Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

6h30 tình hình trời nhiều mây, mặt trời chả thấy chứ đừng nói nhật thực =((
 
Chán thật. Nhiều người đã sai rành rành ra mà còn quay sang nói mình =((
 
Tối lên 11 hàng gai uống cafe, ai đi pm nhé \:D/

hôm nay phởn phởn, muốn đi thật xa
aaaaaaaaaa.....đau đầu kinh đi được, tối qua thấy GF đi vs 1 thằng, ờ, thằng người yêu cũ,không gọi đt không nhắn tin cho mình ... aaaaaaaaaaaaaaaa, ngậm ngùi, coi như đánh mất
 
Làm việc, làm việc và làm việc :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 
Hôm qua hăm hở đi tăm biển , vừa xuống xe bị 1 thằng chạy đến ủi thẳng vào chân mình , lại còn chẳng thèm xin lỗi , tức lắm mà chẳng làm gì đc, chửi thì cũng như chửi trâu , cũng may là mình hiền :) .
 
Nhậu hết 1 ngày, nhờ tửu lượng khá mà biết đc nhiều bí mật của tụi bạn :)).
 
Nói yêu thôi , đừng nói yêu mãi mãi :)
 
Thực sự... rất mệt... đã 1 ngày sau khi em thi xong, đậu rớt chưa rõ nhưng em rất mệt... mai đi làm rồi... nghỉ cũng lâu rồi, mong là mọi chuyện vẫn tốt... còn bằng B anh văn nữa cố lên nào... em yêu anh... nhớ anh... thực sự nhớ anh...:-*
 
Có thế chứ! Cuối cùng cũng tìm lại được chính mình! :)
 
Vừa đi cắt tóc.
Lúc chưa đi cắt tóc thì khó chịu bứt rứt. :|
Lúc cắt rồi chỉ muốn tóc dài ra. =.=!!
 
Chẳng còn biết nên cười hay khóc nữa rồi.
 
I must refrain myself from those evil things!!!!!!!!!!!!!!!!!
Be cool!
 
Ngủ dậy,mệt mõi,thức khuya nhiều quá.
Không mún nghĩ nhiều,đi làm rồi hãy tính.
Sẽ cố gắng có 1 việc làm ổn định để thực hiện lời nói của mình : mang lại hạnh phúc cho 1 người và mỗi tuần đều dành cho người ấy 1 ngày chủ nhật :x (dành thêm thời gian ngoài giờ cũng chẳng sao;)))
Đừng bao giờ nghĩ trên mạng ảo ko có tình cảm thật,sẽ có nếu bạn lắng nghe,cảm nhận và suy nghĩ về nó.
p.s : i miss you so much , my wife !
 
Đừng nói thế chứ bạn. Nếu nói thế thì con người không cần phải phấn đấu làm gì.
 
Chẳng còn biết nên cười hay khóc nữa rồi.

Có chuyện gì buồn à, nói ra một cách hàm ý cho nhẹ lòng.

Đã cố quên người ta mà hôm nay một cô bé giống tới 80% xuất hiện, lại remind, remind bao nhiêu kỷ niệm :((
 
2 ngày này nữa thi tốt nghiệp mà hôm nay mới ôn

Không biêt qua nỗi 0 :(
 
Anh Phong đang ngoài Q.7... muốn đi quá điiii... LIVE của ảnh mà ko coi được... trời ơi... em yêu anh... haha. Giờ này đang diễn rồi. Buồn quá, nói chuẩn bị tiền từ 1 tháng trước khi biết tin anh sang VN thế mà ... em đã nỡ xài hết rồi...:(:(:(:(:((:((:((

Hẹn anh lần sau...

Fans bự của anh... haha :-*:-*
 
Nhiều lúc đứng trước gương tự bật khóc vì người trong gương đẹp trai quá :->....

Tự sướng 1 chút để giảm stress...
 
Có chuyện gì buồn à, nói ra một cách hàm ý cho nhẹ lòng.

Đã cố quên người ta mà hôm nay một cô bé giống tới 80% xuất hiện, lại remind, remind bao nhiêu kỷ niệm :((
Chỉ là chuyện tình cảm và gia đình thôi, không tiện nói ra.
Mà bạn này là ai '_'?
 
2 ngày này nữa thi tốt nghiệp mà hôm nay mới ôn

Không biêt qua nỗi 0 :(

Tui còn 4 ngày và y chang bạn :| 5 môn, haha, đợt này tiêu chắc rùi >"<

Ko phải ko chịu học, mà là học ko thuộc nổi =(( hix

----------------------------

Nãy ngồi nói chuyện với mẹ và anh hai, mình đùa đùa hỏi mẹ :"Nếu con lấy chồng ngoài HN thì sao hả mẹ?" Mẹ cười, bảo :"Con lấy ai thì lấy, ở đâu thì ở, ra khỏi nhà là mẹ mừng rồi." hehe :D

Đúng là "con gái là con người ta" mà :P Thuyền theo lái, gái theo chồng thôi, Hâm hấp nhỉ ;))
 
Back
Top