lại bị bật. đau quá:(
 
hôm nay lên GG TFT room 1 thắng 4 thua 1 trân [f]ranciss :D hehehee vui wa, toi nay ko ngu duoc LD:-*
 
kỷ lục của em là đã từng giành chiến thắng 6 trận liên tiếp. 3 ngày sau vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng:))
 
em ko đủ nội công để ngồi thiền lâu đc như thế. 3 trận cũng là hoành tráng rùi:D
 
hôm nay thế nào, sáng đánh mấy trận, chiều đánh suốt 5 h ... mệt kinh khủng, có trận chưa đánh đấm gì đã thua ... mà hôm nay thế nào gặp cả e.focus ... chỉ tội mình tg đồng chí lại uýnh human dâm, bắt bài xây fs ft ai de firelord bo chòi = gg ... nói chung 3 h liên tiếp chẳng thắng trận nào xong 1 h cuối củ được 4 trận :D heheh sướng

mà thằng Melee nó ko dục vọng như thằng dota nhỉ, đánh vài trận là tự cảm thấy hài lòng ... như a dota, thắng 1 trận làm đủ trò đồi bài cho thỏa mãn dã tâm, xong lại còn phải đập thêm vài trận nữa chưa hết nghiền ... chơi xong người mỏi nhử chẳng có gì vui vẻ cả ... thế nhưng mấy ngày nữa thấy thằng khác đánh dục vọng lại nổi lên =]] bởi vậy
 
em mà ngồi lâu quá rồi lúc nghỉ kiểu j cũng mỏi mắt, đau đầu, cảm giác trong người cứ nao nao ko thiết ăn uống j cả dù trong bụng đói meo. cùng lắm cũng chỉ 4~5h
dục vọng hay ko thì lại phải xét đến phạm trù "đam mê" rồi, khó nói lắm:D
 
vừa này đánh với một cao thủ, thua liền 2 trận. ức chế quá. ko làm sao mà bật lại đc lão ấy:((
 
Hôm nay ra công trường làm từ sáng đến tối, mệt chết luôn ... hjx phải cố gắng làm ko cuối đời phải làm công nhân thì khổ =.= .... chắc t7,cn mới đánh được ... a e melee chịu khó tiếp tục nhá !
 
em cũng chỉ còn đc nửa tháng rảnh rỗi này mà cày cuốc thôi. sau đó thì bận rộn ngập đầu cả ngày. nghĩ đến cảnh sẽ ko đc ăn hành nữa mà buồn:(
 
Nghe mấy tiền bối thảo luận mà tại hạ ghiền wá đi , lúc trước cũng biết đánh melee mà toàn gredisgood ko àh , mong các vị tiền bối dạy bảo thêm . DotA dạo này chán quá nên liều mình qua đây tầm sư học đạo;;)
 
cái lúc trước ấy của bồ tèo là đc mấy năm òy? giờ mà quay lại nếu có bị ép cho ăn hành nhiều quá cũng đừng vội nản nhé:D
 
ngay cả những người train liên tục đến tận lúc này, thì vẫn cứ bị ăn hàng đều. sao phải xoắn?:))
 
sướng quá, sáng sớm đã gặp gà ... 1 trận Bnet@Lord, gặp 1 đồng chí chuyên Random Team, đánh UD, khiển khiển 1 lúc thì giết được Shop + 1 con Fiend, khiển thêm 1 lúc nữa giết được 1 con Fiend nữa ... chàng tức quá mang cả goul qua nhà mình ... về shop uống mana + mua 1 cái stroll of stell, rồ lên giết thêm 2 con fiend nữa = gg :D

FS Grunt Raider TC

sao giống tui we' zaayj , khổ nỗi đối thủ của tui lkaf Chuyen ỏc:D:D
 
mấy ngày nay bận bịu quá, chẳng chơi đc trận nào. ngứa ngáy quá=((
 
Back
Top